"Trước ngày em đến": Câu chuyện đời mang sắc màu cổ tích

Ngày 03/06/2016 14:30 PM (GMT+7)

Tiểu thuyết Trước ngày em đến (nguyên tác Me befor you) của tác giả Jojo Moyes mang sắc màu cổ tích, đủ làm say lòng trái tim độc giả.

Những câu chuyện cổ tích vẫn luôn tồn tại. Nhưng chúng không hoa mỹ, không hoàn hảo và cũng chẳng hề xa vời. Chúng vẫn đang, sẽ và luôn tồn tại xung quanh bạn. Bắt đầu bằng những điều thật giản dị bạn có lẽ không nhận ra, hoặc những khoảnh khắc tình cờ ngẫu hứng được Chúa Trời an bài. Bạn sẽ chẳng mảy may nghĩ bản thân mình có thể trở thành nhân vật chính của một câu chuyện cổ tích đẹp, cho đến khi điều đó gõ cửa cuộc đời bạn.

Câu chuyện của cô nàng công chúa vụng về Louisa Clark trong tiểu thuyết Trước ngày em đến (nguyên tác: Me before you) là như thế đó.

quot;Trước ngày em đếnquot;: Câu chuyện đời mang sắc màu cổ tích - 1

Bìa riểu thuyết Trước ngày em đến (nguyên tác Me befor you) của tác giả Jojo Moyes khi được xuất bản tại Việt Nam

Ngày nảy ngày nay, tại một thị trấn miền quê nước Anh, bên cạnh những tòa lâu đài cổ kính dành cho những gia đình thượng lưu với cuộc sống xa hoa thì vẫn tồn tại những căn hộ nhỏ thật nhỏ, xinh thật xinh, như của gia đình Clark. Gia đình đó có cô nàng Louisa “Lou” Clark vụng về, quê mùa với gout thời trang thảm họa chẳng thể dùng từ ngữ diễn tả. 

Cuộc sống của Lou đều đều, nhàm nhàm, chẳng có điểm nhấn đặc biệt. Lou không quá xinh đẹp, không quá thông minh, lại chẳng khéo léo. Lou an phận với công việc và người bạn trai Patrick suốt 6 – 7 năm dài. Nàng còn chẳng có sở thích nào nên hồn, cả đời chưa từng xem một bộ phim có phụ đề nào. Cứ thế, cứ thế cho đến khi nàng thất nghiệp và buộc phải tìm một công việc mưu sinh khác với hồ sơ kinh nghiệm gần như bằng không. 

Nếu như Louisa được ví như một nàng vịt xấu xí chưa thể lột xác thành thiên nga kiều diễm thì Will Traynor được xây dựng với hình tượng chàng hoàng tử hoàn hảo. Đẹp trai, giàu có, thông minh, có một cô bạn gái xinh đẹp. Cuộc sống của anh vẫn giữ phong độ hoàn hảo như vậy cho đến cái ngày định mệnh, khi tai nạn xe tước đi mọi thứ của anh.

Will trở thành một người khác hoàn toàn, anh phải gánh chịu cả nỗi đau thể xác và cả tinh thần. Anh trở nên cay độc, mỉa mai. Anh hoàn toàn mất đi động lực sống. Cũng phải thôi, với một người kiêu hãnh như Will, việc phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, cùng thuốc thang và những cuộc kiểm tra thể chất định kỳ, thì chẳng khác gì tra tấn.

Người thân làm mọi cách giúp anh. Ai cũng cố gắng. Nhưng sự bất lực của Will không ngừng trút lên họ. Và rồi ai cũng cần phải bước tiếp và có cuộc sống riêng. 

Cuộc đời anh tưởng chừng chẳng còn thể nhìn thấy hi vọng, cho đến khi nàng vịt xấu xí thô kệch kia xuất hiện. Tựa như một câu hát trong ca khúc “Haven’t met you yet” của Michael Buble:

You came out from nowhere and into my life. (Em như thể đến từ một nơi vô định và bước vào cuộc đời anh.)

quot;Trước ngày em đếnquot;: Câu chuyện đời mang sắc màu cổ tích - 2

Tác phẩm đã được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên

Như motif muôn thưở của những câu chuyện tình oan gia, chàng và nàng mang định kiến không hay về nhau từ những ngày ban đầu. Lou nhẫn nại chịu đựng sự khó chịu của Will. Will tiếp tục với kiểu cay nghiệt đay nghiến của mình. Cho đến khi nàng Lou không chịu nổi nữa và gần như hét vào mặt Will:

“Anh không cần phải cư xử khốn kiếp như vậy đâu.”

“Tôi thực sự sẽ đánh giá cao nếu anh không khiến cuộc sống của tôi đáng chán giống như anh hành động với cuộc sống của tất cả những người khác.”

“Tôi không làm việc cho anh. Tôi làm việc cho mẹ anh. Và trừ phi bà ấy bảo với tôi là bà ấy không cần tôi ở đây nữa chứ không thì tôi vẫn làm việc. Không phải bởi vì tôi đặc biệt quan tâm tới anh hay yêu thích cái công việc ngớ ngẩn này hay muốn thay đổi cuộc đời anh theo cách này hay cách khác, mà bởi vì tôi cần tiền. Tôi thật sự rất cần tiền.”

Một lần mở lòng nói hết nỗi niềm đổi lại được sự thay đổi mang tính cách mạng trong mối quan hệ của họ. Một mối quan hệ tích cực là khi cả hai cùng cố gắng vì nhau và không bao giờ lực chọn từ bỏ. Tình yêu chẳng thể thay đổi bản chất con người, nó chỉ thay đổi một phần, phần rất nhỏ, khiến chúng ta chấp nhận thay đổi mình để phù hợp với người kia.

quot;Trước ngày em đếnquot;: Câu chuyện đời mang sắc màu cổ tích - 3

Với Lou thì khi biết sự thật về 6 tháng đó của Will, cô có sốc, nhưng rồi lại bình thản chấp nhận. Lou chia tay với bạn trai Patrick vì cô không còn yêu Patrick nữa. Cô đến với Will, dù biết khoản thời gian còn lại cho 2 người không nhiều, thực sự không còn nhiều nữa. Tình dài hay ngắn thì vẫn là tình. Lou chọn cách sống đúng với bản năng và con tim mình, miễn là hạnh phúc. Lou đã không còn muốn an phận nữa. Lou chẳng chọn giữa Will hay Patrick. Cô lựa chọn bản thân mình.

Và Will cũng cố gắng y hệt cách Lou cố gắng vì anh. Anh đồng ý tham gia vào mọi kế hoạch của Lou, và cùng Lou. Cuộc đời Will, ngắn nhưng trọn vẹn từng phút giây. Đứng trước hiện thực tàn nhẫn, anh đã vạch ra kế hoạch của riêng mình, và kế hoạch đó là vì anh, cũng là vì tất cả những người anh yêu thương. 

Không chỉ là một bản tình ca lãng mạn bậc nhất làm say lòng người, Trước ngày em đến của tác giả Jojo Moyes còn khiến độc giả phải rơi nước mắt trước tình cảm vĩ đại của gia đình Lou. Sự hi sinh và cái cách họ vì nhau, cách họ cố gắng duy trì sợi dây liên kết và tình yêu dành cho nhau mới thực sự là vĩnh cửu. Trên hết, cuốn sách sẽ mang đến cho người đọc trải nghiệm tích cực về cuộc sống, về cách tận hưởng từng phút giây và khiến bạn muốn sống thế nào trọn vẹn nhất.

quot;Trước ngày em đếnquot;: Câu chuyện đời mang sắc màu cổ tích - 4

Xin được kết thúc bài viết này bằng một câu thành ngữ nổi tiếng của nhà thơ La Mã cổ đại Horace:

Hãy khôn ngoan, nhấp ly rượu của mình và quãng thời gian ngắn ngủi

Hy vọng dài lâu ta bỏ lại. Khi ta đang nói với nhau đây thì thời gian ghen tỵ trôi mau:

Nắm bắt khoảnh khắc, chớ tin gì tương lai xa vời vợi.

Hio
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn