Muôn kiểu dở khóc dở cười trong “Mười vạn lần xem mặt”

Ngày 15/11/2016 12:52 PM (GMT+7)

Cuốn truyện tranh hài hước Mười vạn lần xem mặt là cẩm nang thú vị dành tặng những người đã, đang và sẽ đến tuổi “dựng vợ gả chồng”.

Xã hội ngày càng phát triển, không chỉ nam giới mà nữ giới cũng coi trọng việc học và sự nghiệp hơn. Người chọn học đại học, sau đại học hay bỏ tất cả tâm tư tình cảm vào việc phát triển công việc ngày càng chiếm số lượng lớn. Các bậc phụ huynh mong mỏi con cái sẽ có tương lai tươi sáng nên luôn dặn dò con cái không được yêu đương để không sao nhãng chuyện học hành. Đến khi việc học đã xong, công việc dần đi vào ổn định thì lại nhận ra tuổi thanh xuân chẳng còn nhiều. Lúc đó, chúng ta lại thường có tâm lý “lười yêu đương lười cả hẹn hò” còn cha mẹ thì ngày ngày trông mong con cái yên bề gia thất. Trước những áp lực chồng chất đó, chúng ta sẽ phải đi tìm một nửa còn lại bằng con đường xem mặt.

Muôn kiểu dở khóc dở cười trong “Mười vạn lần xem mặt” - 1

Cuốn truyện tranh dành cho tuổi trưởng thành Mười vạn lần xem mặt được tác giả Thủy Thủy nhặt nhạnh từ những kinh nghiệm tình cảm của bản thân và những người xung quanh để vẽ ra. Bằng những hình vẽ ngộ nghĩnh, lời thoại dí dỏm, tác giả đã làm cho bạn đọc cười chảy nước mắt trước tình huống dở khóc dở cười. Cuốn sách chính là bí kíp trang bị cho những người sắp đi xem mặt kinh nghiệm để thành công còn những người đã đi xem mặt thì được ôn lại kỉ niệm qua từng trang truyện.

Muôn kiểu dở khóc dở cười trong “Mười vạn lần xem mặt” - 2

Bìa sách Mười vạn lần xem mặt xuất bản tại Việt Nam

Nhân vật chính của Mười vạn lần xem mặt là một họa sĩ truyện tranh, được tạo hình với cái đầu hình giọt nước làm mọi người nhớ ngay đến bút danh Thủy Thủy của tác giả. Thủy Thủy đã vẽ ra một họa sĩ vẽ truyện tranh nhỏ con đáng yêu nhưng có đôi chút ngốc nghếch, chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm làm quen bạn gái từ các cao thủ tình yêu nhưng vẫn liên tục thất bại trong những lần đi xem mặt.

Muôn kiểu dở khóc dở cười trong “Mười vạn lần xem mặt” - 3

Cuốn truyện tranh đã giải đáp tất cả các băn khoăn về việc xem mặt như: xem mặt thì hẹn gặp ở đâu, nên nói chuyện gì, sẽ có những tình huống gì xảy ra? Các cặp đôi lần đầu tiên gặp mặt thường lựa chọn cùng nhau đi uống cà phê, đi ăn cơm hay cùng nhau dạo phố. Không gian và đối tượng xem mặt liên tục thay đổi làm người đọc không khỏi cảm khái con đường tình duyên quá đỗi truân chuyên của nhân vật. Giữa 7 tỉ người, hành trình để tìm được một nửa phù hợp với mình thật sự hết sức gian nan. 

Mỗi đối tượng xuất hiện trong trang truyện đều có những tính cách, sở thích và mẫu người yêu lí tưởng mà họ hướng đến khác nhau. Éo le là chàng họa sĩ của chúng ta lại không phù hợp với hình mẫu trong lòng của các cô gái. Nhưng những nỗ lực không ngừng của anh sau đủ kiểu từ chối liên tục đã cho ta cảm nhận sâu sắc khát khao tìm được hạnh phúc và cảm giác cô đơn của mỗi người khi chưa tìm được mảnh ghép của cuộc đời mình.

Muôn kiểu dở khóc dở cười trong “Mười vạn lần xem mặt” - 4

Bên cạnh đó, câu chuyện tình yêu của những người xung quanh chàng họa sĩ cũng làm độc giả cảm thấy thích thú. Ai chưa tìm được tình yêu thì một mực săn lùng đối tượng thích hợp. Những người đã tìm được nửa còn lại thì có kẻ lại luẩn quẩn trong vòng xoáy đau khổ - hờn ghen - phản bội - chia tay, cũng có người may mắn an yên nắm tay nhau đi đến đầu bạc răng lọc. Tình yêu vốn dĩ có lí lẽ riêng, vì vậy chẳng thể áp dụng một khuôn mẫu của người khác vào câu chuyện của mình.

Muôn kiểu dở khóc dở cười trong “Mười vạn lần xem mặt” - 5

Những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài trong vài ba lời thoại ngắn được viết một cách dí dỏm. Các câu trả lời có chút ngốc nghếch nhưng thật thà của nam họa sĩ đã tạo nên sức hút của cuốn sách. Tuy nhiên, tác giả xây dựng nhân vật đi xem mặt là một họa sĩ truyện tranh nên các tình huống trong truyện chưa điển hình và phổ biến. Khi lật từng trang sách, người đọc chưa thấy hình bóng của mình nhiều trong đó nên sức hấp dẫn của cuốn truyện phần nào bị giảm sút. Dẫu vậy, Mười vạn lần xem mặt vẫn xứng đáng là tác phẩm phù hợp để những chàng trai cô gái F.A đọc giải trí cuối tuần.

Muôn kiểu dở khóc dở cười trong “Mười vạn lần xem mặt” - 6

Có thể nói, hành trình đi tìm tình yêu đích thực luôn là hành trình gian nan và khó khăn. Trên chặng đường đó, chúng ta sẽ gặp đủ kiểu đối tượng để thử thách lòng kiên trì mình, gặp những tình huống dở khóc dở cười để ta có thể rút kinh nghiệm cho những lần tìm hiểu sau. Mười vạn lần xem mặt không chỉ đưa lại tiếng cười cho độc giả mà còn đưa đến lời nhắn nhủ hãy trân trọng người bên cạnh bạn, vì để có thể gặp đúng người ở đúng thời điểm là một việc chẳng dễ dàng.

Minh Tuệ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn