Sao Việt một thời vang bóng (8): Elvis Phương

Ngày 19/04/2013 05:50 AM (GMT+7)

Elvis Phương từng bị đuổi khỏi nhà vì mê hát.

Là một ca sĩ thuộc lớp thế hệ đầu tiên của nhạc trẻ Việt Nam, Elvis Phương luôn là một cái bóng lớn trong nền âm nhạc nước nhà. Với nhiều ca khúc nổi tiếng được nghe suốt nhiều thập niên, anh vẫn giữ được sự yêu mến của khán giả sau hơn 50 năm theo ca hát.

Nhắc đến Elvis, người ta thường không nghĩ tới gì nhiều ngoài những ca khúc pop, rock trứ danh, những câu chuyện về nghệ thuật. Hầu như rất ít ai nói gì về anh với những tai tiếng bên lề - điều mà hầu hết các nghệ sĩ khác đều vướng phải. Ở tuổi 68, Elvis Phương vẫn được xem như một ca sĩ hàng đầu của nhạc Việt. Có lẽ một phần quan trọng chính là nhờ sự lao động miệt mài của anh cho nghệ thuật, không dành bất kỳ thời gian nào cho thị phi trong showbiz.

Sao Việt một thời vang bóng (8): Elvis Phương - 1
Elvis Phương lãng tử với album nhạc pop

Bước vào nghề hát với lời la mắng của bố

Sinh ra trong một gia đình gia giáo có bố làm giáo viên dạy tiếng Pháp, Elvis Phương – tên thật là Phạm Ngọc Phương – đã sớm được định hướng để theo đuổi ngành y, trở thành bác sĩ. Nhờ tư tưởng rất Tây của bố, từ nhỏ, cả 10 anh em trong gia đình đều được học ở trường Tây, tiếp nhận văn hóa và kiến thức mới. Cũng chính vì thế, Phạm Ngọc Phương có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với âm nhạc nước ngoài mà đặc biệt là “vua nhạc rock” Elvis Presley, người đã tạo nên một nửa cái tên cho anh.

Từ nhỏ, Phạm Ngọc Phương đã tỏ ra rất nhạy cảm với âm nhạc, luôn tham gia nhiều trong các hoạt động nghệ thuật ở trường. Bố anh vẫn cho rằng đó chỉ là một thú vui của tuổi trẻ, còn để đi đến suốt đời, Phạm Ngọc Phương cần đi theo nghề y.

Sao Việt một thời vang bóng (8): Elvis Phương - 2
Elvis Phương trải qua tuổi trẻ rong ruổi ở nhiều sân khấu khắp thế giới

Vậy là năm 16 tuổi, bố anh cho sang ngước ngoài học chuyên ngành y. Thế nhưng cho đến ngày cuối cùng, Phạm Ngọc Phương lại kiên quyết cãi lời bố, không du học, lớn tiếng muốn làm ca sĩ. Bố vì quá tức giận đã đuổi anh ra khỏi nhà. Và sự nghiệp ca hát của anh cũng bắt đầu từ đó. Chấp nhận hình phạt của bố như một lời thách thức, Phạm Ngọc Phương lúc đó đã quyết tâm sẽ đi theo đam mê của mình một cách nghiêm túc.

Tham gia nhiều nhóm nhạc rock, Phạm Ngọc Phương – người chuyên trị dòng pop rock - là một trong những ngươi đầu tiên khuấy động phong trào nhạc trẻ tại Sài Gòn ở những năm 1960-1970. Suốt 2 năm ròng rã kiếm sống bằng chiếc micro, Phạm Ngọc Phương chưa từng đặt chân về nhà vì sợ bố chưa hết giận.

Sao Việt một thời vang bóng (8): Elvis Phương - 3
Elvis Phương luôn là một hình tượng âm nhạc lớn đối với khán giả Việt

Thế rồi sau 2 năm, mẹ anh bỗng nhiên gọi điện và kêu về nhà vì bố đã hết giận. Lúc đó, Phạm Ngọc Phương - đã có nghệ danh là Elvis Phương - mới biết rằng, cả nhà vẫn luôn theo dõi từng bước đi của anh trong suốt những năm tháng qua. Bố chỉ đợi cho đến lúc anh trở nên cứng cáp hơn trong lựa chọn của mình mới gọi anh về.

Và nhờ sự tiếp sức từ gia đình, Elvis Phương ngày càng đứng vững hơn trên các sân khấu cả trong và ngoài nước. Người ta xem anh như một “huyền thoại” của làng âm nhạc. Cho đến nay, dù đã bước đến tuổi thứ 67, Elvis vẫn hát và hứa sẽ hát cho đến lúc không còn hơi trở trên cuộc đời này nữa.

Sao Việt một thời vang bóng (8): Elvis Phương - 4
Elvis Phương của những năm đỉnh cao sự nghiệp

Trở về sau cơn đau thập tử nhất sinh

Sau 50 sống với nghề hát, Elvis Phương vẫn giữ được sức nóng của mình trong lòng khán giả. Ở bất kỳ đâu cần tiếng hát của mình, anh đều sẵn lòng đến dự. Từ các sân khấu lớn cho đến những phòng trà. Chỉ cần khán giả đến và chờ đợi, Elvis sẽ phục vụ cho đến khi hết các yêu cầu.

Để có được phong độ tốt như vậy, Elvis Phương luôn trung thành với những bài tập đơn giản mỗi sáng của mình. Đảm bảo rằng mọi tiết mục đều sẽ được hoàn thành một cách tốt nhất. Nhưng bên cạnh đó, một lý do khác giúp Elvis Phương luôn giữ được lửa chính là những cơn đau thập tử nhất sinh. Trở về từ những cơn bạo bệnh có lẽ là một nguyên do lớn giúp ông cảm thấy trân trọng từng giây phút còn được đứng trước khán giả.

Sao Việt một thời vang bóng (8): Elvis Phương - 5
Trải qua ca mổ thập tử nhất sinh, Elvis Phương càng trân quý những giây phút trên sân khấu

Khoảng tháng 5 năm 1998, Elvis Phương phải bước vào một ca mổ tim khá nguy hiểm. Sau ca phẫu thuật, điều khiến ông vui mừng nhất chính là lời nói của bác sĩ, rằng Elvis vẫn sẽ hát được sau khi vết thương lành hẳn. Và suốt thời gian sau đó, Elvis Phương gần như phải tập lại mọi thứ liên quan đến giọng hát. Những hơi thở, những đoạn ngân dài… vết mổ đều khiến cho anh cảm thấy khó khăn.

Chính trong thời gian này, suy nghĩ quay lại Việt Nam sinh sống thôi thúc anh. Từ bỏ cuộc sống phong lưu ở nhiều nước Tây Âu, Elvis Phương chọn Nha Trang để tiếp tục cuộc đời cùng vợ và gia đình. Sự trở về này của Elvis Phương khiến nhiều bầu show ở Mỹ và Úc tẩy chay anh suốt mấy năm liền.Nhưng với anh, đó vẫn là một lựa chọn sáng suốt – Elvis Phương muốn cống hiến cho quê nhà!  Có vẻ như, những khó khăn chỉ khiến anh có thêm động lực và cảm thấy gắn bó với quê hương.

Sao Việt một thời vang bóng (8): Elvis Phương - 6
Trở về quê hương, Elvis Phương hoạt động càng mạnh mẽ

Nhìn lại cuộc đời mình, Elvis Phương đã ghi danh vào làng nhạc Việt như một giọng ca “huyền thoại”, luôn xuất hiện trong các chương trình âm nhạc với một hình ảnh đặc trưng khó nhầm lẫn. Sau 50 ca hát, Elvis vẫn là cái tên thuộc top ca sĩ được kính trọng nhất, yêu thích nhất. Nhiều bài hát của anh cho đến nay vẫn sống mãi trong lòng người nghe: Bài Thánh ca buồn, Về đây nghe em, Nửa hồn thương đau, Bài Tango cho em… Vừa qua, anh cũng đã xuất hiện rất nhiều trong một chương trình truyền hình thực tế với vai trò cố vấn âm nhạc bên cạnh ca sĩ Cẩm Vân.

Sao Việt một thời vang bóng (8): Elvis Phương - 7
Elvis Phương luôn là một ca sĩ "huyền thoại" trong làng nhạc Việt

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nghệ sĩ nổi tiếng một thời