Đi khám tiền sản phát hiện không còn trứng, vợ chồng trẻ vội vàng phải lên kế hoạch mang thai sớm

Thảo Nguyên - Ngày 01/12/2023 09:00 AM (GMT+7)

Dù định lên kế hoạch sinh con trong khoảng 4 năm nữa để ổn định công việc và kinh tế khá lên nhưng khi đi khám tiền sản nghe bác sĩ thông báo tin sét đánh, người vợ trẻ buộc phải lên kế hoạch sinh con sớm.

Tham gia chương trình “Chat với mẹ bỉm sữa”, chị Phan Mỹ Thanh, 26 tuổi đã kể về quá trình tìm con rất cập rập của mình. Hiện vợ chồng chị đang sống hạnh phúc cùng con gái nhỏ 2 tuổi đáng yêu.

Phan Mỹ Thanh là nhà sáng tạo nội dung với gần 160 ngàn lượt theo dõi trên TikTok xoay quanh về những kiến thức hữu ích về mẹ và bé. Nhưng ít ai biết để tìm được con gái nhỏ, người vợ trẻ này đã trải qua hành trình khá gian nan vì bị lạc nội mạc tử cung.

Chị Phan Mỹ Thanh đang chia sẻ hành trình mang thhai.

Chị Phan Mỹ Thanh đang chia sẻ hành trình mang thhai.

Đi khám tiền sản, vợ chồng chết lặng khi biết lạc nội mạc tử cung

3 năm về trước do tuổi đời còn khá trẻ nên vợ chồng Mỹ Thanh thống nhất 4 năm sau cưới mới sinh con. Sau đám hỏi, vợ chồng đi khám tiền hôn nhân thì bác sĩ đã phát hiện chị bị lạc nội mạc tử cung và trứng gần như không còn nhiều.

Do đó bác sĩ khuyên chị Mỹ Thanh không còn nhiều thời gian để có thể trì hoãn kế hoạch mang thai nữa. Ngược lại nên phải thực hiện việc mang thai và sinh con ngay trước khi quá muộn.

“Mình phải cảm ơn cô bác sĩ đó rất nhiều, nhờ cô mà mình sáng suốt hơn trong quyết định có con sớm. Vì bác sĩ cũng nói rõ, bệnh của mình không đợi được nên phải có em bé ngay, nếu không sau này dù có tất cả mọi thứ nhưng lại có thể sẽ không có con”, chị Mỹ Thanh nhớ lại.

Sau khi thăm khám, chị Mỹ Thanh uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Suố 9 tháng uống thuốc vẫn không có bầu, người vợ này mới ý thức được sự nghiêm trọng trong bệnh tình của mình. Chị đến bác sĩ định sẽ tiêm thuốc và bước vào giai đoạn điều trị lần thứ 2 thì tin vui lại bất ngờ đến.

Gia đình hạnh phúc của chị Thanh.

Gia đình hạnh phúc của chị Thanh.

Ngày biết tin có bầu là ngày người vợ này đi ăn thịt bò – món ăn yêu thích nhất nhưng tự nhiên hôm đó chị lại không ăn được. Vì thế khi về nhà chị giấu chồng tự mua que thử thai và thử thấy 2 vạch lên mờ. Sáng hôm sau chị thử lại thì que lên 2 vạch đậm hơn. Biết bản thân đã mang thai người vợ trẻ này khóc ngay trong nhà tắm vì vừa hạnh phúc vừa hoang mang lo không biết phải làm mẹ thế nào thời gian tới.

“Người trông chờ có em bé nhất là chồng mình. Vì thế mình gửi tin nhắn cho anh nhưng anh nghĩ vợ lại trêu đùa như các lần trước nên không thèm nhắn lại. Sau đó mình để que thử trong hộp quà ở phòng khách. Chồng đi làm về cầm hộp quà ngồi đó khóc. 2 vợ chồng mình cứ thế ôm nhau khóc”, người vợ này kể lại.

Bị nghén chỉ thích ngửi mùi rác và ngày đi sinh bệnh viện phải phát loa phát thanh gọi chồng về phòng

Lúc biết tin có bầu là chị Mỹ Thanh bắt đầu ốm nghén. Tuy nhiên cơn nghén chỉ kéo dài khoảng 1 tháng là có thể ăn uống được bình thường. Đặc biệt, chị Mỹ Thanh rất thích ngửi mùi dầu của những chiếc xe tải thải ra. Nhưng thời điểm ấy đang dịch Covid nên xe tải không tham gia giao thông nhiều, bản thân chị cũng phải ở trong nhà. Bởi thế mỗi ngày chồng xuống đổ rác là chị xuống theo và bắt chồng lấy từng túi rác ra vứt vào xe để có cơ hội ngửi mùi rác thỏa thích.

“Vì đổ rác chậm nên nhiều khi 2 vợ chồng mình bị người thu rác mắng, bắt làm nhanh tay nhưng chồng bảo họ thông cảm vì vợ bầu thích ngửi mùi rác khiến nhiều người ngạc nhiên”, mẹ bỉm cười nói.

May mắn suốt quá trình mang thai của chị Mỹ Thanh rất suôn sẻ, chỉ duy nhất khi ở tuần 37 tuần bị dọa sinh non mở 2 phân nhưng sau đó không sao, thai kỳ ổn định, thuận lợi.

“Hơn 40 tuần dù quá ngày dự sinh vẫn không có dấu hiệu chuyển dạ nên vợ chồng khăn gói vào viện và muốn sinh thường. Nhưng sau đó bác sĩ hội chẩn phải mổ khẩn luôn. Dù đã đăng ký gói sinh có chồng vào phòng kèm mà lúc mình sinh chồng không có mặt tại đó cũng không đứng bên ngoài phòng chờ và không gọi được anh”, người vợ trẻ nhớ lại.

Bởi thế, bệnh viện đã phải phát loa đúng nửa đêm để gọi anh xã chị về phòng đón con. Nghe thấy tiếng loa gọi tên, chồng chị lúc ấy mới chạy về với vợ con. Về sau anh xã chị Mỹ Thanh cũng kể rằng vì thấy sợ vợ đẻ và hồi hộp, lo lắng quá anh phải đi lòng vòng khắp bệnh viện. Hơn nữa anh nghĩ khoảng 1 tiếng nữa mới sinh nên không vội về trực trước cửa phòng đón con.

Đi khám tiền sản phát hiện không còn trứng, vợ chồng trẻ vội vàng phải lên kế hoạch mang thai sớm - 3

Chị Thanh và con gái nhỏ.

Chị Thanh và con gái nhỏ.

“Cuối cùng con được y tá bế lên phòng đợi bố 30 phút, nhà mình sinh ra là con chờ bố chứ không phải bố đón con nữa”, mẹ bỉm cười kể lại.

Mặc dù đã chuẩn bị rất nhiều hành trình cho việc có con nhỏ nhưng lúc ở cữ, mẹ bỉm vẫn rơi vào trầm cảm sau sinh vì quá vất vả chăm con hay quấy khóc từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng. Bản thân chị Mỹ Thanh lại cầu toàn, muốn tự chăm con nên rất căng thẳng. Có thời điểm chị gục ngã hoàn toàn. May mắn được chồng và bố mẹ đẻ bên cạnh chăm sóc, chia sẻ thì mọi chuyện mới dần thoải mái hơn và cải thiện.

Chứng kiến hành trình chào đời của em bé qua ống kính nhiếp ảnh gia
Đây là một em bé rất đặc biệt khi sinh ra với lớp sáp Vernix dính đầy trên người. Quá trình chào đời của em bé cho đến khi về nhà được nhiếp ảnh gia...

Câu chuyện đi đẻ

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai