Mẹ Tèo nói chuyện người thứ ba

Ngày 09/05/2013 14:37 PM (GMT+7)

Nếu bạn muốn trở thành một cây tầm gửi hay trở thành người thứ ba thì hãy mau thức tỉnh.

Mấy hôm nay tôi theo dõi rất nhiều bài viết về "người thứ ba”. Người trong cuộc cũng có cái lý lẽ riêng và người thứ ba cũng có những lý lẽ của riêng mình. Tôi viết mấy dòng này gửi đến "người thứ ba", mong các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ.

Cuộc sống xô bồ, chuyện ngoài chồng ngoài vợ đã không còn là chuyện của riêng ai mà nó đã trở thành một vấn nạn của xã hội. Tôi cũng có một gia đình nhỏ hiện tại rất hạnh phúc với một bé gái hơn 7 tháng tuổi. Có lẽ tôi cũng như những người phụ nữ khác, luôn mong muốn có một gia đình êm ấm, hạnh phúc, một người chồng thuỷ chung, thương yêu vợ con nhưng bên cạnh đó chúng tôi, những người phụ nữ luôn lo sợ một ngày nào đó sẽ có người thứ ba xuất hiện. Chứng kiến rất nhiều gia đình ly tan tôi không khỏi suy nghĩ. Chỉ vì những ích kỷ hẹp hòi, những đam mê dục vọng mà vô tình người lớn đã đẩy những đứa trẻ vô tội vào cảnh thiếu thốn tình cảm của một gia đình ly tan. 

Hỡi người thứ ba! Có bao giờ các bạn nghĩ được điều đó? Người ta vẫn nói khi yêu mọi thứ đều đẹp, khi yêu người ta có thể làm tất cả vì đối phương, thậm chí là hy sinh tính mạng, hy sinh lòng tự trọng và cái tôi của bản thân. Nhưng khi kết hôn rồi mọi việc sẽ khác, cuộc sống cơm áo gạo tiền, đối nội đối ngoại và những đứa con đã vô tình làm cho không ít gia đình "cơm không lành, canh không ngọt". Là phụ nữ nhưng tôi không bênh vực hết tất cả, vẫn phải chấp nhận một điều rằng bản tính chúng tôi đã thay đổi, không thể lúc nào cũng chăm chút làm đẹp cho bản thân như lúc trước, không thể lúc nào cũng lãng mạn, cùng chồng đi du lịch, cafe hay xem phim như lúc trước, không thể lúc nào cũng ngọt ngào với chồng như lúc trước... Bởi chúng tôi ngoài thời gian làm việc còn phải chăm chồng, chăm con.

Mẹ Tèo nói chuyện người thứ ba - 1
Chỉ vì những ích kỷ hẹp hòi, những đam mê dục vọng mà vô tình người lớn đã đẩy những đứa trẻ vô tội vào cảnh thiếu thốn tình cảm của một gia đình ly tan. (ảnh minh họa)

Chúng tôi không thể du lịch thoải mái khi gia đình xuất hiện thêm thành viên mới đi kèm với việc tăng thêm một khoản chi rất lớn. Chưa kể việc bên nội bên ngoại. Đồng ý có nhiều phụ nữ bỏ bê chồng sau khi sinh con nhưng các bạn có bao giờ nghĩ lý do vì sao? Là phụ nữ với nhau, một ngày nào đó các bạn cũng có gia đình rồi những đứa con ra đời, đến lúc đó bạn có giống chúng tôi? Chẳng có người đàn ông nào đi ngoại tình mà lại khen vợ mình.

Nếu một người đàn ông biết quý trọng gia đình thì đã không nghĩ đến chuyện ngoại tình. Thử hỏi một gã đàn ông không làm ra kinh tế mà suốt ngày đặt cái tôi của mình quá cao, lúc nào cũng gia trưởng bắt vợ phải thế này thế kia, nếu không đáp ứng được sẽ đi ngoại tình có xứng không? Thử hỏi một gã đàn ông sau khi vợ sinh trở nên xồ xề, chăm con nhiều hơn chồng, vợ trở nên bận rộn với con cái, công việc, gia đình mà quên mất việc làm đẹp cho bản thân như trước có xứng hay không?

Trong mắt chồng vợ không còn "nóng bỏng" nữa mà thay vào đó là một vòng eo bánh mỳ, một bộ dạng tất bật với nhà cửa, con cái sau những giờ làm việc đã làm cho ông chồng chán ngắt để phải đi tìm thú vui mới. Và khi đó, một người mới trẻ trung, xinh đẹp như vợ trước đây đã kịp thế chỗ, đó là người thứ ba. Những người đó có đáng làm chồng của các bạn không? Các bạn có dám chắc sau khi kết hôn với những người đó các bạn sẽ sống hạnh phúc và dám chắc chồng bạn sẽ không lập lại con đường cũ? Chúng tôi cũng như các bạn , mỗi chúng ta đều chỉ có 24 tiếng mỗi ngày và chúng ta không thể hoàn thành xuất sắc mọi việc nếu không có sự giúp đỡ của chồng .

Mẹ Tèo nói chuyện người thứ ba - 2
Có rất nhiều con đường phía trước để bạn lựa chọn, đừng đi nhầm đường rồi đến khi bạn hối hận thì đã muộn màng. (ảnh minh họa)

Dù các bạn là nạn nhân hay là kẻ gian đều đáng lên án. Ai cũng có quyền được yêu nhưng đừng mù quáng đặt tình yêu nhầm chỗ. Xung quanh bạn có rất nhiều sự lựa chọn chứ không nhất thiết phải chọn cách làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Dù các bạn có cao thượng đến mấy khi tự cho mình cái ‘lòng tốt’ ra tay cứu vớt một người đàn ông "bất hạnh" thì xã hội cũng chẳng ai chấp nhận lòng tốt của bạn.  Không ai nói trước được tương lai cho nên các bạn cũng đừng tự tin để nói rằng  tôi sẽ mang hạnh phúc đến cho anh ấy" hay "chúng tôi sẽ hạnh phúc suốt đời".

Có rất nhiều kiểu người thứ ba. Nếu bạn muốn trở thành một cây tầm gửi hay trở thành người thứ ba thì hãy mau thức tỉnh. Đồng tiền chỉ có ý nghĩa khi do chính mình làm ra, nhan sắc con gái cũng chỉ có một thời. Đừng nghĩ rằng "vốn tự có" của mình sẽ giúp bạn sống sung sướng cả đời. Thành công lớn nhất của người phụ nữ là có một gia đình hạnh phúc, là thiên chức làm vợ làm mẹ chứ không phải là một kẻ tiêu tiền như nước trên mồ hôi nước mắt của người khác, của một kẻ dùng vốn tự có để kiếm tiền. Còn nếu muốn có một gia đình hạnh phúc thì hãy tự mình tìm kiếm chứ đừng giành giật với người khác như vậy.

Có rất nhiều con đường phía trước để bạn lựa chọn, đừng đi nhầm đường rồi đến khi bạn hối hận thì đã muộn màng. Mình là phận đàn bà, được trời phú cho đôi mắt sáng thì phải biết đường mà tránh. Hy vọng các bạn nên chọn cho mình một con đường sáng suốt để sau này không phải ân hận, không bị xã hội lên án. 

NN (Theo KP)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người thứ ba