Ôm con 2 tuổi sang nước ngoài chữa bệnh, mẹ Kiên Giang ngã quỵ trước kết luận của bác sĩ

Ngày 03/07/2019 13:16 PM (GMT+7)

Gần 1 tuổi An Nhiên bị ngã dẫn đến xuất huyết não, con được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây con được phát hiện bị bạch cầu cấp trong tủy chuyển ung thư máu (AML M7) tiên lượng xấu.

Những phút giây bé An Nhiên trong buồng bệnh làm bạn với ống truyền và kim tiêm

Bé Nguyễn Ngọc An Nhiên là con gái đầu lòng của chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc (26 tuổi) và anh Nguyễn Trọng Việt (27 tuổi) ở Kiên Giang. Bé An Nhiên sinh ngày 20/3/2017, trải qua một hành trình dài với nhiều diễn biến từ căn bệnh ung thư máu, mới đây bé được đưa đến Trung Quốc để điều trị, tuy nhiên chặng đường phía trước còn rất dài và khó khăn với một “thiên thần” nhỏ bé như An Nhiên.

Ôm con 2 tuổi sang nước ngoài chữa bệnh, mẹ Kiên Giang ngã quỵ trước kết luận của bác sĩ - 1

Bé Nguyễn Ngọc An Nhiên là con gái đầu lòng của chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc (26 tuổi) và anh Nguyễn Trọng Việt (27 tuổi)

Con ngã xe tập đi dẫn đến nôn ói, mẹ lặng người liên tiếp nhận tin dữ

Chỉ trước sinh nhật của mình 4 ngày, bé An Nhiên không may bị ngã từ chiếc xe tập đi dành cho trẻ em dẫn đến nôn ói. Bệnh viện tỉnh Kiên Giang chụp CT - Scan (Computed Tomography Scan) thấy có xuất huyết nhỏ dưới màng cứng, giảm tiểu cầu 18k/ul, wbc 87, hb 4,4, gan lách to, bầm da 2 chân.

Ngay sau chẩn đoán ở tuyến tỉnh con được chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 2. Tại đây con được phát hiện bị bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính (AML M7). Tám tháng nằm điều trị, trải qua 6 toa hoá trị bệnh tình của bé An Nhiên đã thuyên giảm. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó tiểu cầu con bắt đầu giảm, khi chọc tuỷ lại thì phát hiện căn bệnh lại tái phát.

Ôm con 2 tuổi sang nước ngoài chữa bệnh, mẹ Kiên Giang ngã quỵ trước kết luận của bác sĩ - 2

An Nhiên bị phồng rộp tay chân do kim truyền thuốc

Liên tiếp nhận tin dữ, đã có lúc chị Ngọc gần như không thể đứng vững, hai tai như ù đi vì biết con mắc phải căn bệnh hiếm, rất khó để cứu chữa. Bé mắc bệnh ở cái tuổi còn quá nhỏ để cảm nhận những cơn đau vật vã từ bệnh tật, thuốc men. Ở cái tuổi đáng nhẽ ra con phải được ăn, được chơi cùng các bạn đồng trang lứa thì ngược lại, An Nhiên phải nằm trên chiếc giường bệnh phủ màu ga trắng toát ngày ngày chịu ngàn mũi kim tiêm “đau thấu trời xanh”, hàng trăm liều thuốc đắng ngắt.

Với căn bệnh mà An Nhiên không may mắc phải, các bác sĩ khuyên nên đưa con ra nước ngoài để điều trị. Vì tuổi của bé còn quá nhỏ chưa thể can thiệp được ở Việt Nam. Thế nhưng, chi phí đi nước ngoài chữa bệnh được dự tính vào khoảng 3 - 4 tỷ đồng.

Ôm con 2 tuổi sang nước ngoài chữa bệnh, mẹ Kiên Giang ngã quỵ trước kết luận của bác sĩ - 3

Trước khi bị bệnh, gia đình An Nhiên đã từng có những phút giây tràn ngập tiếng cười bên nhau

Số tiền quá lớn đối với gia đình nhà chị Ngọc, đành vứt bỏ tất cả mặc cảm, tự ti và cả lòng tự trọng, chị Ngọc ngày đem con đi chữa bệnh, tối đến thức thâu đêm để tìm cách kết nối với các nhóm thiện nguyện, với hy vọng có thể làm cầu nối cho bé An Nhiên với các nhà hảo tâm, những mạnh thường quân sẵn sàng sẻ chia với hoàn cảnh của gia đình.

Ôm con 2 tuổi sang nước ngoài chữa bệnh, mẹ Kiên Giang ngã quỵ trước kết luận của bác sĩ - 4

Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, An Nhiên vẫn tỏ ra là cô bé mạnh mẽ và rất hợp tác với bác sĩ 

Từ ngày con bị bệnh hai vợ chồng anh chị nghỉ hẳn công việc đang làm để dốc toàn lực chăm sóc bé An Nhiên ở bệnh viện. Nhìn con hồn nhiên ngây thơ, thông minh và nhanh nhẹn, không chút buồn đau mà chị Ngọc cùng chồng thấy đau từng khúc ruột, anh chị từng ước, giá như có thể thay con gánh một phần nỗi đau.

“Chăm con bệnh nhưng mẹ không cực tí nào vì con thấu hiểu được tất cả”

Ngày 21/6/2019, hai vợ chồng chị Ngọc đưa con sang bệnh viện YANDA (Bắc Kinh, Trung Quốc) chữa bệnh, tại đây bố mẹ bé An Nhiên thêm một lần nữa như sét đánh ngang tai khi được các bác sĩ thông báo về tình trạng sức khỏe của An Nhiên, tế bào ung thư xâm lấn hiện nay lên đến 80%.

Ôm con 2 tuổi sang nước ngoài chữa bệnh, mẹ Kiên Giang ngã quỵ trước kết luận của bác sĩ - 5

Ngay từ nhỏ con đều muốn tự mình làm tất cả, chỉ cần mẹ pha thuốc thì con đã đưa tay ra “Mẹ để Mũm cầm cho” và ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc ấy.

Máu của An Nhiên thuộc dòng M7 là dòng máu cực kì hiếm, nếu tiếp tục hoá trị sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ và mang biến chứng cho bé về sau. Hiện tại cách duy nhất để cứu bé là điều trị theo phương pháp miễn dịch tế bào (Car T): Lấy tế bào tốt của cô bé đi nuôi, nhân lên hàng ngàn lần rồi truyền vào cơ thể để tế bào tốt phát triển xâm lấn tế bào ung thư xấu sau đó sẽ tiến hành ghép tuỷ.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của con gái khi đang chữa bệnh tại Trung Quốc, chị Ngọc thông tin: “Mấy hôm nay An Nhiên bắt đầu sốt, cả ngày 38,7 - 39 độ và nôn ói mà con cực kỳ ngoan. Ngay cả người lớn mình mà sốt đã thấy buồn bực, khó chịu trong người rồi huống chi con chỉ là 1 đứa bé 2 tuổi. Mẹ cảm nhận như con biết được mọi việc, con rất giỏi và kiên cường.

Chăm con bệnh nhưng mẹ không cực tí nào vì con thấu hiểu được tất cả, con ít khóc hay nhõng nhẽo, chỉ có những cơn đau nhức chân về đêm khiến con không thể chịu được thì con mới ôm chân và thốt lên tiếng “Mẹ ơi! Con đau”. Ngay từ nhỏ con đều muốn tự mình làm tất cả, chỉ cần mẹ pha thuốc thì con đã đưa tay ra “Mẹ để Mũm cầm cho” và ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc ấy. Bây giờ cũng vậy con cũng tự cầm máy để xông thuốc, không cần mẹ cầm”.

Ôm con 2 tuổi sang nước ngoài chữa bệnh, mẹ Kiên Giang ngã quỵ trước kết luận của bác sĩ - 6

Chỉ trước sinh nhật của mình 4 ngày, bé An Nhiên không may bị ngã từ chiếc xe tập đi dành cho trẻ em dẫn đến nôn ói.

Mắc phải căn bệnh ung thư máu từ năm 2 tuổi, tuổi thơ gắn bó với giường bệnh và thuốc thang nên mỗi khi được mẹ cho một lựa chọn, một mong ước, An Nhiên muốn được trở về nhà, nơi có bà ngoại, có những người yêu thương đang chờ đón con ở quê hương: 

“Trước khi đi ngủ mẹ hay dặn “Con ngủ ngoan đi, gắng mau hết bệnh mẹ dẫn con đi chơi nhé!”. Thì con hồn nhiên trả lời “Về nhà nha mẹ, về ngoại đi, về mẹ Út nữa”. Con chỉ mới 2 tuổi nhưng khác với mọi em bé khác khoá trái tuổi thơ nơi giường bệnh nên con thèm khát chỉ là được về nhà, chứ không phải như bao bạn cùng lứa tuổi chỉ thích được đi chơi” -  mẹ 9X tâm sự.

Ôm con 2 tuổi sang nước ngoài chữa bệnh, mẹ Kiên Giang ngã quỵ trước kết luận của bác sĩ - 7

Dù còn bé nhưng An Nhiên có tính tự lập rất cao

Tính đến thời điểm hiện tại, quá trình điều trị bệnh cho bé An Nhiên vẫn vô cùng phức tạp do tuổi nhỏ, lại yêu cầu phương pháp hiện đại, chưa kể chi phí cho mỗi liệu trình điều trị rất đắt đỏ. Nhắc đến kinh phí điều trị bệnh của con, chị Ngọc nghẹn lòng: “Bản thân hai vợ chồng và gia đình nội ngoại của An Nhiên đã cạn kiệt kinh tế, nhờ có sự chia sẻ của cộng đồng nên con được đưa ra nước ngoài chữa bệnh nhưng số tiền quyên góp từ khi chuyển viện sang Trung Quốc đến nay không đủ chữa chạy, mới đây bác sĩ thông báo phải cần từ 6 tỷ trở lên, nghe xong ai cũng sốc”.

Thông tin mới nhất vào đúng ngày chúng tôi liên lạc lại với chị Ngọc, được biết sức khỏe của bé An Nhiên ngày 1/7 mới đây vẫn tiếp tục sốt cao đến 40 độ. Con bỏ ăn bỏ chơi, chị Ngọc và anh Việt quay cuồng với con cả ngày nên không có thời gian chăm lo cho bữa ăn của chính mình.  

Ôm con 2 tuổi sang nước ngoài chữa bệnh, mẹ Kiên Giang ngã quỵ trước kết luận của bác sĩ - 8

Con chưa từng được thổi bánh kem vào đúng sinh nhật mình... vì bệnh tật

Tuy ở bên Bắc Kinh bé An Nhiên sốt và mệt đến mức bỏ bê ăn chơi là vậy nhưng khi theo dõi qua điện thoại toàn bộ đêm nhạc của các cô các chú ở Việt Nam tổ chức để kêu gọi ủng hộ kinh phí cho con, con tỏ ra rất vui còn hát và múa theo.

Nơi đất khách quê người bố mẹ con cũng cảm thấy bớt tủi thân rất nhiều và lại có thêm động lực sức mạnh để cố gắng hơn. Vì biết được cả quê hương luôn đang hướng về gia đình nhỏ của mình dù bất cứ nơi đâu.

Ôm con 2 tuổi sang nước ngoài chữa bệnh, mẹ Kiên Giang ngã quỵ trước kết luận của bác sĩ - 9

Mái tóc dài đen nhánh của An Nhiên bị cắt thay bằng cái đầu trọc, nhìn ánh mắt chị Ngọc đau xót trước tâm hồn thơ ngây của con gái

Trước hoàn cảnh đáng thương của gia đình bé An Nhiên, đây là lúc cả cộng đồng, những nhà hảo tâm, các mạnh thường quân có thể chung tay giúp đỡ, tiếp thêm động lực để An Nhiên sớm vượt qua bệnh tật trở về với tuổi thơ vốn hồn nhiên của trẻ nhỏ.

Thông tin liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc (mẹ bé An Nhiên)

Số điện thoại: 0949006806

Số tài khoản: 7706215019680 - Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Hòn Đất, Kiên Giang

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Bé trai  2 tuổi bị não úng thủy, mẹ Phú Thọ bủn rủn liên tiếp nhận tin dữ
Bé Mạnh mắc u não bẩm sinh, đến bệnh viện nào bác sĩ cũng lắc đầu trong vô vọng. Tính đến thời điểm này bé đã trải qua 7 lần phẫu thuật nhưng biến...
Bình An - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội