Chiếc váy cưới lộng lẫy như công chúa, có giá trị gần 1 tỷ đồng của "Hoa hậu Bolero" được thực hiện trong vòng 1 tháng.
Để chuẩn bị cho lễ cưới "khủng" tại dinh thự vua Bảo Đại trên Đà Lạt, Mỹ Ngọc Bolero đã thiết kế riêng 1 chiếc váy cưới lộng lẫy với 80.000 viên pha lê, 1 viên kim cương, có giá trị gần 1 tỷ đồng.
Sở hữu chiều cao chuẩn cùng đường cong gợi cảm, Mỹ Ngọc không gặp nhiều khó khăn với việc chọn váy cưới. Nhà thiết kế đã chọn cho cô thiết kế màu trắng tinh khôi phù hợp với không gian thơ mộng tại Đà Lạt. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ, cô và ekip đã tiến hành trang trí khu dinh thự vua Bảo Đại để ngày lễ trọng đại diễn ra hoành tráng nhất.
Sở hữu chiều cao chuẩn cùng đường cong gợi cảm, Mỹ Ngọc không gặp nhiều khó khăn với việc chọn váy cưới.
Chiếc váy cưới lộng lẫy với 80.000 viên pha lê, 1 viên kim cương, có giá trị gần 1 tỷ đồng.
Thiết kế váy cưới của Mỹ Ngọc sử dụng chất vải lấp lánh cao cấp, rực sáng khi cô dâu bước vào lễ đường. Team thiết kế đã sắp xếp họa tiết một cách khéo léo, tạo những đường nét uyển chuyển ôm theo phần ngực áo và cánh tay, giúp cô dâu vừa nổi bật vừa giữ được nét cổ điển. Váy cưới có thêm điểm nhấn là phần thân váy xòe phồng tôn lên vòng eo cô dâu.
Được biết, chiếc váy cưới do 20 người thợ làm gấp rút trong 1 tháng với những công đoạn tỉ mỉ để mọi chi tiết thật hoàn hảo với vóc dáng của cô dâu. Thiết kế gồm 80.000 viên pha lê, 150 viên Rock Crystal làm họa tiết. Đặc biệt, váy cưới của Mỹ Ngọc còn gây ấn tượng với 1 viên kim cương khủng. Nhà thiết kế tiết lộ chiếc váy có giá trị gần 1 tỷ đồng.
Váy cưới của Mỹ Ngọc do 20 người thợ làm gấp rút trong 1 tháng với những công đoạn tỉ mỉ.
Hiện tại, Mỹ Ngọc rất hài lòng với chiếc váy cưới của mình.
"Hoa hậu Bolero" đi thử váy cưới với chồng sắp cưới. Anh cho biết rất thích chiếc váy vì dung hòa được các yếu tố lộng lẫy, thanh lịch và sang trọng, rất phù hợp với không gian cưới ở Đà Lạt sắp tới.
Hiện tại, cặp đôi vừa chụp xong ảnh cưới ở nhiều địa điểm và đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cùng trước ngày trọng đại vào 3/4 tại Đà Lạt và 7/4 ở Sài Gòn.