Bồ của chồng nhắn tin trêu ngươi, vợ thản nhiên "kệ em" rồi để mẹ chồng ra đòn

Ngày 31/12/2019 10:55 AM (GMT+7)

Cách đây 2 tuần, mình đang bận công việc ở xa thì phát hiện ra chồng mình có bồ, còn cặp với em này được 1 năm 2 tháng. Thật là quá sốc. Mình hùng hục đi làm cuối cùng lại cho hắn ở nhà mèo mả gà đồng.

Trong cuộc sống hôn nhân, có lẽ cú sốc nhất đối với những người vợ chính là khi phát hiện người đàn ông đầu gối tay ấp với mình ngoại tình. Những lời thề non hẹn biển trước kia rồi bao nhiêu năm vợ chồng cuối cùng chẳng bằng cảm giác bên một người đàn bà mới lạ. 

Sự tổn thương đó khiến người phụ nữ chỉ muốn chấm dứt ngay cuộc hôn nhân ấy, nhiều người còn tìm đến kẻ thứ 3 không biết điều kia để dạy cho một bài học. Thế nhưng làm điều đó xong, chị em liệu có thấy mình ổn hơn không? Có không ít chị em đã giữ được sự bình tĩnh để có thể đánh ghen một cách thâm thúy, không phải đụng tay đụng châm mà vẫn khiến chồng "sợ tới già".  

Mới đây, tâm sự của cô vợ có tên P.A về việc chồng mình có người đàn bà khác khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Không đánh ghen chửi bới, không làm mọi chuyện trở nên ầm ĩ, cách trị chồng và tình địch của người vợ này khiến nhiều người không khỏi khâm phục. 

"Mình với chồng cưới nhau cũng được 7 năm, cộng 1 năm quen nhau là 8 mà đến hôm nay mình vẫn không thể tin hắn lại làm thế này mọi người ạ. Đúng là đời chẳng tin được ai cả. 

Cách đây 2 tuần, mình đang bận công việc ở xa thì phát hiện ra chồng mình có bồ, còn cặp với em này được 1 năm 2 tháng. Thật là quá sốc. Mình hùng hục đi làm cuối cùng lại cho hắn ở nhà mèo mả gà đồng.

Sau đấy chồng mình có xin 1 con đường quay về với gia đình mọi người ạ. Sáng hắn còn anh anh em em mà tối đã thay số điện thoại, zalo, facebook rồi chặn ả bồ nhí kia các kiểu. Lật mặt như lật bánh tráng.

Bồ của chồng nhắn tin trêu ngươi, vợ thản nhiên amp;#34;kệ emamp;#34; rồi để mẹ chồng ra đòn - 1

Ảnh minh họa.

Mình thì không quan tâm lắm đến ả kia đâu nhưng sáng hôm sau nó tự mò được facebook mình rồi nhắn tin các kiểu trêu ngươi. Theo chồng mình khai thì hắn mua cho nó 1 cái điện thoại 12 triệu và một dây 4 triệu. Chắc vì thế bồ nó tưởng "ngon cơm", định thả câu ai ngờ đứt lưỡi. Nó tự bỏ tiền thuê phòng 4 triệu đồng/tháng để gặp gỡ chồng mình.

Tiểu tam kia không biết chồng mình làm gì có tiền, toàn tiền của mình cả. Khi mình biết chuyện là hắn chặn luôn bồ. Nói về ả tiểu tam kia thì chồng mình khai nó đang ly thân với chồng vì chồng có một đứa con riêng còn tiểu tam có một đứa con 3 tuổi. 

Chồng mình sau khi được mẹ với anh chị chồng xin cho, cộng thái độ thành khẩn thì mình đã bắt hắn sang tên nhà đang ở cho con gái mình dưới sự giám hộ của mình rồi sẽ xem xét sau. Vớ vẩn mình tống ra khỏi nhà luôn.

Ả bồ kia còn cho chồng mình mượn 20 triệu nữa. Định "thả con săn sắt bắt con cá rô", không ngờ "anh người yêu" lật mặt không kịp trở tay. Mình thì không biết sau lưng bọn họ có lén lút gì nữa không nhưng giờ hắn chẳng còn gì nữa rồi nên mình cũng kệ".

Kèm theo dòng tâm sự trên, người vợ còn đăng tải những bức ảnh chụp lại màn hình tin nhắn được cho là của nhân tình chồng chủ động nhắn tin cho cô. Không một lời chửi bởi, cô tiếp chuyện kẻ thứ 3 rất bình tĩnh và thản nhiên trả lời "Kệ em" khi cô gái kia liên tục nhắc về chuyện bồ và chồng đã qua lại đến có thai. 

Đúng là, mấy ai có thể bình tĩnh được khi phát hiện trong khi mình ngược xuôi để kiếm tiền thì chồng lại ở nhà dan díu với người khác. Tuy nhiên, cách hành xử của người vợ được rất nhiều chị em khâm phục và ngưỡng mộ vì vừa cứng rắn mà vẫn khôn khéo, không ra tay vẫn được cả nhà chồng bênh vực và sang tên cho con gái cả căn nhà. 

"Chị cao tay quá! Đúng là dù trong hoàn cảnh nào mình vẫn phải tỉnh táo để suy xét mọi việc. Giờ có nhà chồng ủng hộ, tài sản lại chắc trong tay con gái mình rồi, thiết tha gì nữa đâu". 

"Là ai từng trải qua mới biết cảm giác ấy đau thế nào. Mình từng 5 lần 7 lượt tha thứ cho chồng ngoại tình và cuối cùng đã quyết định buông, không đủ dũng cảm để nhìn mặt nhau nữa. Mong rằng chồng bạn sẽ nhận ra lỗi lầm của mình mà không tơ tưởng đến người đàn bà khác nữa". 

"Giờ lại có những kẻ tráo trở như vậy nhỉ? Đã cặp kè với đàn ông có vợ còn dám chủ động liên lạc với vợ người ta để thách thức như vậy". 

Tha thứ hay không là quyết định của mỗi người song dù lựa chọn là gì, hãy nhớ luôn tôn trọng chính bản thân mình. Hãy hành xử để dù chuyện có ra sao, cả hai vẫn còn đủ ký ức đẹp về nhau để bước tiếp một hành trang mới.

Đi qua đêm không xin phép vợ, về nhà chồng điếng người nhìn thứ nằm trên thớt
Cuộc đời em đúng là chẳng còn gì để mất nữa các bác ạ. Tối em qua do uống quá chén nên em có ngủ nhờ ở nhà thằng bạn mà không gọi điện về nhà xin phép...
Bảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cư dân mạng