7 tiểu thuyết ngôn tình đáng đọc trong tuần nghỉ lễ dài hơi

Ngày 30/04/2016 09:07 AM (GMT+7)

Đây đều là những tiểu thuyết ngôn tình rất đáng đọc và có thể giúp bạn xả hơi trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Từ thứ 7 (30/4) này, mọi người bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày. Nếu độc giả nào không có kế hoạch tụ tập hay đi chơi xa mà chỉ muốn nghỉ ngơi ở nhà và đọc sách, thì đây sẽ là một số tiểu thuyết ngôn tình mới đáng đọc dành cho mọi người: 

1. Archimedes thân yêu – Cửu Nguyệt Hi

Thể loại: Ngôn tình trinh thám

7 tiểu thuyết ngôn tình đáng đọc trong tuần nghỉ lễ dài hơi - 1

Trong số những tiểu thuyết ngôn tình trinh thám đáng đọc hiện nay, không thể không nhắc đến tác phẩm Archimedes thân yêu của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Về nội dung, truyện xoay quanh 2 nhân vật chính là nhà logic học có chỉ số thông minh cực cao Ngôn Tố và nữ sinh vật học Chân Ái. Hai người cùng bị cuốn vào những vụ án kỳ bí, hóc búa và dần bị thu hút bởi nhau. Tuy nhiên, mọi vấn đề không chỉ đơn giản như vậy khi Chân Ái còn dính líu đền một tổ chức tội ác đầy thần bí mà những người liên quan có khả năng là người thân của cô.

2. Thùng cơm sát vách – Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Hài hước, ngọt ngào

Ra mắt vào Hội sách tháng 3 vừa rồi, cuốn tiểu thuyết ngôn tình có cái tên khá lạ: Thùng cơm sát vách - xoay quanh Kiều Phong - một giáo sư vật lý lượng tử, có chỉ số thông minh vượt trội nhưng EQ lại hoàn toàn ngược lại. Mặc dù anh có ngoại hình khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải mơ ước ấy vậy mà Kiều Phong lại chẳng thể lý giải nổi suy nghĩ của những người mà anh cho là “bình thường”. Chính vì vậy bao năm qua, Kiều Phong chỉ có thể làm bạn với chú mèo Schrodinger – một thành viên đến từ “hành tinh mèo cao quý”.

7 tiểu thuyết ngôn tình đáng đọc trong tuần nghỉ lễ dài hơi - 2

Đến một ngày kia, cô nàng Lam Sam “chân dài dáng chuẩn”, EQ thì cao mà IQ thì thấp xuất hiện, đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống bình yên “một người một mèo” của Kiều Phong. Cô hàng xóm họ Lam sành điệu này còn ngày ngày sang ăn chực cơm nhà Kiều Phong, tranh giành cá với Schrodinger, khiến vị trí của chú mèo này trong trái tim anh ngày càng lung lay. Tuy Schrodinger rất bất mãn, nhưng chủ nhân của nó dường như lại không hề bài xích mà vô cùng tình nguyện cống hiến tài nghệ của mình cho cái “thùng cơm sát vách” này!

3. Yêu đúng lúc, gặp đúng người – Cố Tây Tước

Thể loại: Ngôn tình võng du (game online), hiện đại

Đây là câu chuyện ấm áp đáng yêu khiến tất cả mọi người đều vui vẻ. Đúng thời điểm, gặp đúng người, không phải là rung động mãnh liệt, mà là yên bình vĩnh cửu. Có người nói, Giang An Lan lạnh lùng cao ngạo, vênh váo coi trời bằng vung; Có người nói, trêu trời chọc đất cũng tuyệt đối không được chọc vào Giang An Lan, bởi vì anh ta luôn có thể khiến bạn hối hận chỉ mong làm lại từ đầu. Có người nói, Giang An Lan, đến cả “mặt dày” cũng là đẳng cấp đại thần.

7 tiểu thuyết ngôn tình đáng đọc trong tuần nghỉ lễ dài hơi - 3

Trong lòng Diêu Viễn, Giang An Lan cũng đã từng là một vật trưng bày có thể nhìn từ xa nhưng chẳng thể lại gần nghịch ngợm. Thế nhưng, mọi việc đã hoàn toàn thay đổi khi đến một ngày, anh lại là người chủ động tiếp cận cô. 

4. Mạc phụ hàn hạ - Đinh Mặc

Thể loại: Thương trường, hiện đại

Sau 2 năm kể từ khi ra mắt Thời gian tươi đẹp, tác giả Đinh Mặc tiếp tục tái xuất với tiểu thuyết ngôn tình thuộc thể loại thương trường có tên Mạc phụ hàn hạ. Truyện xoay quanh hai nhân vật chính là Lâm Mạc Thần và Mộc Hàn Hạ. Sau này, Lâm Mạc Thần đã là chủ tịch tập đoàn lớn với tài sản lên đến cả trăm triệu, là một trong những ông chủ lớn trẻ tuổi nhất của giới kinh doanh. Có người hỏi anh, “Rốt cuộc thì cô ấy có gì tốt, khiến anh bao nhiêu năm qua cũng không thể quên được?”

7 tiểu thuyết ngôn tình đáng đọc trong tuần nghỉ lễ dài hơi - 4

Lâm Mạc Thần trả lời, “Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc này, bản thân thấy đáng giá là được. Trên đời này, không ai tốt hơn người con gái mà tôi yêu.” Ngoài những âm mưu thương trường, tình yêu giữa Lâm Mạc Thần và Mộc Hàn Hạ phải trải qua không ít thăng trầm cùng những hiểu lầm để rồi vỡ oà trong hạnh phúc. 

5. Thiên kim đại chiến – Cửu Nguyệt Hi

Thể loại: đối đầu, hiện đại

Thiên kim đại chiến bắt đầu ở thời điểm Nghê Gia tỉnh dậy trong thân xác của chính cô cách đây 10 năm. Sau khi tự vẫn, cô không chết mà lại trở thành Nghê Gia năm 20 tuổi. Năm ấy, Nghê Gia cùng Mạc Doãn Nhi bị tráo đổi. Từ thân phận tiểu thư khuê các, cô phải sống dưới cái tên Mạc Doãn Nhi còn ả ta lại điềm nhiên sống dưới sự bao bọc của nhà họ Nghê. Không chỉ có vậy, trong quá khứ, Mạc Doãn Nhi đã cướp đi tất cả của Nghê Gia – từ tình yêu thương của gia đình cho đến tài sản mà gia tộc của cô dốc lòng gây dựng. 

7 tiểu thuyết ngôn tình đáng đọc trong tuần nghỉ lễ dài hơi - 5

Lần tái sinh này, Nghê Gia đã tỉnh ngộ được nhiều điều cũng như sẵn sàng nghênh chiến với Mạc Doãn Nhi. Cô không chỉ muốn giành lại tình cảm của mẹ, sự tín nhiệm của gia đình mà còn không muốn em trai Nghê Lạc bị hủy hoại như trong quá khứ thảm khốc hai người họ đã từng có. Bên cạnh đó, Nghê Gia còn gặp được chân mệnh thiên tử của đời cô – thiếu gia Việt Trạch. Họ đã từng để lỡ nhau một lần và giờ, ông trời để Nghê Gia cùng Việt Trạch có thêm một cơ hội nữa để đến bên nhau.

6. Ngủ ngon, người tôi yêu – Ngọ Ca

Trong cuộc đời bạn có từng xuất hiện một người mang đến cho bạn thứ cảm giác mềm mại, ấm áp, khiến bạn đêm đêm trước khi nhắm mắt chìm vào cõi mộng lại không kìm lòng được, muốn nói với người ấy một câu: “Chúc ai đó ngủ ngon”?

7 tiểu thuyết ngôn tình đáng đọc trong tuần nghỉ lễ dài hơi - 6

Câu chúc ngủ ngon kia, người ấy có thể nghe thấy cũng có thể không, bạn có thể đang ở bên cạnh người ấy, cùng nhau kinh qua năm dài tháng rộng, hoặc chỉ đơn giản bạn đang lặng lẽ dõi theo bóng dáng xa xăm của người ấy, chưa từng tiến lại gần nhưng cũng chẳng nỡ rời xa. Những lời từ tận đáy lòng ấy, muốn cũng không thể nói ra, nói ra rồi dường như cũng chẳng tác dụng gì.

Trong cuốn sách này có tình yêu, lý tưởng, cuộc sống, trưởng thành, niềm tin. Người yêu nhau rồi sẽ ở bên nhau, người yếu đuối sẽ trở nên kiên cường, người hạnh phúc sẽ học được cách khoan dung, người trưởng thành sẽ càng chín chắn, người kiên trì cuối cùng sẽ viên mãn.

7. Chiến thần – Đinh Mặc

Thể loại: viễn tưởng, đấu trí

Tiểu thuyết ngôn tình Chiến thần lấy bối cảnh thế giới giả tưởng trong tương lai khi nạn dịch zombie bùng phát, đẩy loài người đến bờ vực diệt vong. Tuy may mắn thoát khỏi sự săn đuổi của lũ zombie khát máu nhưng cô nữ sinh Hứa Mộ Triều lại bị lừa trở thành con mồi cho một con quái thú và bị hệ gene của nó xâm nhập vào cơ thể. Sau giấc ngủ kéo dài một trăm năm, cô tỉnh lại trong hình hài bán thú với một sức mạnh phi thường.

7 tiểu thuyết ngôn tình đáng đọc trong tuần nghỉ lễ dài hơi - 7

Qua những trận chiến khốc liệt với loài người, zombie và người máy, sự kiên cường, chính trực nhưng cũng không kém phần lương thiện của cô đã khiến cho thủ lĩnh của những đội quân này phải kinh ngạc và không khỏi rung động tận đáy lòng. Giữa vòng xoáy tranh giành của ba người đàn ông ưu tú nhất đại lục, trái tim của Hứa Mộ Triều sẽ thuộc về ai? Hãy đọc Chiến thần để tìm ra câu trả lời.

Xiao Hua
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn