Mẹ Việt xót xa, "tim như bị bóp nghẹt" trước vụ việc bé trai 10 tuổi bị bạo hành

Ngày 08/12/2017 11:59 AM (GMT+7)

Theo chị Thu Trang (Hà Nội), để phát hiện việc con bị bạo hành khi cha mẹ không bên cạnh, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm, gọi điện và gặp gỡ con thường xuyên hơn.

Sau khoảng gần 2 năm ở cùng bố đẻ và mẹ kế, cháu T.G.K. (10 tuổi, Hà Nội) liên tục bị bạo hành bằng những trận đòn roi khủng khiếp. Không thể chịu đựng được nữa, ngày 5/12, lợi dụng lúc sơ hở, cháu K. đã trốn về nhà ông bà nội cầu cứu.

Từ đó, vụ việc mới được dư luận và các cơ quan chức năng phát hiện làm rõ. Hiện tại, vụ việc đang trở thành đề tài bàn tán, gây xôn xao dư luận những ngày qua. Đặc biệt là đối với những người mẹ đang nuôi con nhỏ, những người đang trong hoàn cảnh tương tự vô cùng phẫn nộ.

Mẹ Việt xót xa, amp;#34;tim như bị bóp nghẹtamp;#34; trước vụ việc bé trai 10 tuổi bị bạo hành - 1

Sau khoảng 2 năm bị bạo hành, giờ đây K. mới được trở về bên vòng tay mẹ. Ảnh Lê Phương

"Không hiểu đang sống ở xã hội gì, khi giữa lòng Thủ Đô, bố đẻ lại nhẫn tâm đánh đập dã man chính đứa con máu mủ của mình" - chị Vũ Nhung (Hà Nội)

Trước vụ việc này chị Vũ Nhung (Hà Nội) vô cùng bức xúc, chị cho rằng việc bé bị bạo hành bởi chính người cha đẻ là một điều không thể chấp nhận được.

"Mình nói thật là với lòng trắc ẩn của người làm mẹ, mình từ lâu đã chẳng bao giờ dám xem mấy vụ bạo hành trẻ em. Từ bảo mẫu, giúp việc đánh đập em bé, tới mấy vụ ấu dâm... không bao giờ mình dám xem, chỉ lẳng lặng bỏ qua. Nói thật một phần vì sợ ám ảnh, một phần vì cảm giác bất lực với chuyện đáng tiếc đã xảy ra rồi.

Đến vụ này thì share vì không hiểu đang sống ở xã hội gì, khi giữa lòng Thủ Đô, bố đẻ lại nhẫn tâm đánh đập dã man chính đứa con máu mủ của mình. Không thể nào hiểu nổi người bố bị làm sao nữa. Còn mẹ kế thì khác máu tanh lòng, chuyện cũng không mới.

Mình thấy nhiều người chửi chị mẹ với ông bà nội. Không hiểu sao mình thấy chị ý đáng thương, vì bây giờ chị ý nhìn vào con sẽ ngập tràn sự hối hận, dày vò, một nghìn lần nói đi nói lại câu “biết thế”.

Mẹ Việt xót xa, amp;#34;tim như bị bóp nghẹtamp;#34; trước vụ việc bé trai 10 tuổi bị bạo hành - 2

Chị Vũ Nhung vô cùng bức xúc trước vụ việc bé trai 10 tuổi bị bạo hành bởi bố và mẹ kế.

Phụ nữ sau ly hôn là một khoảng thời gian đầy khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, chắc cuộc sống mưu sinh cuốn chị ý vào vòng xoáy, khiến bản thân không thể quyết liệt tìm con khi bố nó cố giấu không muốn cho gặp.

Bố đi thuê nhà, chuyển nhà liên tục và giấu cả ông bà nội. Thường thì tâm lý phụ nữ đã yêu và cưới, sống chung với nhau từng đấy năm có 2 mặt con, không bao giờ tin nổi là người từng là chồng mình, bố đẻ của con mình lại hành hạ con mình như thế.

Ở với bố đẻ mà còn không yên tâm nữa, thì ai trên đời này là người có thể tin tưởng được bây giờ? Người ngoài như chúng ta đọc còn chẳng tin nổi bố đẻ lại làm thế với con mình cơ mà?

Còn tất nhiên, khi ly hôn bố mẹ mỗi người một nơi, thì đứa bé đã thiệt thòi ngay từ lúc ấy vì thiếu sự quan tâm rồi. Muôn đời vẫn cứ là tội người lớn đổ lên đầu trẻ con".

"Mình cảm thấy rất bức xúc và bị ám ảnh trước vụ việc này" - Trần Thu Hường (Hà Nội)

Cùng tâm trạng với chị Nhung, chị Trần Thu Hường (26 tuổi, Hà Nội) bày tỏ: "Mình cảm thấy rất bức xúc và bị ám ảnh khi biết việc đó. Mình thương con, sinh ra đã không được chọn bố mẹ, có ông bố như này đã là quá thiệt thòi với con rồi. Dù có làm cha, làm mẹ thì cũng không được quyền đánh con đến gãy xương sườn, nứt hộp sọ. Quá tàn nhẫn! Người dưng còn không nỡ đối xử với nhau như thế huống chi là con ruột.

Mẹ Việt xót xa, amp;#34;tim như bị bóp nghẹtamp;#34; trước vụ việc bé trai 10 tuổi bị bạo hành - 3

Chị Thu Hường cho rằng dù người ngoài cũng không có quyền được đánh con chứ không nói đến bố mẹ.

Bé mới 10 tuổi - cái tuổi lẽ ra em đang được đến trường, được quan tâm, chăm sóc, vui vẻ thì em lại bị chính bố đẻ đánh đập một cách không thương xót. Hành động như này cần lên án. Trách bố, trách cả mẹ. Mẹ ở đâu trong suốt 2 năm qua để con bị như vậy mà không hay biết. Nếu mẹ làm tròn bổn phận, thì mình nghĩ sự việc đau lòng này sẽ không có cơ hội xảy ra".

"Nhìn những hình ảnh bé bị bạo hành cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt" - Chị Thu Trang (Tây Hồ, Hà Nội)

Cuộc sống hôn nhân có nhiều bất đồng khiến vợ chồng chị Nguyễn Thu Trang buộc phải ly hôn khi con gái mới tròn 6 tuổi. Bé được chuyển về sống với bà nội.

Những ngày qua, khi nghe báo đài đăng tải câu chuyện về bé trai 10 tuổi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành, chị không khỏi xót xa. "Nhìn những hình ảnh này cảm giác như tim bị bóp nghẹt, mình hiểu con đã trải qua quãng thời gian khủng khiếp như thế nào? ...

Con gái mình Anna 11 năm qua, dù bố mẹ ly hôn nhưng con chưa bao giờ bị bố mẹ ông bà dạy bằng đòn roi!".

Mẹ Việt xót xa, amp;#34;tim như bị bóp nghẹtamp;#34; trước vụ việc bé trai 10 tuổi bị bạo hành - 4

Chị Thu Trang và con gái.

Chia sẻ về kinh nghiệm để biết chắc chắn con đang sống khỏe mạnh, không bị đánh đập khi bố mẹ không ở bên cạnh, chị Thu Trang cho biết: "Mình gặp con mỗi tuần và bất cứ ngày nào mình rảnh. Mình gọi điện cho con hàng ngày và nội chăm con là người yêu con nhất, luôn lo lắng và chăm con rất kỹ nên mình tin tưởng trao con cho bà nội".

Bên cạnh đó, ngay từ những ngày con còn nhỏ chị đã luôn có những quan điểm dạy con để tránh việc con bị lạm dụng, bạo hành hoặc biết cách ứng xử khi bị bạo hành:

- Bản thân không bao giờ có hành vi đánh mắng trẻ dù là con hay là những trẻ khác.

- Dạy con từ 2 tuổi biết cách kể chuyện hàng ngày, hướng cho con báo cáo việc của người giúp việc.

- Gia đình không cãi cọ nhau trước mặt con.

- Quy định với cả gia đình không được xưng mày tao với con, không được đánh con, không được chửi bậy trước mặt con, khi con học nói gọi người lớn đều dạ vâng cảm ơn xin lỗi để con học theo.

- Khi con mắc lỗi thì phạt con bằng những điều con sợ: Ví dụ không cho con ngủ cùng, không nói chuyện với con, kể chuyện mà con không thích nghe.

- Dạy con kỹ năng chống bị xâm hại; không cho người lạ dắt con đi toilet vệ sinh cho con, dặn con các vị trí nhạy cảm không cho người khác sờ vào.

- Dạy con các số điện thoại khi con cảm thấy không an toàn có thể gọi.

Vụ việc bé trai 10 tuổi bị bố và mẹ kế bạo hành vẫn đang tiếp tục gây xôn xao và bức xúc trong dư luận. Trên các nhóm hội, nhiều ông bố bà mẹ bày tỏ quan điểm, sự phẫn nộ của mình dành cho người cha đẻ, đồng thời đặt câu hỏi nghi vấn cho người mẹ đẻ đã làm gì, đã quan tâm con như thế nào trong suốt 2 năm qua để bé phải chịu tình trạng như thế?

Mẹ Việt xót xa, amp;#34;tim như bị bóp nghẹtamp;#34; trước vụ việc bé trai 10 tuổi bị bạo hành - 5

Trên các hội nhóm dành cho các mẹ bỉm sữa rất nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước sự việc. 

"Thương con quá, mình không thể tưởng tượng nổi lại có những người cha tàn ác với chính con đẻ của mình như vậy? Chúc bé mau sớm bình phục", chị T.H bình luận.

"Thật vô lý, thế trong suốt 2 năm qua, mẹ của bé ở đâu? Mẹ của bé làm gì? Mẹ của bé quan tâm bé như thế nào mà lại để con mình như vậy? Ngay từ ban đầu, nếu là mình, mình sẽ quyết giành quyền nuôi con bằng được. Không ai thương con bằng chính mình đâu các mẹ ạ", chị H.C nêu quan điểm.

Ngoài ra, rất nhiều ý kiến cách bày tỏ sự mong muốn các cơ quan chức năng sẽ sớm giải quyết, có hình phạt thích đáng dành cho người cha đẻ và mẹ kế vì đã nhẫn tâm ra tay tàn độc như thế với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn.

Mẹ Việt xót xa, amp;#34;tim như bị bóp nghẹtamp;#34; trước vụ việc bé trai 10 tuổi bị bạo hành - 6

Mẹ Việt xót xa, amp;#34;tim như bị bóp nghẹtamp;#34; trước vụ việc bé trai 10 tuổi bị bạo hành - 7

Cư dân mạng vô cùng bức xúc và bày tỏ sự thắc mắc khi trong suốt 2 năm con trai bị bạo hành thì người mẹ đẻ đang làm gì?

Chuyên mục Làm mẹ - Nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về chăm, nuôi và dạy con, các căn bệnh liên quan đến trẻ nhỏ.

Mời độc giả gửi những thắc mắc, tâm sự, chia sẻ liên quan đến chủ đề này về địa chỉ lamme@eva.vn để được sẻ chia, nhận tư vấn từ chuyên gia uy tín. 

Những thắc mắc của quý độc giả về Sức khỏe trẻ em sẽ được các chuyên gia giải đáp vào 15h30 thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần trên chuyên mục Làm mẹ - Eva.vn.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ bị bạo hành