Phiên chợ độc nhất ở Thanh Hóa: Hàng nghìn người đổ về để ném cà chua để cầu may

H.M - Ngày 28/10/2024 09:30 AM (GMT+7)

Chợ Chuộng mỗi năm chỉ họp duy nhất một phiên vào mùng 6 Tết tại xã Ðông Hoàng, huyện Ðông Sơn, Thanh Hóa.

Vào ngày Mùng 6 Tết hàng năm, người dân từ các huyện như Đông Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn và TP. Thanh Hóa lại kéo đến chợ Chuộng (thuộc xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn) để tham gia phiên chợ "choảng nhau" bằng cà chua, với hy vọng cầu may cho năm mới.

Điểm đặc biệt của chợ Chuộng là ai bị ném nhiều cà chua vào người sẽ được hưởng nhiều may mắn và tài lộc trong năm. Chính vì vậy, phiên chợ thường bày bán rất nhiều cà chua chín đỏ.

Phiên chợ độc nhất ở Thanh Hóa: Hàng nghìn người đổ về để ném cà chua để cầu may - 1

Truyền thuyết về chợ "choảng nhau cầu may" có nguồn gốc từ một câu chuyện cổ. Ngày xưa, một vị vua trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm bị thất thế và phải rút lui. Khi đến xã Đông Hoàng (nay), người dân đã giúp ông bằng cách giả vờ mở chợ để đánh lừa kẻ thù. Cả vua lẫn lính đều đóng vai thương nhân, trong khi vũ khí được giấu kín giữa các đống rau quả và lều quán. Khi quân địch tới, họ tưởng thật là một phiên chợ nên không hề cảnh giác.

Lợi dụng lúc quân địch lơ là, nhà vua đã phát động phản công và giành chiến thắng. Từ đó, để tưởng nhớ sự kiện này, người dân tổ chức phiên chợ Chuộng (hay còn gọi là chợ choảng nhau) hàng năm nhằm cầu may mắn cho năm mới.

Phiên chợ độc nhất ở Thanh Hóa: Hàng nghìn người đổ về để ném cà chua để cầu may - 2

Chợ Chuộng được tổ chức trên bãi đất rộng ven sông Hoàng, nơi giáp ranh giữa ba huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa và Triệu Sơn. Để tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tham dự, ngay trước ngày chợ diễn ra, chính quyền địa phương đã cho xây dựng tạm một cây cầu tre nối liền huyện Đông Sơn với Triệu Sơn.

Năm nào cũng vậy, từ sáng sớm, người dân đủ mọi lứa tuổi đều kéo nhau về triền đê ven sông Hoàng để "mua may, bán rủi". Dù có mưa hay nắng, số lượng người tham gia chợ vẫn không hề giảm sút. Chợ họp từ rất sớm, có những năm đến tối muộn mới tan.

Phiên chợ độc nhất ở Thanh Hóa: Hàng nghìn người đổ về để ném cà chua để cầu may - 3

Phiên chợ độc nhất ở Thanh Hóa: Hàng nghìn người đổ về để ném cà chua để cầu may - 4

Tại chợ, bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu bị ném cà chua, nhưng thanh niên, đặc biệt là các cô gái trẻ, thường là những người bị chú ý và ném nhiều nhất. Nhiều người thậm chí phải trốn trong các lều bạt để tránh bị tấn công bằng cà chua.

Những quả cà chua thường được bóp dập hoặc bẻ đôi để khi ném vào "mục tiêu", nước sẽ bắn tung tóe. Mặc dù bị ném khá nhiều, nhưng hầu hết các nam thanh nữ tú đều rất phấn khởi.

Phiên chợ độc nhất ở Thanh Hóa: Hàng nghìn người đổ về để ném cà chua để cầu may - 5

Phiên chợ độc nhất ở Thanh Hóa: Hàng nghìn người đổ về để ném cà chua để cầu may - 6

Chợ Chuộng đông đúc nhất từ khoảng 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Đến chợ, người dân không chỉ xem "đánh nhau" cầu may mà còn thưởng thức nhiều món ăn dân dã như bánh cuốn, bánh dẻo, bánh đa gấc và mua cây giống, con giống. Trong số đó, bánh đa gấc (còn gọi là bánh đa đỏ) rất được ưa chuộng, mang ý nghĩa đầu năm với hy vọng mang lại vận đỏ, biểu trưng cho may mắn và thành công trong buôn bán suốt cả năm, cùng với phúc lộc cho con cháu.

Đặc sản ở Thanh Hoá có tên rất lạ, xưa người nghèo mới ăn nay dân thành phố ưa chuộng, càng ăn càng mê
Loại bánh này từng là sản vật tiến vua ở xứ Thanh, từ xưa đã gắn liền với cuộc sống bình dị của người dân nơi đây. 

Đặc sản 4 phương

Theo H.M (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Miền Trung