Sau 9 lần phẫu thuật chuyển giới mới dám yêu, Lynk Lee thừa nhận chỉ hạnh phúc "một nửa"

Dương Vũ - Ngày 23/10/2023 00:18 AM (GMT+7)

Không còn phải gồng mình trong lớp vỏ bọc đàn ông, Lynk Lee đã đánh đổi rất nhiều để được sống dưới hình hài phụ nữ. Với cô đó là hành trình đi tìm hạnh phúc, từ đó mới dám mở lòng đón nhận tình yêu đầu tiên ở tuổi 34.

Mỗi người phụ nữ đều có những mục tiêu khác nhau trong hành trình đi tìm hạnh phúc. Có người chọn sự thành đạt trong sự nghiệp, được ngưỡng mộ vì truyền cảm hứng sống tích cực. Có người chọn đích đến là tổ ấm nhiều tiếng cười, có chồng giỏi, con ngoan...

Nhưng với Lynk Lee - ca sĩ đã vượt qua hành trình dài để trở thành phụ nữ, hướng về phía hạnh phúc là muốn được thấy những người chưa chấp nhận mình ủng hộ mình. Giờ đây, dù đã được yêu trong hình hài của một người con gái, Lynk Lee vẫn cho rằng hạnh phúc này chưa trọn vẹn...

Sau 9 lần phẫu thuật chuyển giới mới dám yêu, Lynk Lee thừa nhận chỉ hạnh phúc amp;#34;một nửaamp;#34; - 1

- Góp mặt trong dàn 30 "chị đẹp" của chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", sự xuất hiện lần này có ý nghĩa thế nào đối với Lynk Lee?

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là chương trình đánh dấu sự trở lại của Lynk Lee với hình ảnh mới, nữ tính và tự tin hơn. Trước đây, tôi từng tham gia một chương trình khác nhưng chỉ hóa thân thành các nhân vật để trình diễn. Chị đẹp là lần đầu tiên Lynk Lee bước lên sân khấu với hình ảnh thật nhất về bản thân.

Sau quá trình dài để được sống thật với bản thân, việc tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng không chỉ là động lực cho tôi, mà còn truyền cảm hứng đến cộng đồng LGBTQ+ vì tôi đã có thể tìm được hào quang của mình. Tôi gọi là "hào quang" vì thật sự chương trình làm cho hình ảnh của tôi đẹp nhất, và được trải nghiệm những điều chưa từng làm ở vai trò nghệ sĩ. Chẳng hạn khán giả trước đây chỉ thấy Lynk Lee đứng hát thì bây giờ sẽ thấy tôi nhảy múa... 

Ngoài ra, tôi muốn từ chương trình này sẽ có thêm mối quan hệ, tình chị em với các nghệ sĩ khác. Bởi vì showbiz Việt trong mắt nhiều người vốn có nhiều drama, đồng nghiệp "cạch mặt” nhau". Riêng tôi chỉ muốn kết nối, làm bạn tốt với các "chị đẹp". 

Sau 9 lần phẫu thuật chuyển giới mới dám yêu, Lynk Lee thừa nhận chỉ hạnh phúc amp;#34;một nửaamp;#34; - 2

- Lynk Lee phẫu thuật thanh quản vào năm ngoái. Điều này có ảnh hưởng tới giọng hát của bạn khi tham gia chương trình?

Thời gian đầu sau khi phẫu thuật chỉnh giọng, tôi chưa hát được vì cảm giác vết thương chưa lành, thanh quản đang căng. Hiện tôi có thể hát lại, tuy nhiên vẫn sẽ có hạn chế khi đã can thiệp "dao kéo". Chẳng hạn, Lynk Lee bây giờ không thể hát giọng giả thanh, giọng gió tốt như xưa, bù lại quãng giọng thật khi hát sẽ cao hơn. Tham gia chương trình với nhiều vocalist nữ, tôi chỉ gặp trở ngại khi hát ở những đoạn nốt cao, còn phần trung và trầm mình vẫn đảm nhận tốt.

- Phải làm việc chung với các "chị đại", nhiều mỹ nhân thừa nhận có đôi chút "rén", còn Lynk Lee thì sao?

Tôi biết các chị từ rất lâu, có những người từng là thần tượng của mình khi còn nhỏ. Trước đây, khi tham gia chương trình có diva Mỹ Linh làm giám khảo, tôi chỉ được tiếp xúc qua những lần chị tư vấn, góp ý bài thi. Ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tôi bất ngờ khi thấy chị vui tính, hài hước, có lúc cũng "lầy". Hay với chị "Bống" Hồng Nhung, Lệ Quyên, Thu Phương, các chị đều rất tận tâm, sẵn sàng thay đổi trong từng phần trình diễn.

Không chỉ trên sân khấu, ngoài đời các chị cũng làm tôi thay đổi suy nghĩ rất nhiều khi tiếp xúc. Có lúc các chị em cùng đi hát karaoke, không ai có thể ngồi im. Ngay cả một Nguyên Hà nhìn có vẻ rất trầm, ít nói… cũng chịu "quậy".

Lynk Lee đang tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng với 29 mỹ nhân khác của Vbiz.

Lynk Lee đang tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" với 29 mỹ nhân khác của Vbiz.

- Ngoài những vocalist nữ, chương trình cũng có vài nhân tố không được đánh giá cao về giọng hát như Ninh Dương Lan Ngọc hay Diệu Nhi. Góc nhìn của bạn về những nghệ sĩ này thế nào?

Tôi nghĩ khi nhà sản xuất mời, họ đã biết khả năng của từng nghệ sĩ. Ninh Dương Lan Ngọc từng là Quán quân Bước nhảy hoàn vũ nên trong các phần trình diễn cô ấy sẽ có thế mạnh. Hay như Diệu Nhi, tuy giọng hát có thể chưa ổn định nhưng nhiều lúc hát hẳn hoi thì rất ổn, tính giải trí của cô ấy rất cao.

Nhờ chương trình, tôi thân hơn với Lan Ngọc. Cô ấy giúp tôi rất nhiều, rất thân thiện, hay mua đồ ăn cho các chị em. Có lần, Ngọc còn đặt cả xe chè đậu đỏ, đưa vào phim trường phục vụ cho anh em trong ekip.

- Từng có ý kiến cho rằng "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" là chương trình dành cho các giọng ca nữ, tuy nhiên bản Việt lại có sự xuất hiện của một nghệ sĩ chuyển giới. Bạn nghĩ gì khi có những lời bình luận trái chiều?

Từ lúc công bố Lynk Lee tham gia chương trình, tôi đã đọc tất cả bình luận. Với những ý kiến tiêu cực, tôi không buồn mà ngược lại có động lực để làm tốt hơn. Tôi biết mình đặc biệt, nhưng khi nhà sản xuất Việt Nam mời có nghĩa là họ công nhận tôi như một nữ nghệ sĩ. Tôi nghĩ chương trình đã đấu tranh cho Lynk Lee rất nhiều để phía bản quyền có thể chấp nhận một nghệ sĩ chuyển giới tham gia. 

Dù xuất phát điểm khác biệt nhưng khi vào chương trình, tôi muốn được xuất hiện và được đối xử công bằng như với các nữ đồng nghiệp khác, như một người con gái bình thường.

Sau 9 lần phẫu thuật chuyển giới mới dám yêu, Lynk Lee thừa nhận chỉ hạnh phúc amp;#34;một nửaamp;#34; - 4

- Lynk Lee từng nói đã trải qua quãng thời gian "gồng mình" dưới thân xác đàn ông trên sân khấu. So với lúc này, cảm giác được hát trong hình hài của một người phụ nữ toàn diện khác biệt thế nào?

Trước đây, tôi mang nhiều áp lực khi lúc nào cũng phải tỏ ra nam tính với khán giả. Tôi cảm giác mình không thể giao lưu với họ theo cách bản thân muốn, mặc dù vẫn vui vẻ nhưng có nhiều hạn chế. Khi là người phụ nữ hát trên sân khấu, tôi như "cá gặp nước". Tôi được làm những điều mình nghĩ, từ cử chỉ đáng yêu đến làm trò, làm điệu… 

Sau 9 lần phẫu thuật chuyển giới mới dám yêu, Lynk Lee thừa nhận chỉ hạnh phúc amp;#34;một nửaamp;#34; - 5

- Trải qua 9 cuộc phẫu thuật để hoàn thiện ngoại hình như hiện tại, ngoài giọng hát thì sức khỏe của bạn có bị ảnh hưởng không? 

Sau 9 lần mổ, có cả đại phẫu lẫn tiểu phẫu, sức khỏe của tôi bây giờ vẫn tốt. Tôi đã tiêu tốn rất nhiều tiền nhưng cảm thấy xứng đáng, vì mình đã thực hiện được ước mơ, khao khát lớn nhất đời. Bây giờ, Lynk Lee hài lòng với con người hiện tại. 

Lần phẫu thuật tốn kém nhất của tôi là gần 1 tỷ đồng. Cứ tích góp được bao nhiêu là tôi lại chi hết vào việc chỉnh sửa để hoàn thiện vẻ ngoài. Nhiều người nói việc chuyển giới sẽ rút ngắn tuổi thọ nhưng tôi xin đính chính rằng điều đó chưa chính xác, vì chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào. 

- Lần phẫu thuật nào khiến bạn nhớ nhất đến bây giờ?

Tôi nghĩ đó là lần mình tiêu tốn nhiều tiền nhất để chỉnh sửa những bộ phận quan trọng. Lần đó, tôi kẹt lại ở Thái Lan suốt 3 tháng vì Việt Nam cấm nhập cảnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 vào năm 2021. Tôi đi một mình, tự chăm sóc, ăn uống, đi vệ sinh… dù cơ thể lúc đó vẫn đang quấn băng, không có ai bên cạnh đỡ đần. Lúc đó tôi vừa cực, vừa tủi thân, nhiều lúc khóc một mình vì thấy hành trình trở thành phụ nữ quá vất vả. Biết con đường tới hạnh phúc rất dài, nhưng bản thân vẫn phải đánh đổi.

Nhìn lại, đôi lúc tôi tự hỏi sức mạnh từ đâu để mình có thể vượt qua. Mình không muốn quay lại khoảng thời gian đó. Bây giờ, tôi thấy bản thân yếu đuối hơn (cười).

Với ngoại hình hoàn thiện như một người phụ nữ, điều tôi mong muốn nhất là được đối xử công bằng. Nhiều lúc tôi buồn khi đọc bình luận nói: "Chương trình 'Chị đẹp' nhưng lại… lòi ra một 'thằng Lynk Lee' hay 'thằng chuyển giới'". Đó như một sự xúc phạm và không tôn trọng đối với tôi. Tôi đọc hết nhưng giờ không quan tâm nhiều vì biết một bộ phận vẫn đang có định kiến về người chuyển giới.

Sau 9 lần phẫu thuật chuyển giới mới dám yêu, Lynk Lee thừa nhận chỉ hạnh phúc amp;#34;một nửaamp;#34; - 6

- Sau tất cả, Lynk Lee nghĩ rằng giá trị hạnh phúc mình hướng tới là được đứng trên sân khấu với hình hài phụ nữ, hay muốn được xã hội công nhận và đối xử bình đẳng?

Sau nhiều đánh đổi, đích đến hạnh phúc của Lynk Lee là được sống như một người phụ nữ, kể cả việc đứng trên sân khấu trong hình hài đó. Trước kia, tôi "gồng mình" dưới lớp vỏ bọc, không dám bày tỏ tình cảm với bất kỳ ai. Bây giờ, tôi làm điều mình thích mà không sợ ai đánh giá.

Nếu có điều gì còn thiếu trong hành trình hạnh phúc của Lynk Lee thì đó là sự ủng hộ của những người chưa chấp nhận mình. Bây giờ, gia đình, bạn bè và ngay cả người yêu cũng đã chấp nhận quá khứ, yêu thương Lynk Lee của hiện tại. Nhưng đâu đó vẫn có những người chưa chấp nhận. Ví dụ, khi Lynk Lee yêu một ai đó mà bị cấm cản vì mình là người chuyển giới, thì đó vẫn là điều khiến tôi chưa hạnh phúc.

Trước khi bố mất, tôi sợ ông buồn nên không dám chia sẻ ước mơ của mình. Lúc đó, điều tôi sợ nhất là điều tiếng dư luận làm ảnh hưởng tới gia đình. Dù sao tôi cũng là cháu đích tôn của dòng họ, và những áp lực đè nặng lên vai một đứa con trai lúc đó khiến mình chọn cách im lặng. Vài năm sau khi bố mất, tôi có mới dũng khí tâm sự với mẹ. Bà hiểu và sau này còn giúp tôi chia sẻ với họ hàng 2 bên nội ngoại. Ban đầu họ hàng chưa ủng hộ, nhưng dần dần khi thấy tôi thay đổi và nhìn vào hạnh phúc mà tôi đang có, họ đã thay đổi suy nghĩ.

Bây giờ các cô chú thích, tự hào về Lynk Lee, thậm chí còn hay chụp ảnh kỷ niệm với tôi. Tôi nghĩ nếu bố còn sống mà thấy hình ảnh của con gái lúc này thì ông cũng sẽ ủng hộ tôi. Còn việc con cái là quà của trời, nếu có duyên thì sau này tôi vẫn có thể có con.

Sau 9 lần phẫu thuật chuyển giới mới dám yêu, Lynk Lee thừa nhận chỉ hạnh phúc amp;#34;một nửaamp;#34; - 7

- Nói như vậy, Lynk Lee đã lên kế hoạch về việc có con?

Tôi đã tìm hiểu, tính toán cũng như chuẩn bị cho tương lai nếu muốn có em bé. Tôi trữ tinh trùng từ năm 2019 để nếu điều kiện kinh tế tốt, và khi đã có một mái ấm, tôi cũng có thể được làm mẹ. Tuy nhiên, thực tế việc không thể tự sinh con đôi lúc là cản trở trong một mối quan hệ nếu người đàn ông không đủ sự yêu thương, bao dung và chấp nhận quá khứ của mình.

Với người yêu hiện tại, tôi không giấu anh ấy bất kỳ điều gì về bản thân. Khi họ chấp nhận hoàn cảnh và yêu thương mình, đó là may mắn lúc này tôi được nhận.

- Bạn nhắc nhiều về "một nửa" hiện tại nhưng còn gia đình anh ấy thì sao? Bạn có lo lắng về sự chấp nhận của họ không?

Điều này tôi có chút sợ. Tôi và anh ấy đã quen nhau 1 năm, nhưng thử thách trước mắt mà chúng tôi cần phải vượt qua vẫn là gia đình. Tôi hiểu rất khó để các bậc phụ huynh chấp nhận con trai họ yêu một người chuyển giới. Mọi thứ vẫn cần thời gian và để xem tình yêu của tôi sẽ đi đến đâu.

Thú thật, tôi yêu khá trễ. Suốt 34 năm qua Lynk Lee chưa yêu ai, nên người hiện tại là mối tình đầu của tôi. Trước khi chưa công khai chuyện giới tính, tôi không muốn bản thân yêu bất kỳ ai. Tôi giấu kín bí mật suốt hơn 30 năm, không mở lòng vì sợ mọi người "phát hiện". Sau khi trở thành phụ nữ, tôi mới tập tành đi tìm hiểu nhưng không có cảm giác an toàn cho đến lúc gặp mối tình đầu.

Sau 9 lần phẫu thuật chuyển giới mới dám yêu, Lynk Lee thừa nhận chỉ hạnh phúc amp;#34;một nửaamp;#34; - 8

- Anh ấy đã làm gì để có được sự tin tưởng và tạo cho bạn cảm giác an toàn?

Trước khi gặp nhau, anh ấy đã biết câu chuyện và quá khứ của tôi, biết tôi có hoàn cảnh thế nào. Chúng tôi ban đầu làm bạn, nói chuyện rất nhiều nên hiểu nhau và sau này mới quyết định tiến tới một mối quan hệ. Người này có tất cả những điều mà tôi từng nghĩ về hình mẫu bạn trai như cao hơn tôi, tính tình điềm đạm, chững chạc, biết nghĩ cho gia đình, tinh tế và luôn biết chăm chút, quan tâm tôi. 

Hơn hết, tôi cảm nhận sự chân thành từ trái tim trong từng điều anh ấy làm. Ngay cả lúc yêu xa, anh vẫn sẵn sàng kể cho tôi nghe cuộc sống mỗi ngày, không cho mình cảm giác đang giấu giếm điều gì. Anh còn ủng hộ tôi theo đuổi nghệ thuật và đưa ra những lời khuyên dưới nhiều góc độ. 

- Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Sau 9 lần phẫu thuật chuyển giới mới dám yêu, Lynk Lee thừa nhận chỉ hạnh phúc amp;#34;một nửaamp;#34; - 9

Nữ ca sĩ chuyển giới Lynk Lee bật khóc khi Đen Vâu gọi điện, sau phẫu thuật giờ giọng yếu hơn trước
Lynk Lee cũng tâm sự về tình yêu: “Người yêu tôi không cần nổi tiếng hay có tài năng đặc biệt gì cả”.

Show truyền hình

Theo Dương Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hướng về phía hạnh phúc