Sau tuổi 35, người khôn ngoan học cách làm 2 việc này

Bảo Anh. - Ngày 17/08/2024 12:00 PM (GMT+7)

Những người thực sự trưởng thành đã học được cách tự mình nuốt chửng khó khăn, gánh vác những mệt nhọc và một mình vượt qua dông bão cuộc đời.

"Thần kinh doanh" Nhật Bản Kazuo Inamori từng nói:

“Đừng sống như nạn nhân trong cơn hoạn nạn, vội vàng kể cho mọi người về nỗi bất hạnh của mình”.

Mỗi người đều có những câu chuyện của riêng mình và tất cả đều khác nhau. Ai cũng có những vấn đề trong cuộc sống mà bản thân cần phải đối mặt.

Khi bạn phàn nàn với người khác, bạn có thể không được an ủi. Thực tế là 50% người nghe không quan tâm, 30% người nghe xem đó là trò đùa và thậm chí 20% người còn thêm sự xúc phạm, khiến bạn tổn thương hơn.

Vì vậy, khi sau tuổi 35, bước sang chương mới của cuộc đời, con người nên bớt than phiền, biết hướng nội. Nóng hay lạnh, bản thân ta tự biết, tự mình vượt qua vui buồn, đó mới là khôn ngoan.

1. Những đau khổ của bạn, có thể là đề tài để người khác bàn tán

Sau tuổi 35, người khôn ngoan học cách làm 2 việc này - 1

Nhà văn Mạc Ngôn từng nói: "Những người phàn nàn khắp nơi khi có chuyện xảy ra cuối cùng sẽ chỉ bị người khác coi như một trò đùa. Sự đau khổ của bạn có thể chỉ là điều người khác nói sau bữa tối".

Lòng người khó đoán. Khi bạn khoe khoang với người khác, người khác có thể không chân thành chúc phúc cho bạn. Khi bạn nói với người khác về những đau khổ của mình, chúng có thể trở thành tâm điểm bàn tán của người khác. Nếu bạn gặp lại những người thích buôn chuyện, họ có thể đã lan truyền câu chuyện của bạn một cách cường điệu, khiến bạn gặp phải những rắc rối không đáng có.

Suy cho cùng, nỗi đau của bạn không liên quan gì đến người khác. Thế giới tưởng chừng rất rộng lớn, nhưng đối với mọi người mà nói, đó chỉ là một thành trì bị vây hãm, người khác không thể vào, bạn cũng không thể ra, chỉ có thể tự mình chịu đựng.

Cuộc sống không hề dễ dàng. Không ai có thời gian và sức lực để quan tâm đến mọi nỗi đau khổ của người khác và không ai có thời gian và sức lực để luôn lắng nghe những lời phàn nàn. 

Trong thế giới người lớn, chỉ có chính mình mới biết rõ nhất về đau khổ và hạnh phúc, những điều tốt đẹp và tồi tệ. Niềm vui và nỗi buồn của con người không giống nhau. Những gì có vẻ lớn lao đối với bạn chỉ là một câu chuyện trong mắt người khác.

Khi con người ở điểm trũng, người khôn ngoan học cách đối mặt một mình dù mọi thứ có khó khăn đến đâu, không tùy tiện làm phiền người khác. Đây là sự trưởng thành và tỉnh táo mà một người lớn nên có.

2. Có một số nỗi khổ, chỉ có thể tự mình lặng lẽ nuốt xuống

Sau tuổi 35, người khôn ngoan học cách làm 2 việc này - 2

Lần đầu tiên bạn chia sẻ mối quan tâm của mình với người khác, bạn có thể nhận được sự đồng cảm. Khi bạn phàn nàn với ai đó lần thứ 2, họ có thể an ủi bạn và mang đến cho bạn sự ấm áp. Khi bạn phàn nàn với người khác lần thứ 3, quá trình phàn nàn sẽ chỉ khiến bạn tiếp tục lộ ra những vết sẹo và ngày càng đau khổ.

Người xưa có câu: “Người tôn trọng người khác sẽ luôn được người khác tôn trọng; kẻ ghét người khác sẽ luôn bị người khác oán giận”.

Sở dĩ con người đau khổ là vì họ muốn quá nhiều, không phải vì họ có quá ít. Nhiều người muốn cuộc sống của mình phải thật tốt, muốn luôn có người an ủi, luôn có người ở bên, có người nâng đỡ khi bạn chán nản... Khi không đạt được điều mình muốn, họ càng đau khổ hơn.

Trên đời này, bản chất con người là tàn nhẫn, tìm kiếm lợi ích và trốn tránh bất lợi. Những lời phàn nàn của bạn sẽ trở nên khó chịu hơn theo thời gian, khiến người khác không muốn đến gần. 

Có một câu nói rất hay: "Khi đường đi bằng phẳng, người người sẵn lòng nâng đỡ. Nhưng khi tường đổ sụp, ai ai cũng muốn hùa vào đẩy”.

Trưởng thành không phải là học cách diễn đạt mà là học cách nuốt xuống. Phải mất một thời gian khó khăn để chúng ta nhận ra thế giới là nóng lạnh đan xen và hiểu rằng mối quan hệ giữa con người với nhau chỉ mỏng như tờ giấy.

Sinh ra làm người là số phận phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Có những nỗi đau chỉ có chính mình mới có thể âm thầm chịu đựng. Không phải nỗi đau nào cũng có thể được người khác hiểu và không phải mọi mệt mỏi đều có thể được chia sẻ.

3. Vào thời điểm tệ nhất, hãy đặt mình vào trạng thái im lặng

Sau tuổi 35, người khôn ngoan học cách làm 2 việc này - 3

Nhà văn Martin từng nói: "Mỗi người mạnh mẽ đều phải nghiến răng nghiến lợi và trải qua những khoảng thời gian không có ai giúp đỡ, không có ai hỗ trợ".

Không sao cả, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn. Dù thế giới của người lớn không hề dễ dàng, bạn vẫn phải dũng cảm mà tiến về phía trước và đặt mình vào chế độ im lặng, đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Có câu nói rằng: "Điều chắc chắn nhất trong cuộc đời là sự thay đổi".

Cuộc sống là không thể đoán trước và các sự kiện không ai có thể biết trước được. Bão có thể đến bất cứ lúc nào mà không hề báo trước cho bạn. Điều chúng ta phải làm là không lo lắng về quá khứ hay tương lai, dũng cảm sống trong hiện tại và đối mặt với mọi biến động với thái độ ôn hòa nhất.

Không ai có thể giải quyết những khó khăn của bạn; không ai có thể đồng cảm với cảm xúc của bạn. Những người thực sự trưởng thành đã học được cách tự mình nuốt chửng khó khăn, gánh vác những mệt nhọc và một mình vượt qua dông bão cuộc đời.

Hãy đọc nhiều hơn, từng bước cải thiện bản thân mình, làm những gì bạn nên làm, thoát khỏi vũng lầy cảm xúc và học cách khiêu vũ với sự bất ổn của cuộc sống.

Như câu nói: "Trên thế giới không có người nào không bị tổn thương. Dù thế nào đi nữa, bạn phải tin rằng người duy nhất có thể thực sự chữa lành vết thương cho mình là chính bạn".

Sau tuổi 35, người khôn ngoan ít phàn nàn hơn và hướng nội hơn. Người khác khó có thể thấu hiểu hay giúp bạn vượt qua mọi nỗi buồn và niềm vui, vì vậy tốt hơn hết hãy biến nỗi đau thành động lực để tiến về phía trước. Dù con đường phía trước có đầy chông gai, chỉ cần chúng ta tiếp tục bước đi, chắc chắn chúng ta sẽ có được bình minh của riêng mình!

Quan hệ khăng khít đến mấy, người khôn ngoan cũng nói không với 3 điều này
Tình cảm càng tốt đẹp, ta càng cần trân trọng, biết ơn và cùng nhau vun đắp. Người khôn ngoan luôn nhớ rằng, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống