Tuổi trung niên, người khôn ngoan kết thêm nhiều “bạn hậu trường”

Bảo Anh. - Ngày 23/03/2024 12:00 PM (GMT+7)

Khi đến tuổi trung niên, mỗi người đều nên kết thêm nhiều người bạn như vậy để nuôi dưỡng bản thân và cùng nhau đạt được thành công.

Bậc thầy ngôn ngữ nổi tiếng Lin Yutang chia cuộc sống thành "sân khấu" và "hậu trường ". Sân khấu là nơi chúng ta kiếm sống, cống hiến tất cả những gì mình có, thể hiện sự hoàn hảo và nỗ lực giành được sự tán thưởng của mọi người. Hậu trường là nơi thư giãn, không cần thành công hay trốn tránh, khi bạn mệt mỏi sẽ có người đưa khăn cho bạn và nói “Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ”, khiến bạn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. 

Để bước lên sân khấu cuộc đời một cách đàng hoàng, chúng ta nỗ lực làm việc chăm chỉ, hết mình chỉ vì vài phút trên sân khấu. Nhưng nhiều khi, chúng ta hiện diện nhiều nhất ở hậu trường và điều chúng ta cần hơn cả là những người ở hậu trường âm thầm ủng hộ, chấp nhận và đồng hành cùng bạn.

Tuổi trung niên, người khôn ngoan kết thêm nhiều “bạn hậu trường” - 1

Những người âm thầm ủng hộ bạn sau lưng

Càng đi xa, bạn sẽ thấy những người bạn chân chính sẽ âm thầm ủng hộ mình. 

Tiểu Vương và Tiểu Lý vốn là bạn tốt từ thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, Tiểu Vương chọn con đường đi làm và nhanh chóng tìm được vị trí phù hợp, trong khi Tiểu Lý chọn tiếp tục nâng cao trình độ học vấn, học cao học.

Mỗi cuối tuần, Tiểu Vương đều dành thời gian đến thăm bạn mình, gửi cho bạn một chút đồ ăn và tài liệu học tập. Nhờ sự giúp đỡ của bạn, Tiểu Lý đỡ được phần nào khó khăn vì chưa kiếm ra tiền. 

Ba năm sau, Tiểu Lý lấy được bằng thạc sĩ và gặp rắc rối khi không tìm được việc làm. Sau khi Tiểu Vương biết được chuyện này, anh đã chủ động liên hệ với bộ phận nhân sự của công ty mình và đảm bảo cơ hội thực tập cho bạn. Trong thời gian Tiểu Lý thực tập, Tiểu Vương cũng thường tận dụng thời gian nghỉ ngơi của mình để giúp bạn hiểu rõ về công việc kinh doanh, từng bước thích nghi với môi trường mới.

Sáu tháng sau, Tiểu Lý vượt qua vòng thử việc, cuối cùng trở thành nhân viên chính thức của công ty. Lúc này, Tiểu Vương ôm chặt Tiểu Lý, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, như thể mình đã thành công. Sự ủng hộ thầm lặng của bạn khiến Tiểu Lý cảm nhận được sức mạnh thực sự của tình bạn trong giai đoạn khó khăn nhất.

Nhiều người trong chúng ta thực sự có những người bạn tốt đã ở bên nhau từ khi ngồi trên ghế nhà trường, nhưng đa phần sau đó sẽ chia tay, rất ít người có thể âm thầm ủng hộ chúng ta từ phía sau. Thực ra, không phải tình cảm quá lạnh lùng mà chỉ là ai cũng phải vật lộn với những khó khăn của cuộc sống và thực sự không còn thời gian để quan tâm đến điều gì khác.

Cũng bởi vậy, nếu bạn thấy xung quanh có những người bạn âm thầm ủng hộ bạn thì hãy luôn trân trọng. Nhiều khi, sự hỗ trợ phía sau chưa chắc đã giúp ích cho bạn nhiều nhưng một ly nước ấm khi bạn mệt mỏi cũng đủ sưởi ấm cả trái tim.

Hầu hết mọi người trên thế giới đều thích chỉ tay vào người khác, có rất ít người âm thầm ủng hộ bạn sau lưng. Tương lai nếu có một vài người bạn “hậu trường” âm thầm ủng hộ mình thì đó sẽ là may mắn cả đời mà bạn cần trân trọng.

Tuổi trung niên, người khôn ngoan kết thêm nhiều “bạn hậu trường” - 2

2. Những người vẫn yêu thương bạn khi bạn đã "tẩy trang"

Có một cảnh trong bộ phim truyền hình "Ode to Joy", sau giờ làm việc, Fan Shengmei kéo cơ thể kiệt sức của mình về nơi ở và ngủ thiếp đi trên giường. Lúc này, bạn cùng phòng thò đầu ra rồi nói: "Chị tẩy trang chưa rồi còn chuẩn bị đi ngủ." Fan Shengmei lập tức đứng dậy, cảm ơn lời nhắc nhở. 

Không biết từ bao giờ trên mạng phổ biến câu nói: “Trang điểm là biểu hiện của sự tôn trọng người khác”.

Nếu người ta nói rằng bạn trang điểm khi đến gặp ai đó chứng tỏ họ quan trọng thì người nhìn thấy bạn sau khi tẩy trang và nhắc bạn tẩy trang thực sự còn quan trọng hơn. Bởi sẽ có nhiều người yêu cầu bạn trang điểm nhưng chỉ có một số ít người lo lắng cho bạn nếu quên không tẩy trang sẽ có hại cho da. 

Một số người nói rằng tình yêu đích thực là khi ai đó nhìn thấy con người thật của bạn và vẫn muốn yêu bạn. Điều này cũng thích hợp để nói về mối quan hệ bạn bè. Một người bạn thực sự là người nhìn thấy con người thật nhất của bạn và sẵn sàng đối xử chân thành với bạn. Bạn có những người bạn như vậy ở bên mình không?

Chỉ cần một cuộc điện thoại, bạn có thể ra khỏi giường và đến gặp người đó mà không cần phải lo lắng về mái tóc chưa gội hay chiếc áo khoác đã mặc mấy ngày. Khi buồn, bạn có thể chạy đến bên người đó và khóc, trút hết nỗi lòng mà không cần để ý tới hình ảnh, không lo họ sẽ cười nhạo bạn vì trông bạn thật tệ. Khi bước xuống sân khấu, bạn có thể đối mặt với người đó với khuôn mặt mộc của mình, trở thành con người thật nhất. 

Sân khấu cuộc đời rất rộng lớn. Chúng ta phải biểu diễn ở sân khấu phía trước rất nhiều lần, nhưng phần lớn thời gian chúng ta đều khao khát sự thoải mái ở hậu trường. Chúng ta muốn được thở một cách thoải mái với làn da không bí bách bởi lớp trang điểm, càng khao khát được thư giãn mà không phải lo hết điều này đến điều kia. 

Tất cả chúng ta đều thích trở nên xinh đẹp và bắt mắt nhưng chúng ta cũng mong rằng mình không chỉ xinh đẹp mà còn được thư giãn, thoải mái. Có thêm một vài người bạn nhìn thấy bạn sau khi tẩy trang và không bao giờ rời xa bạn chính là tài sản tinh thần cả đời không thể thay thế được. 

Mong rằng mỗi người trong số chúng ta đều có những người bạn ở hậu trường như vậy, người có thể “nhìn thấy” chúng ta với những gì thật nhất. Ở bên nhau suốt đời, hiểu nhau, đồng hành và cùng động viên nhau.

Tuổi trung niên, người khôn ngoan kết thêm nhiều “bạn hậu trường” - 3

Người ở bên bạn trước khi bạn nhận được hoa và những tiếng vỗ tay

Có câu nói: “Trong niềm vui, bạn bè sẽ biết đến chúng ta và trong lúc khó khăn, chúng ta sẽ biết đến bạn bè của mình”.

Ở mọi thời điểm và ở mọi nền văn hóa, sự hiểu biết của mọi người về tình bạn chủ yếu dựa trên việc chúng ta có thể chia sẻ nỗi buồn và niềm vui, sẵn sàng đồng hành cùng nhau trước khi nhận được hoa và những tràng pháo tay.

Như câu nói: "Người nghèo sống ở thành phố sầm uất chẳng ai hỏi han, người giàu sống trên núi cũng có họ hàng thăm nom", trước khi nhận được hoa và những tràng pháo tay, chúng ta luôn bị phớt lờ.

Bạn nói giữa đám đông sẽ không ai nghe thấy, rồi nghi ngờ giọng nói của mình quá nhỏ nhưng dù có lặp lại to đến đâu cũng không ai nghe thấy. Bạn đăng bài lên mạng xã hội, tưởng rằng sau đó sẽ có nhiều lượt tương tác nhưng sự thật không phải vậy; thấy quá ít bạn xóa bài coi như chưa từng đăng. 

Hãy chọn người ở bên bạn vì bạn là chính mình. Khi bạn nhận được hoa và tiếng vỗ tay trên sân khấu, hầu hết những người chọn đến gần bạn khi đó là vì vẻ ngoài rạng rỡ của bạn. Ý nghĩa của những người bạn hậu trường là ở bên bạn khi bạn gặp khó khăn, giúp đỡ bạn và cùng nhau đạt được thành công.

Tuổi trung niên, người khôn ngoan kết thêm nhiều “bạn hậu trường” - 4

Những người bạn thực sự là những thành viên trong gia đình có thể lựa chọn và họ là khung cảnh cho những thành tựu của nhau.

Trong cuộc sống này, chúng ta thực sự cần những người bạn có thể hiểu được những bối rối, mệt mỏi của mình sau khi bước ra khỏi sân khấu cuộc đời, chấp nhận phiên bản chân thật nhất của chúng ta và âm thầm đồng hành cùng nhau vượt qua khó khăn. Trong những lúc khó khăn của cuộc sống, được ở bên những người "bạn hậu trường” chính là sự nuôi dưỡng tuyệt vời nhất. 

Tương lai một người sẽ ra sao, tuổi 40 nhìn 4 điểm này là rõ
Trước 40 tuổi hãy mở đường cho quãng đời còn lại của mình. Mỗi giọt mồ hôi bạn đổ đều góp phần mở ra tương lai cho ngày sau.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống