Dở khóc dở cười ngày đi làm đầu năm mới: Ngỡ ngàng nhìn đồng nghiệp chúc mừng "tin vui"

Bảo Anh. - Ngày 17/02/2021 12:14 PM (GMT+7)

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, mỗi người một tâm trạng và cùng với đó cũng là không ít câu chuyện dở khóc dở cười của các chị em công sở.

Sau một tuần nghỉ tết Nguyên đán năm Tân Sửu, hôm nay 17/2 là ngày phần lớn người lao động trên cả nước quay trở lại với công việc. Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, mỗi người một tâm trạng và cùng với đó cũng là không ít câu chuyện dở khóc dở cười của các chị em công sở.

Cuống cuồng chuẩn bị đồ đi làm, đến chấm vân tay vẫn sớm 1 phút!

Nếu với những cô nàng độc thân, Tết là dịp để nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình và gặp gỡ bạn bè thì Tết của người đã có gia đình thêm nhiều phần bận rộn. Sau khi tạm biệt chuỗi ngày dậy sớm cơm nước, hương khói, cả ngày quần quật rửa bát, bà mẹ 2 con Nguyễn Thanh Hường (Hà Nội) mới thực sự có một giấc ngủ ngon. Tuy nhiên cũng vì “ngon quá” mà cô nàng này quên mất việc đặt chuông báo thức cho ngày đầu đi làm trong năm mới.

“Vẫn biết mùng 6 là ngày đi làm mà chẳng hiểu sao lại nhớ nhớ quên quên, sáng tỉnh dậy thấy 7h15’ mình mới giật mình. Cuống cuồng chuẩn bị áo quần rồi đồ ăn sáng cho con ở nhà với ông bà, mình phi đến cơ quan với tốc độ tên lửa. Đầu năm mà đã đi muộn thì dông cả năm mất. Thế mà ai dè, vừa ra đường đã thấy quang cảnh vắng lạ thường. Tuyến Phạm Hùng, Trần Duy Hưng bình thường mình đi đông cứng luôn, vậy mà hôm nay cứ là đường ta ta đi, đến công ty vẫn sớm 1 phút”, bà mẹ trẻ hài hước tâm sự.

Dở khóc dở cười ngày đi làm đầu năm mới: Ngỡ ngàng nhìn đồng nghiệp chúc mừng amp;#34;tin vuiamp;#34; - 1

Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, nhiều tuyến phố ở Hà Nội và TP.HCM mật độ giao thông thưa thớt. 

Khác những ngày đi làm đầu tiên của các năm trước, hôm nay nhiều tuyến phố tại các thành phố lớn trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Mật độ phương tiện giao thông giảm hẳn, cảnh dân công sở đi du xuân đầu năm cũng thưa thớt, hàng quán đóng cửa để chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Trang điểm “sương sương” cả tiếng rồi đeo khẩu trang cả ngày

Không bận rộn như những chị em đã có gia đình, Tết năm nay với Thanh Thư (25 tuổi, độc thân) lại càng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Theo chia sẻ của cô nàng, năm nay lại dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chuyện chúc Tết, họp lớp cũng hầu như đều hạn chế.

“Trước giờ chuyện cúng bái nhà mình đều do bố mẹ chuẩn bị, ngay cả chị dâu mình cũng không phải làm. Năm nào Tết đến là bố mẹ mình cứ cho ngủ thoải mái luôn, có ngủ chán quá thì cũng chỉ dậy chạy lăng xăng chứ bố mẹ không cho đụng vào làm.

Họp lớp không, chúc Tết cũng hạn chế, hầu như ai ở nhà nấy nên thành ra mình ở nhà mãi cũng chán, chỉ mong đến ngày đi làm. Chờ mãi cũng đến ngày mùng 6, sáng nay mình dậy từ sớm rồi chuẩn bị áo quần lồng lộn, trang điểm sương sương mất cả tiếng đồng hồ, cảm giác như lâu lắm mình mới được như vậy.

Dở khóc dở cười ngày đi làm đầu năm mới: Ngỡ ngàng nhìn đồng nghiệp chúc mừng amp;#34;tin vuiamp;#34; - 2

Ảnh minh họa. 

Tự tin dắt xe ra ngoài rồi phóng đến công ty, đến nơi mới nhớ ra công ty có thông báo phải đeo khẩu trang 100% trong giờ làm việc. Biết vậy chỉ cần gội đầu sạch là xong chứ trang điểm cũng có ai nhòm thấy đâu!”.

Ngỡ ngàng nhìn đồng nghiệp chúc mừng "tin vui" 

Cũng mang tâm trạng háo hức ngày đầu tiên trở lại với công việc say kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày song nàng dâu mới Trần Thùy Dương (26 tuổi, nhân viên công ty thang máy) lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Cô nàng mếu máo tâm sự:

“Năm nay là Tết đầu mình làm dâu mới, hai vợ chồng đã lên kế hoạch rất nhiều nhưng cuối cùng đành hủy vì hai quê nội ngoại đều ở vùng dịch. Cái Tết đầu tiên hai đứa ở lại thành phố, ngày nấu cơm 3 bữa, nhìn nhau cả ngày.

Chắc cũng vì cảnh nghỉ ngơi nhàn nhã, thức ăn chuẩn bị lại hơi quá nên sau Tết mình có tăng cân một chút. Ai dè vì tăng vào bụng hết nên sáng nay lồng lộn lên đồ, vừa đến công ty đã được chị đồng nghiệp tay bắt mặt mừng rồi “chúc mừng hai vợ chồng nhé!”. Hóa ra chị ấy tưởng mình có tin vui”.

Dở khóc dở cười ngày đi làm đầu năm mới: Ngỡ ngàng nhìn đồng nghiệp chúc mừng amp;#34;tin vuiamp;#34; - 3

Ảnh chế hài hước nỗi niềm không biết tỏ cùng ai của nhiều chị em sau một cái Tết "bầu bạn" với bánh chưng, gà luộc 

Lên cân sau Tết có lẽ là nỗi niềm không chỉ của cô nàng Thùy Dương. Nhiều chị em công sở thậm chí sau kỳ nghỉ Tết còn không dám bước lên cân. Trên mạng xã hội, không ít bài chia sẻ của các chị em về tình trạng "vui xuân quên không "khóa miệng" này". 

"Tập tành điên cuồng rồi ăn uống lành mạnh các thứ, các thứ trước Tết để giảm được 2 kg áo dài xúng xính cho ngon nghẻ. Vậy mà nghỉ Tết có 7 ngày đã lên được hẳn 2,5 kg là sao?". 

"Các mẹ ơi chia sẻ kinh nghiệm giảm cân sau Tết cho em với. Bọn em dự định đầu tháng sau đi chụp ảnh cưới mà với đống mỡ bụng này chắc em không dám thở lúc chụp mất thôi!". 

"Có ai như em, sáng đến làm việc mà ngồi nửa tiếng trước máy tính không thể nhớ nổi mật khẩu không? Chẳng lẽ bánh chưng khiến não mình hóa cá vàng hết rồi à. Đã béo còn đãng trí thì phải làm sao!". 

Đừng nói Tôi không biết, người thông minh luôn biết dùng 4 cách khéo léo này
Trong nhiều tình huống, đặc biệt trong môi trường làm việc, câu nói "Tôi không biết" có thể khiến bạn trở thành người thiếu chuyên nghiệp, thiếu kinh...
Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Công sở