Có thể bình tĩnh, bạn là người hạnh phúc!

Bảo Anh. - Ngày 17/08/2023 12:00 PM (GMT+7)

Học cách lùi một bước khỏi thế giới bận rộn kia, để trái tim trở về trạng thái bình yên nhất. "Tất cả hạnh phúc trên thế giới được đặc trưng bởi sự bình an nội tâm", Aleksandr Puskin.

Bình yên trong tâm hồn là thái độ sống đẹp đẽ nhất.

Thế giới này khiến chúng ta dễ bị cuốn theo những thanh âm ồn ào, những guồng quay bận rộn, dần dần nhấn chìm thân tâm, trở nên khổ sở. Cuộc đời còn dài và hạnh phúc dường như xa tầm với.

Song thực tế là mỗi chúng ta đều có những điều rất đẹp đẽ cho mình, chỉ là vì bản thân bị xáo trộn bởi quá nhiều thứ xô bồ xung quanh mà không thể nhìn rõ thế giới, càng đừng nói đến việc nhìn rõ chính mình. Điều đó, tự nhiên khiến chúng ta không thể cảm nhận được hạnh phúc mà chúng ta đã có.

Thế giới quá ồn ào. Muốn đến gần với cái đẹp, niềm hạnh phúc, hãy học cách lùi một bước khỏi thế giới bận rộn kia, để trái tim trở về trạng thái bình yên nhất. Dần dần khám phá gốc rễ của nỗi đau, học cách chữa lành bản thân, sống và tận hưởng khoảnh khắc, bước đi thong thả, cảm nhận và trải nghiệm cuộc đời.

1. Chỉ tĩnh tâm suy nghĩ, bạn mới có thể vượt qua sóng gió cuộc đời

Có thể bình tĩnh, bạn là người hạnh phúc! - 1

Dông tố cuộc đời ở khắp mọi nơi và dù không ai muốn, đôi khi những tai nạn và nỗi đau sẽ ập đến bất ngờ. Mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây; mặt trăng có ngày tròn, ngày khuyết; cuộc đời có ngày nắng và ngày mưa.

Nếu khi sự việc xảy ra, chúng ta luôn hoang mang không chọn hướng đi thì sự việc sẽ không phát triển theo chiều hướng chúng ta mong muốn, con người dần bị lạc trôi, vô định. Chỉ khi tĩnh tâm suy nghĩ, bạn mới có thể tự dệt cho mình tấm áo che chở gió mưa, mới có thể bình thản mà đi qua dông tố cuộc đời. Dù bạn đang ở đâu trong cuộc đời, hãy để mình bình lặng như nước, để có thể từng bước thoát khỏi vũng lầy kia và tự mình đón lấy mưa thuận gió hòa.

2. Tĩnh tâm mà làm việc, cuộc sống không chỉ cần sự thoải mái mà còn phải được làm giàu thêm

Có thể bình tĩnh, bạn là người hạnh phúc! - 2

Có một câu chuyện kể rằng: Người đàn ông trung niên nọ sau khi qua đời đã nhìn thấy một cung điện sang trọng trên đường. Chủ nhân của cung điện nồng nhiệt mời ông đến thăm và sống trong cung điện.

Người đàn ông trung niên nói với chủ nhân của cung điện rằng: "Tôi đã làm việc chăm chỉ cả đời nơi trần gian và giờ tôi không muốn làm việc nữa, chỉ muốn ăn và ngủ thôi."

Chủ nhân của cung điện nói: "Không có nơi nào trên thế giới thích hợp hơn là nơi này. Ở đây, ngươi có thể ăn bất cứ thứ gì ngươi muốn, ngủ bao lâu tùy thích và không phải làm bất cứ điều gì." Nghe thấy vậy, người đàn ông liền vui vẻ ở lại.

Thời gian đầu, người đàn ông trung niên cảm thấy rất thoải mái và thích thú. Nhưng vài năm trôi qua, ông bắt đầu phàn nàn rằng ngày nào anh cũng chỉ có hai việc, không ăn thì ngủ, không ngủ thì ăn, thực sự quá nhàm chán. Ông xin chủ cung điện giao cho mình việc nhưng chủ nhân nói rằng ở đây không có việc làm.

Lại tiếp như vậy vài tháng, người đàn ông trung niên không thể chịu nổi nữa, bèn đến gặp cung chủ mà than rằng: "Tôi thật sự không chịu nổi cuộc sống như thế này nữa. Nếu ngài không bố trí công việc cho tôi, tôi thà xuống địa ngục chịu khổ còn hơn, không muốn sống ở đây nữa”.

Chủ nhân của cung điện cười nói: "Ngươi cho rằng đây là thiên đường sao? Đây là địa ngục! Ngươi còn muốn lên thiên đường ư?" Nghe được câu này, người đàn ông há to miệng, quá bất ngờ nên nhất thời không nói nên lời.

Con người không thể chỉ sống thoải mái mà còn cần làm giàu thêm cho bản thân, nỗ lực hết mình. Chỉ có tĩnh tâm làm việc và từ bỏ những suy nghĩ thoải mái kia, chúng ta mới có thể làm việc chăm chỉ hơn và khiến bản thân tăng dần giá trị. Tĩnh tâm mà làm việc chính là một loại trách nhiệm với bản thân, là cách sống thông minh nhất.

3. Sống lặng lẽ, thứ quý giá nhất thường nằm ở nơi ta không để ý, rồi mọi thứ sẽ sáng tỏ

Có thể bình tĩnh, bạn là người hạnh phúc! - 3

Khi một người thường bị cảm xúc của chính mình chi phối, người đó sẽ không thích mọi thứ và không thể làm tốt bất cứ việc gì.

Lòng yên tĩnh mới có thể nghe được thanh âm của vạn vật, tâm thanh tịnh mới có thể nhìn thấu bản chất của con người.

Cuộc sống là một hành trình dài và trên chuyến hành trình của bất kỳ ai, đều có những quãng đòi hỏi chúng ta phải giữ được bình tĩnh. Sống chính là quá trình tu tâm. Chỉ có tĩnh tâm suy nghĩ, chăm chỉ làm việc, bình tĩnh và khiêm tốn, chúng ta mới có thể tiến xa hơn. Những thứ quý giá nhất thường nằm ở nơi dễ bị chúng ta bỏ qua.

Thế giới bên ngoài dù có muôn màu muôn vẻ, chúng ta cũng chỉ có thể sống ngày ba bữa cơm, tối ngủ trên một chiếc giường. Chỉ khi nào tĩnh tâm mà sống tốt thì chúng ta có được sự mãn nguyện và tìm thấy sự yên bình của riêng mình.

Đại thi hào Nga Aleksandr Puskin từng nói: "Tất cả hạnh phúc trên thế giới được đặc trưng bởi sự bình an nội tâm."

Thế giới càng xô bồ và phức tạp, ta càng phải giữ được tâm tĩnh lặng, không tranh cãi, không giải thích, không vướng mắc, sống tĩnh lặng và vui vẻ.

Tĩnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Phần còn lại của cuộc đời rất đáng quý, vì vậy hãy học cách bình tĩnh và sống một cách đơn giản. Không vướng bận danh lợi, không mệt mỏi trước sự ngụy biện của thế gian, không vội vàng khi mọi việc xảy đến, lặng lẽ sống cuộc đời mình mong muốn. Có thể bình tĩnh, bạn là người hạnh phúc!

Chiếc áo đánh ghen
Xem các vụ vợ đi đánh ghen chồng, tôi vô cùng thắc mắc vì sao các chị luôn mặc áo chống nắng để đi vạch tội gã chồng và túm tóc cô nhân tình?

Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống