Diệp Bảo Ngọc bị con trai hỏi "sao mẹ đi cướp chồng" khi đóng phim, mắc sai lầm phải "trả giá" ở tuổi 19

Kỳ Dương - Ngày 15/09/2024 18:00 PM (GMT+7)

Nhận ra sai lầm của tuổi trẻ là kết hôn sớm, Diệp Bảo Ngọc ở tuổi ngoài 30 cẩn trọng hơn rất nhiều. Thậm chí, cô e ngại khi nhắc đến chuyện hôn nhân dù đang hạnh phúc với bạn trai lâu năm.

Diệp Bảo Ngọc bị con trai hỏi amp;#34;sao mẹ đi cướp chồngamp;#34; khi đóng phim, mắc sai lầm phải amp;#34;trả giáamp;#34; ở tuổi 19 - 1

- Gần đây, Diệp Bảo Ngọc tham gia phim điện ảnh “Làm giàu với ma” và khán giả bàn luận vai diễn của bạn khá nhiều. Không biết con trai có nhận xét gì về mẹ hay không?

Đây là lần thứ 2 Bảo Ngọc nhận lời đóng phim điện ảnh, sau lần tham gia Lật mặt 6. Tuy nhiên, đây là lần đầu tôi đảm nhận vai ma nữ. Sau khi đưa con trai ra rạp xem phim, điều đầu tiên bé nói: “Sao mẹ đóng vai ma mà đẹp vậy?” (cười). Bởi theo hình dung và trí tưởng tượng của Kid (con trai Diệp Bảo Ngọc - pv) thì ma nữ sẽ trông kinh dị, đáng sợ, chớ không giống như mẹ mình trên phim. 

Từ ngày con còn bé đến giờ, tôi luôn cho Kid có cơ hội được hiểu công việc của mẹ đang làm, một phần để bé biết trân trọng sự lao động của mẹ và mình cố gắng để trở thành tấm gương tốt cho con noi theo. Như khi đóng phim Làm giàu với ma, tôi có cho bé đến phim trường quan sát mẹ đóng phim, hiểu biết thêm nhiều về đời sống.

Tạo hình của Diệp Bảo Ngọc trong phim Làm giàu với ma. Đây cũng là vai diễn ma nữ đầu tiên của cô trong phim điện ảnh.

Tạo hình của Diệp Bảo Ngọc trong phim "Làm giàu với ma". Đây cũng là vai diễn ma nữ đầu tiên của cô trong phim điện ảnh.

- Hầu như các diễn viên đều mong muốn có một vai diễn để đời trong sự nghiệp. Điều này có khiến Bảo Ngọc đau đáu đi tìm hay không?

Với diễn viên, một vai diễn để đời là điều khó để bản thân tự lựa chọn, vì phần lớn nó xuất phát từ sự công nhận của khán giả. Vai diễn đó không nhất thiết phải nằm trong dự án có doanh thu tiền tỷ, triệu đô…, nhưng phải là nhân vật để rất nhiều người nhớ đến.

Đến thời điểm này, tôi nghĩ mình cũng đã có vai diễn để đời rồi (cười). Đó là vai cô gái điên vì tình trong bộ phim Mình cưới thật em nhé, đã ra mắt cách đây mười mấy năm. Đến bây giờ, khán giả vẫn nhớ và gọi tên nhân vật của mình. Tôi nghĩ, đó đã là một dấu ấn trong sự nghiệp.

- Là một diễn viên đóng rất nhiều thể loại vai, bạn nghĩ trong tương lai thích được thử sức với nhân vật có tính cách mới lạ nào?

Có lẽ là một vai phản diện. Trước giờ, nhiều người nói gương mặt của tôi hợp kiểu vai hiền lành, nhân hậu, giỏi chịu đựng, hoặc cho rằng Diệp Bảo Ngọc hợp kiểu “ngọc nữ” trên phim. Chắc là tâm sinh tướng, chứ muốn đóng vai ác thì nhìn mặt cũng phải ác, trông thấy ghét (cười). Với một vai phản diện, tôi nghĩ mình sẽ cần có thời gian nghiên cứu, đào sâu tâm lý nhân vật. 

Ở tuổi ngoài 30, Diệp Bảo Ngọc ngày càng xinh đẹp, chín muồi về mặt diễn xuất.

Ở tuổi ngoài 30, Diệp Bảo Ngọc ngày càng xinh đẹp, chín muồi về mặt diễn xuất.

- Là một “fan cứng” xem mẹ đóng nhiều phim, có lần nào bé Kid bất chợt nhận xét tiêu cực về nhân vật mà bạn đóng hay không?

Có chứ. Tôi từng đóng phim truyền hình Ải mỹ nhân, nhân vật cũng kiểu phản diện nhưng ở thế “bị động”. Có lần, tôi nghe bé Kid bảo: “Sao mẹ đóng vai gì thấy ghét quá vậy? Sao mẹ cướp chồng người ta vậy?”. Lúc đó, tôi chỉ biết cười.  

Khi làm diễn viên, tôi thấy may mắn vì mình có cơ hội được sống trong hoàn cảnh, câu chuyện của nhiều dạng nhân vật khác nhau. Đôi lúc mình phải chấp nhận “bị ghét”. Khi khán giả ghét nhân vật mà mình đóng, có nghĩa mình đã truyền tải đúng con người của họ trên phim.

- Hiện tại, bé Kid cũng 11 tuổi, đang ở giai đoạn có nhiều tâm lý thay đổi. Là một người mẹ, điều Ngọc lo nhất về tính cách của một đứa trẻ trong giai đoạn “khủng hoảng tuổi dậy thì” là gì?

Khi mình theo sát và tìm hiểu tâm sinh lý của bé, tôi thấy bé sau giai đoạn 10 tuổi có dấu hiệu bướng bỉnh, ít nghe lời mẹ. Bạn ấy muốn chứng tỏ mình là người lớn, muốn chịu trách nhiệm và tự quyết định. 

Tôi thấy đa số người châu Á và có cả Việt Nam, những người mẹ thường áp đặt cách dạy con theo khuôn mẫu, muốn những đứa con phải nghe lời và tự khóa bản năng phát triển của trẻ. Sau này khi tôi đi nhiều hội thảo để đồng hành và dạy con ở tuổi dậy thì, tôi hiểu cách dạy như thế sẽ từ từ hình thành nhân cách, tính cách của đứa trẻ. 

Với bé Kid, khi tôi nhận ra những dấu hiệu con bắt đầu thay đổi suy nghĩ, muốn chứng tỏ…, tôi để con thể hiện tiếng nói. Nhưng tôi vẫn theo dõi và điều chỉnh suy nghĩ chưa đúng của Kid. Ví dụ, hôm nay con muốn đi đá banh và dời lịch học thêm. Khi bé muốn và trao đổi với mẹ, tôi nói: “Con hãy tự xử lý, tự gọi và xin thầy. Nếu thầy đồng ý thì con hãy đi!”. Thay vì cấm, tôi để con chọn, tự hành động và có trách nhiệm với điều đó.

Con trai của Diệp Bảo Ngọc năm nay 11 tuổi, bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi dậy thì.

Con trai của Diệp Bảo Ngọc năm nay 11 tuổi, bước vào giai đoạn "khủng hoảng tuổi dậy thì".

- Tính cách của trẻ có nhiều thay đổi ở giai đoạn dậy thì. Chuyện trẻ nói dối, cãi lời, thích thể hiện cái tôi bằng hành động…  luôn xảy ra. Bé Kid có dấu hiệu nào không?

Trộm vía, bé Kid là một đứa trẻ ngoan và ít cãi lời mẹ. Tuy nhiên, con có chính kiến riêng. Như chuyện bé yếu môn Toán, tôi đưa ý kiến nếu Kid muốn cải thiện điểm số thì nên đi học thêm. Tôi không ép con. Tôi để bé lựa chọn việc muốn đi học thêm hay không, nhưng mình nói mong muốn điểm số môn Toán của bé phải cải thiện hơn trong năm sau. Sau khi suy nghĩ, bé lựa chọn sẽ học kèm thêm. Xu hướng của tôi là để bé chọn và tự có trách nhiệm với hành động đó, để không có suy nghĩ sẽ “đổ thừa” cho mẹ.

Chuyện nói dối thì đứa trẻ nào cũng từng mắc phải. Khi xảy ra sự việc, trước tiên tôi sẽ không quát mắng con. Tôi sẽ tìm hiểu lý do vì sao bé Kid có hành động như vậy và nói chuyện nhẹ nhàng với con. Trong tình cảnh đó, người mẹ nên cần tìm hiểu tâm lý đứa trẻ thay vì la mắng chúng đầu tiên. Sau 2-3 lần đã giải thích nhưng con vẫn “ngựa quen đường cũ”, dĩ nhiên tôi phải cứng rắn hơn và sẽ có hình phạt để bé lựa chọn.

Chẳng hạn, tôi sẽ không cho con chơi ipad hay đá banh trong mấy ngày, và sẽ tăng nếu con tái phạm. Đó là biện pháp không gây ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ.

- Có bao giờ bé Kid nói mẹ “dữ” hay không?

(Cười) Tôi không rõ con nghĩ mẹ “dữ” hay không, nhưng tôi là một người mẹ nghiêm khắc trong sự yêu thương. 

XEM VIDEO: "Mẹ đơn thân" Diệp Bảo Ngọc chia sẻ kế hoạch đưa con trai đi Mỹ du học.

Nữ diễn viên đã sớm lo lắng về kinh tế, chuẩn bị hành trang để tương lai đưa con trai đi du học.

Nữ diễn viên đã sớm lo lắng về kinh tế, chuẩn bị hành trang để tương lai đưa con trai đi du học.

Diệp Bảo Ngọc bị con trai hỏi amp;#34;sao mẹ đi cướp chồngamp;#34; khi đóng phim, mắc sai lầm phải amp;#34;trả giáamp;#34; ở tuổi 19 - 6

- Trước đây, Bảo Ngọc từng chia sẻ đã có quan hệ tình cảm nhiều năm với bạn trai không công khai. Đến nay, cả 2 đồng hành với cảm xúc thế nào?

Hiện tại, chúng tôi vẫn rất vui vẻ và san sẻ mọi điều với nhau. Sau nhiều chuyện, tôi không có tâm lý sẽ phải đặt cột mốc cho một mối quan hệ. Nhiều người không tận hưởng được cảm xúc hiện tại vì họ hay nghĩ về quá khứ hay đặt kỳ vọng cho tương lai quá nhiều. Riêng cá nhân, tôi chỉ biết vui hôm nay, còn ngày mai thì… để tính sau (cười). Sau hành trình dài, chúng tôi vẫn duy trì cảm xúc mới mẻ với đối phương là do cả 2 chịu chia sẻ. Khi đọc nhiều sách và nghe giảng về Phật pháp, tôi nghĩ nhiều khi “gạo nấu thành cơm” chưa chắc sẽ vui. 

Tôi từng kết hôn, thấy rõ mặt trái khi bước vào giai đoạn đó. Trong hôn nhân, mình sẽ có lúc làm vợ, làm bạn, làm mẹ…, sẽ phải đóng nhiều vai trò. Nên giờ, tôi thích cuộc sống tận hưởng niềm vui lúc này.

Dù quen bạn trai 6-7 năm nhưng cô vẫn không công khai danh tính, khẳng định cả 2 không tính xa chuyện kết hôn.

Dù quen bạn trai 6-7 năm nhưng cô vẫn không công khai danh tính, khẳng định cả 2 không tính xa chuyện kết hôn.

Kể từ lúc đủ tuổi trưởng thành, tôi luôn là người tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm, dù kết quả nhận được tốt hay xấu. Gia đình tôi khá nghiêm, chị gái ngoan và đi theo lộ trình xây dựng cuộc sống như ba mẹ mong muốn. Tôi lại đối lập hoàn toàn, một đứa cứng đầu, luôn say “No” với mọi ý kiến có sự áp đặt từ gia đình.

Như năm 19 tuổi, tôi từng lựa chọn việc sẽ kết hôn, chấp nhận cãi lời gia đình để lựa chọn hạnh phúc cá nhân. Kết quả thì mọi người cũng đã thấy. Với những đứa có cá tính mạnh như thế thì sau này nó phải trả giá thì mới rút ra được bài học (cười). Nhìn lại, Diệp Bảo Ngọc khi đó chưa đủ trải nghiệm, kỹ năng để bước vào cuộc hôn nhân nên gặp nhiều trở ngại. Mọi điều xảy ra không ngẫu nhiên, nó cần xảy ra để mình nhận được thông điệp và bài học. Từ bản thân, tôi rút ra cách dạy con nếu Kid sau này là một đứa trẻ có cá tính mạnh thì mình phải nương theo, lắng nghe nhiều hơn để dạy chúng.

- Bảo Ngọc tiếc nuối vì kết hôn sớm khi chưa có nhiều trải nghiệm. Khi đã ngoài tuổi 30 với nhiều vốn sống tích lũy, việc không đặt cột mốc cho mối quan hệ lúc này là do bản thân bạn cẩn trọng, sợ lại té đau?

Tôi từng mạo hiểm khi lựa chọn việc kết hôn sớm, lúc này khi đã có đủ kinh nghiệm lẫn trải nghiệm thì mình… ngại kết hôn. Tôi tự thấy mình hơi duy tâm, tự dưng 2 đứa đang vui vẻ giữ tình cảm tốt đẹp, lỡ cưới sau vài tháng không hợp lại chia tay (cười). Tôi sợ điều đó, nên muốn giữ cảm xúc cho 2 đứa lúc này.

May mắn, người đồng hành của tôi đồng quan điểm, không thích kết hôn và suy tính nhiều chuyện tương lai khi mọi thứ lúc này đang vui vẻ. Tôi và anh thích tận hưởng cuộc sống đôi lứa, nhờ đó hiểu rõ những khuyết điểm của nhau. Hơn hết, chúng tôi lúc này hiểu và kết nối được với đối phương.

Bây giờ, quan điểm cưới hỏi của tôi cũng khác trước. Tôi nghĩ mình giờ hợp với hôn lễ nhỏ gọn, chỉ cần bạn bè rất thân và họ thật sự chúc phúc cho mình, chứ không cần một buổi ra mắt vài trăm, vài nghìn người. Cho nên, tôi thấy giờ việc tổ chức một lễ cưới linh đình không cần thiết nữa với mình.

Nữ diễn viên cho rằng sai lầm của tuổi trẻ là kết hôn sớm.

Nữ diễn viên cho rằng sai lầm của tuổi trẻ là kết hôn sớm.

- Vậy quan điểm yêu và bảo vệ tình yêu của một người phụ nữ giai đoạn này khác gì so với cô gái trong cuộc hôn nhân đầu?

Bảo Ngọc năm 18 tuổi thấy mọi thứ đều màu hồng, còn tôi của hiện tại là đa màu sắc, trung hòa gam màu nổi bằng những sắc tối. Tôi thấy “bức tranh” của bản thân lúc này nhiều màu và đẹp hơn. Nhưng để lựa chọn, tôi vẫn thích phiên bản của cả 2. Tôi thấy mình bây giờ trưởng thành, gai góc, thậm chí có người bảo Diệp Bảo Ngọc lạnh lùng hơn. Cuộc sống là cần phải trải nghiệm và bản thân tự đúc kết sau những lần trả giá. Nhưng tôi vui vì cuộc đời cho mình học nhiều.

Ngày xưa, tôi yêu bằng cảm xúc, tự quyết định lựa chọn niềm vui, hạnh phúc theo ý mình. Nhưng bây giờ, tôi trầm tính, thận trọng, cẩn thận, dùng lý trí nhiều hơn trái tim. 

- Bạn từng chia sẻ đã chuẩn bị đủ hành trang nuôi con ăn học khi làm mẹ đơn thân, nghĩa là Ngọc là một người phụ nữ độc lập và chủ động tài chính tốt. Vậy bạn có cần một người đàn ông giàu ở cạnh để nương tựa hay không?

Tôi may mắn khi từ nhỏ đến giờ được sống trong gia đình dù không giàu có, nhưng ba mẹ không để con cháu thiếu thốn điều gì. Tôi cũng không có quan điểm sẽ cần lấy một người đàn ông giàu hay chuyện phụ nữ phải cần được bảo bọc, nương tựa họ về tài chính để sống.

Tôi cần họ giàu về ý chí, nghị lực, trách nhiệm, bao dung và tình cảm. Những điều này sẽ hình thành nên tài sản. Khi chọn người đồng hành, tôi nhìn vào bên trong họ hơn là bề ngoài họ đang có.

Cảm ơn những chia sẻ của Bảo Ngọc!

Hải Băng không muốn con riêng Thành Đạt gọi mình là mẹ, được Diệp Bảo Ngọc nhận xét khá tốt tính
Với con riêng của chồng và Diệp Bảo Ngọc, Hải Băng không muốn bé Kid gọi mình bằng "mẹ" mà chỉ là "cô".

Sống chung với con riêng

Theo Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trò chuyện với người nổi tiếng