Đã đến thời đại, phụ nữ muốn hạnh phúc, phải dám "kén chồng" một cách công khai

Ngày 04/06/2017 13:40 PM (GMT+7)

Ngày xưa người ta thường nói đến chuyện "đàn ông kén vợ, đàn bà gả chồng", còn ngày nay chuyện "đàn bà kén chồng" thì có được hay không?

Bắt đầu từ tin tuyển chồng của nữ MC đến trào lưu "tìm chồng" của các cô gái trẻ

Cách đây không lâu, Ngô Như Quỳnh – một nữ MC và biên tập viên nổi tiếng đang làm việc tại đài truyền hình đã đăng một bài thông báo tuyển chồng, khiến các anh cũng phải “toát mồ hôi” khi đọc hết những tiêu chí để được làm người chồng lý tưởng của cô nàng MC. Bài đăng này ngay lập tức đã được cư dân mạng thi nhau chia sẻ, nổi lên những lượt song ý kiến trái chiều rằng việc một người phụ nữ lại đưa ra những tiêu chuẩn để kén chọn chồng thì có nên hay không?

Xin được trích dẫn nguyễn văn bài “sớ” KÉN CHỒNG của cô nàng MC Như Quỳnh như sau:

"KÉN CHỒNG

(nghiêm túc xin đừng đùa)

Tình thiệt là em ế quá lâu rồi nên hôm nay muối mặt đăng đàn kén chồng cho cha mẹ vui lòng bè bạn khỏi trông mong, ai đang kiếm vợ mời vô, ai chơi bời mời đi chỗ khác giùm, tội em:

Hỡi đàn ông trai tráng bốn phương tám hướng, trai độc thân, trai chưa vợ, trai li dị, trai goá bụa, trai ế độ, trai gay quay đầu làm trai thẳng....Các anh có muốn lấy cô gái sau làm vợ:

Ưu điểm:

- Tuổi: ngoài 30 dưới 35 nhưng tươi như 25, chín muồi tuyệt đối, sẵn sàng cho hôn nhân

- Nhan sắc ưa nhìn, 90-60-90...

- Học vấn: thạc sĩ.

- Công việc: ổn định, lương cao, thu nhập mỗi tháng dư đi du lịch châu Âu

- Tài chính: có nhà, có xe, có tài khoản 9 con số 0 trong ngân hàng, tự thân vận động mà có chứ không xin không lừa ai

- Nấu ăn ngon, thích nội trợ chăm sóc gia đình, thích trẻ con.

- Cư xử biết điều, kính trên nhường dưới, biết thu xếp êm ấm trong ngoài.

- Lãng mạn, ân cần, hài hước, biết làm cho cuộc sống gia đình trở nên thú vị

- Đúng tiêu chí người phụ nữ mơ ước: nữ hoàng phòng khách - đầu bếp trong bếp.

- Có thể vừa là vợ vừa là tình nhân vừa là tri kỉ vừa là bạn đời với chồng.

- Khi chồng buồn có thể matxa, đờn hát, nhậu chung như...hai thằng đàn ông

- Yêu hết lòng, chung thuỷ.

Nhược điểm: kén, cầu toàn, luỵ tình.

Với những điều kiện đó, tôi mong muốn chồng tương lai của mình những tiêu chuẩn vừa phải sau:

- Tuổi: 35-40, dân Sài Gòn, miền Nam hoặc miền Trung từ Đà Nẵng trở vô.

- Học vấn: đại học trở lên, phải giỏi tiếng Anh.

- Công việc: ổn định, lương mỗi tháng bằng hoặc hơn tôi.

- Tài chính: có nhà, xe oto (miễn có, không quan trọng to nhỏ).

- Nhan sắc: không cần đẹp cỡ soái ca nhưng phải ưa nhìn, săn chắc, không bụng bự.

- Ăn mặc tươm tất, không xuề xoà cũng đừng điệu đà thái quá.

- Không hút thuốc, uống ít rượu, siêng tập thể dục, sống điều độ, đi ngủ sớm.

- Không hôi nách, hôi miệng, không ở dơ

- Tính cách bắt buộc cấm tuyệt đối: lăng nhăng, vũ phu, keo kiệt, đàn bà.

- Nghiêm túc tiến tới hôn nhân, sẵn sàng việc có con cái, yêu trẻ con, yêu chó mèo

- Khi sống chung phải chia sẻ việc gia đình, không chồng chúa vợ tôi.

- Yêu vì tâm hồn, tính cách chứ không phải chỉ nhan sắc. Yêu tôi nhất cho dù mai này bầu bì tóc bạc mắt nhăn bụng mỡ.

- Đối thoại được với nhau mọi vấn đề, nhất là lúc mâu thuẫn phải ngồi lại giải quyết.

- Quan trọng hơn hết: phải yêu tôi thật lòng.

Nhược điểm cho phép: có thể không cần quá giàu hay quá giỏi, không cần quá lãng mạn ngôn tình.

Chú ý: không kén chồng Tây, chồng ngoại, chỉ dành riêng cho "hàng Việt Nam chất lượng cao".

Ai đủ điều kiện như trên mà thầm thương trộm nhớ Quỳnh đã lâu thì mau mau ứng tuyển, xét hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp, được là tháng tới làm luôn. Tuyển được sẽ book nhà hàng lớn nhất Sài Gòn cưới cho thoả.

P/S1: Nếu không có ai đủ tiêu chuẩn kể trên thì tôi thà ế chứ không lấy chồng đâu nha, tuyệt đối không hạ mình."

Đã đến thời đại, phụ nữ muốn hạnh phúc, phải dám amp;#34;kén chồngamp;#34; một cách công khai - 1

Cô nàng MC thông minh, giỏi giang, sở hữu gương mặt và ngoại hình dễ nhìn

Ngay sau khi được đăng tải trên mạng thì chỉ sau một thời gian ngắn, bài đăng này đã thu về gần 8k like, hơn 2k lượt chia sẻ cùng vô số bình luận phía dưới và cũng nhanh chóng trở thành trào lưu được nhiều cô gái trẻ thực hiện. Có những cô gái đưa ra đầy đủ các thông tin của mình để "tuyển chồng như ý" như cô nàng 9x Chi Nguyễn

Đã đến thời đại, phụ nữ muốn hạnh phúc, phải dám amp;#34;kén chồngamp;#34; một cách công khai - 2

Nàng 9x Chi Nguyễn với yêu cầu tìm chồng chi tiết không kém

Đã đến thời đại, phụ nữ muốn hạnh phúc, phải dám amp;#34;kén chồngamp;#34; một cách công khai - 3

Cũng có những yêu cầu tìm chồng với lời lẽ tương đối đơn giản

Đã đến thời đại, phụ nữ muốn hạnh phúc, phải dám amp;#34;kén chồngamp;#34; một cách công khai - 4

Và cả những bà mối cũng ra tay yêu cầu với lời dễ thương, hài hước

Phụ nữ Việt - "dám" tuyển chồng, có gì sai? 

Nhìn vào thực tế ngày nay, không ít những đám cưới chỉ cho có danh, tình yêu thì có nhưng hiểu biết về nhau thì còn ít, sự chênh lệch về lối sống khiến cho cái kết của các cuộc hôn nhân trở nên cay đắng. Những người phụ nữ ngày nay đã không còn giữ lối suy nghĩ cứ nhẫn nhịn, chịu đựng để sống hết đời nên kết cuộc hôn nhân là sự ly tán, là những đứa con có cha hoặc có mẹ ngày càng trở nên phổ biến. Từ xưa người ta thường chỉ nói đến chuyện “đàn ông kén vợ, đàn bà gả chồng”, thế mà bây giờ người ta thấy cả chuyện “đàn bà kén chồng”.

Thực chất, chuyện tuyển chồng của một người phụ nữ chẳng có gì là sai cả, những tiêu chuẩn tuyển chồng đơn giản chỉ là giấc mơ về một người chồng lý tưởng cho bản thân mình mà thôi, còn có thành hay không lại phải nhờ vào hai chữ “duyên phận” . Bất cứ người phụ nữ nào cũng có những mong muốn riêng về một người chồng trọn đời cho mình, chỉ có điều họ có nói ra, có chia sẻ như MC Như Quỳnh hay những cô gái mạnh mẽ kia hay không. Để rồi, khi bước chân vào hôn nhân, họ mới dám thử thách, khám phá người đàn ông mình yêu. Nếu may mắn, bạn sẽ có được ước mơ của mình, nhưng xui xẻo, đó sẽ là cơn ác mộng kéo dài từ năm này qua năm khác. Nếu đã như vậy, chi bằng ngay từ đầu, hãy mạnh mẽ đưa ra đòi hỏi của bản thân mình, thế có tốt hơn không?

Thử đặt ra câu hỏi, có người phụ nữ nào dám lấy một ông chồng không có nhà cửa, ở thuê, không công việc không sự nghiệp, nhiều thói hư tật xấu như rượu bia, lăng nhăng tán gái… hay không? Câu trả lời được bật ra ngay lập tức hầu hết là KHÔNG, có chăng hãn hữu người ta phải chấp nhận vì sự ép buộc của hoàn cảnh sông riêng.

Việc một người phụ nữ Việt – mạnh mẽ tuyển chồng chẳng hề sai, việc mong muốn tìm một bến đỗ hạnh phúc cho mình lại càng chẳng có gì sai cả, đó chỉ là họ đang nói thật về những ước mơ của mình mà thôi, họ biết giá trị của mình đến đâu và họ nhận ra được những gì mình xứng đáng có được .

Nguyễn Hiền, Ảnh: FB nhân vật
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng