Thời đại nào rồi còn mừng tuổi 5 nghìn?

Ngày 11/02/2013 04:41 AM (GMT+7)

Không phải sĩ diện, cũng không phải mang đồng tiền để cân đo lòng tốt của người khác, nhưng...

Đứa cháu học lớp 7 hí hửng bóc phong bao lì xì trước mâm cỗ khi được người bác giàu có cho tiền. Vừa thấy tờ 5 nghìn màu xanh, chẳng phải polyme, mặt cháu đã méo xệch. Chẳng ai dạy vậy mà nó văng túi lì xì đứng dậy, thốt ra một câu mà trẻ con thật sự khó nói: “Thời đại nào rồi còn mừng tuổi thế này. 5 nghìn bọ thì ai lấy làm gì”. Người bác giàu có được một phen ngượng tím mặt vì chẳng lường được tình huống trẻ con lại biết bóc phong bao lì xì đã dán kĩ ra trước mặt bao nhiêu người.

Số là, xưa nay người bác dâu này nổi tiếng giàu có. Thế nên, mỗi lần về Tết các cháu hí hửng chỉ trông đợi vào số tiền mừng tuổi của bác sao cho hậu hĩnh. Đứa nào đứa nấy đều hi vọng có khoản lớn để tích cóp vui xuân. Nào ngờ lại bị tẽn tò, vui mừng hụt. Chúng hoảng hốt lắm, chẳng thể ngờ bác lại làm thế.

Còn bác trai thì xấu hổ thay vợ. Còn nhớ năm ngoái về, bác trai là người đại diện mừng tuổi. Năm ngoái bác đã cho mỗi đứa 5 chục, coi như thế là nhiều. Vậy mà năm nay khi mà đứa nào cũng hi vọng sẽ được ít nhất 100 nghìn thì đùng một cái… Thế ai chẳng chán, chẳng thất vọng. Vì thường tiền mừng tuổi cũng giống như khoản tiền thưởng, năm sau sẽ hi vọng cao hơn năm ngoái.

Thời đại nào rồi còn mừng tuổi 5 nghìn? - 1
Còn bác trai thì xấu hổ thay vợ. Còn nhớ năm ngoái về, bác trai là người đại diện mừng tuổi. (ảnh minh họa)

Để chữa cháy cho vợ, hôm ấy bác trai phải vội rút ra trong túi mừng tuổi mỗi cháu 5 chục, coi như cứu vãn tình thế. Có lẽ, chồng của bác cũng không lường trước được sự việc này. Thời đại nào rồi còn mừng tuổi 5 nghìn. Người ta giờ đã dùng đồng ấy để làm việc khác rồi. Nghĩ mà thấy chán.

Không phải mừng tuổi ít là chê bai này nọ, nhưng ít quá như thế là không hay vì dù sao bác cháu cũng cả năm mới gặp nhau một lần. Tiền mừng tuổi lại dành cho trẻ con, thế nên nhiều hơn chút xíu sẽ khiến chúng vui lòng. Số tiền ít ỏi ấy của bác sẽ là lý do để họ hàng đánh giá bác là con người như thế nào.

Người ta hay nói: ‘bà ấy ki bo lắm, có thế mới giàu được’, có lẽ họ đã đúng. Vì nhiều người giàu lại cực kì tiết kiệm, vì có tiết kiệm họ mới giàu có như hôm nay.

Nghe nói, sau ‘vụ’ ấy, bác gái bị ghét lắm, nhất là chồng của bác. Mang tiếng cả nhà đi xe hơi về quê ăn Tết, người ta nhà quê còn mừng tuổi con mình được 2 chục mỗi đứa mà mình lại mừng tuổi 5 nghìn. Thật sự chuyện ấy khiến bác trai xấu mặt và hai vợ chồng đã cãi nhau một trận to.

Không phải sĩ diện, cũng không phải mang đồng tiền để cân đo lòng tốt của người khác. Thế nhưng việc giữ thể diện cho bản thân cũng là điều nên làm. Giàu có thế mà mừng tuổi được mấy nghì thì quả thật khó lòng khiến người ta nghĩ tốt được, nhất là bác gái xưa nay lại không gây được thiện cảm với gia đình nhà chồng. Sau trận này chắc cuộc sống vợ chồng đã lục đục lại càng lục đục hơn. Chẳng hiểu nổi nhiều người giàu có tại sao lại ki bo thái quá như vậy…

Đúng là đến trẻ con chúng còn biết, thời đại nào mà còn mừng tuổi 5 nghìn? Sống trong thời nào, điều kiện gia đình nào thì phải ứng xử theo đúng lối ấy...

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình