Nữ thạc sĩ 30 tuổi chưa một mảnh tình, kiếm tiền chỉ dành cho du lịch: Đi chữa bao giờ lành thì thôi!

Thảo Anh - Ngày 10/05/2024 12:00 PM (GMT+7)

Được du ngoạn muôn nơi, khám phá những vùng đất mới và ghi lại cảnh sắc tuyệt đẹp là điều mà các cô gái đều mong muốn.

Mỗi người trong chúng ta đều có cách định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Đó có thể là một gia đình êm ấm hay sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Riêng với cô gái trẻ tên Mỹ Hạnh này thì hạnh phúc lại là niềm đam mê du ngoạn đó đây. Với cô, được đi muôn nơi, khám phá những vùng đất mới, ghi lại những khoảnh khắc đẹp là cách “chữa lành” tốt nhất.

Không nghe theo sắp đặt của bố mẹ, bỏ tất cả để được trải nghiệm

Nữ chính trong câu chuyện đam mê đi “chữa lành” này là Trần Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1995, sống tại Hà Nội). Mỹ Hạnh lớn lên trong gia đình có truyền thống kinh doanh. Vốn thông minh, hoạt bát từ nhỏ nên bố mẹ cũng hướng Mỹ Hạnh theo con đường làm ăn buôn bán. Thế nhưng, cô gái cá tính lại chọn cho mình một lối đi riêng theo đam mê và mục tiêu phấn đấu của bản thân.

Nữ thạc sĩ 30 tuổi chưa một mảnh tình, kiếm tiền chỉ dành cho du lịch: Đi chữa bao giờ lành thì thôi! - 1

Sau khi tốt nghiệp đại học trong nước, Mỹ Hạnh đã giành được học bổng toàn phần và lên đường du học. Đất nước mà Mỹ Hạnh chọn là Trung Quốc. “Hồi đó em chưa được đi nước ngoài bao giờ. Em nghe nói Trung Quốc cảnh đẹp lắm, mùa đông còn có tuyết rơi nên muốn vừa học vừa được trải nghiệm”, Mỹ Hạnh chia sẻ.

Nhớ lại khoảng thời gian du học, Mỹ Hạnh tâm sự: “Em gặp khó khăn về ngôn ngữ và phong cách học tập. Ngành học khá hàn lâm nên đi học phải nghiên cứu đọc sách nhiều. Không có giáo trình, phải tự đi nghiên cứu, bài tập nhiều. Các thầy giảng bài nói tiếng địa phương nhiều khi nghe không hiểu… Em nhớ lúc đó cũng stress lắm, nhưng mà vì mình thích nên em đã quyết tâm đến cùng”.

Nữ thạc sĩ 30 tuổi chưa một mảnh tình, kiếm tiền chỉ dành cho du lịch: Đi chữa bao giờ lành thì thôi! - 2

Năm 2020, Mỹ Hạnh tốt nghiệp thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng tại trường ĐH Liêu Ninh, thành phố Thẩm Dương - Liêu Ninh, Trung Quốc. Sau khi trở về nước, Mỹ Hạnh bắt đầu một hành trình mới cho công cuộc tìm việc, kiếm tiền và theo đuổi ước mơ.

Với cô gái trẻ, du lịch chính là cách "chữa lành" tốt nhất

Đúng với những gì mà Mỹ Hạnh từng ước ao, trong suốt khoảng thời gian ở Trung Quốc, cô đã đi rất nhiều nơi. “Cứ địa danh nào có cảnh sắc đẹp là em đi luôn. Em đã đặt chân đến Bắc Kinh, Thiên Tân, Cáp Nhĩ Tân, Đại Liên, Thanh Đảo, Tây An, Quảng Châu, Thâm Quyến, Đơn Đông. Cứ rảnh ra là em lại đi, thậm chí vừa du lịch vừa mang theo giáo trình để ôn luyện luôn”, Mỹ Hạnh nhớ lại khoảng thời gian tuyệt vời khi du học.

Nữ thạc sĩ 30 tuổi chưa một mảnh tình, kiếm tiền chỉ dành cho du lịch: Đi chữa bao giờ lành thì thôi! - 3

Về Việt Nam, nữ thạc sĩ trẻ cũng không từ bỏ đam mê du ngoạn đó đây. Dù bận bịu làm việc nhưng cô vẫn sắp xếp thời gian để đi thưởng thức và trải nghiệm. Khi trào lưu “chữa lành” rộ lên, Mỹ Hạnh lại càng được đà “bung lụa”. Cô đi nhiều hơn, khám phá nhiều hơn và chụp vô vàn những bức ảnh đẹp ghi lại khoảng thời gian thư giãn của bản thân.

“Ngày trước em cũng không nghĩ đi du lịch để chữa lành đâu. Mà em cũng có bị tổn thương bao giờ đâu mà chữa lành tâm hồn. Em thấy du lịch sẽ giúp chúng ta thoải mái hơn, sống tốt hơn nên đối với những ai bị stress nhiều quá thì cũng nên đi để tận hưởng, thư giãn”, Mỹ Hạnh bộc bạch.

Nữ thạc sĩ 30 tuổi chưa một mảnh tình, kiếm tiền chỉ dành cho du lịch: Đi chữa bao giờ lành thì thôi! - 4

Nữ thạc sĩ 30 tuổi chưa một mảnh tình, kiếm tiền chỉ dành cho du lịch: Đi chữa bao giờ lành thì thôi! - 5

Ở Việt Nam, Mỹ Hạnh đã tới Sa Pa, Mộc Châu, Hạ Long, Hải Phòng, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Hội An, Lý Sơn, Sài Gòn, Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, Quy Nhơn,… Mục tiêu của cô gái trẻ là được đặt chân đến mọi miền Tổ quốc và sẽ hiện thực hóa điều đó trong tương lai không xa.

“Chữa lành” trong nước thôi chưa đủ, nữ thạc sĩ còn tới Thái Lan, Singapore, Philippines để trải nghiệm nền văn hóa nước bạn. Cô còn ước mơ đi xa hơn nữa, vượt ra khỏi khu vực Đông Nam Á. Mỹ Hạnh mong muốn có một ngày mình sẽ chụp được những tấm ảnh tuyệt đẹp bên trời Tây.

Nữ thạc sĩ 30 tuổi chưa một mảnh tình, kiếm tiền chỉ dành cho du lịch: Đi chữa bao giờ lành thì thôi! - 6

Nữ thạc sĩ 30 tuổi chưa một mảnh tình, kiếm tiền chỉ dành cho du lịch: Đi chữa bao giờ lành thì thôi! - 7

Hiện tại, Mỹ Hạnh đang làm việc cho một tập đoàn nước ngoài trong lĩnh vực Y tế Cộng đồng. Cô là trợ lý truyền thông, kiêm phiên dịch. Công việc này không bó buộc về thời gian nên Mỹ Hạnh vẫn rất thoải mái với đam mê du lịch. Những lúc stress trong công việc là cô lại xách ba lô lên và đi.

Nữ thạc sĩ 30 tuổi chưa một mảnh tình, kiếm tiền chỉ dành cho du lịch: Đi chữa bao giờ lành thì thôi! - 8

Em đi nhiều nên đến giờ em vẫn còn độc thân. Lúc đi học cũng có một vài bạn tìm hiểu nhưng rồi lại thôi. Em chưa có mối tình nào chính thức cả, chắc tại bận đi chơi quá. Mà cứ thế lại hay, em đi làm rồi dành cả tháng lương để đi du lịch sống chill chill thôi, lấy chồng stress lắm”, Mỹ Hạnh cười.  

Đúng là một cô gái cá tính, dám nghĩ dám làm và dám trải nghiệm. Đâu phải cứ đau khổ vì tình yêu mới cần được “chữa lành”? Qua câu chuyện của Mỹ Hạnh thì du lịch chính là một cách để giải phóng năng lượng, xoa dịu tâm hồn. 

Du lịch chữa lành: Xu hướng mới, trải nghiệm mới

Trước guồng quay hối hả với nhiều áp lực trong cuộc sống, con người ngày càng có nhu cầu được trải nghiệm những chuyến đi giúp lấy lại sự cân bằng về tinh thần và thể chất. Đó là lý do "du lịch chữa lành" trở thành xu thế.

Về cơ bản, du lịch chữa lành là loại hình du lịch được tích hợp trong mô hình nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, với các hoạt động như thiền, yoga, trị liệu tâm lý, chẩn trị y học cổ truyền, thưởng thức ẩm thực thực dưỡng...

Thay vì vi vu khắp các cung đường đẹp, trải nghiệm nhiều trò chơi thú vị ở công viên giải trí..., du lịch chữa lành hướng đến các dịch vụ mang tính an tĩnh hơn để làm mới cảm xúc, thư giãn tâm hồn, hướng đến những giá trị sống tích cực hơn.

Em bé 11 tháng tuổi đã du lịch tới 23 quốc gia, trở thành mơ ước của nhiều người trưởng thành
Chỉ mới 11 tháng tuổi, bé trai này đã có cơ hội khám phá thế giới tuyệt vời, đặt chân tới 23 quốc gia khác nhau.

Tin tức 24h

Theo Thảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch