Đôi vợ chồng sợ những lời chúc Tết vì lý do đặc biệt, sau 5 năm mới dám ngẩng cao đầu

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 07/02/2024 09:00 AM (GMT+7)

Bao năm qua cứ mỗi khi đến Tết, vợ chồng chị Vân Anh lại “trốn” chẳng dám đi đâu vì sợ những lời đàm tiếu và cả câu nói mỉa mai “sắc như dao cạo” cứa vào lòng. Thế nhưng năm nay mọi chuyện đã khác, niềm vui và hạnh phúc đã nhân đôi với hai vợ chồng.

Trốn Tết vì những câu hỏi, câu chúc chạm đến nỗi đau của hai vợ chồng

Nguyễn Vân Anh (SN 1996) và Nguyễn Văn Đức (SN 1994) đều là công nhân ở Bắc Ninh, quá trình đi làm hai người đã gặp và đem lòng yêu thương, cảm mến nhau. Sau thời gian bên nhau, cả hai đã quyết định đi đến hôn nhân vào năm 2018 trong niềm hân hoan, hạnh phúc của tất cả mọi người.

Tưởng rằng niềm hạnh phúc ấy sẽ sớm được nhân đôi khi những đứa con thơ chào đời, thế nhưng mọi thứ như “trêu ngươi” đôi vợ chồng trẻ. Vân Anh chia sẻ, sau 6 tháng đợi mãi chẳng có tin vui, hai vợ chồng quyết định đi khám và được chẩn đoán bị vô sinh, hiếm muộn. Theo đó, Đức bị vô tinh do teo tinh hoàn, biến chứng của tiền sử quai bị hoặc viêm tinh hoàn trước đó. Còn Vân Anh cũng bị buồng trứng đa nang, rối loạn phóng noãn, kinh nguyệt không đều nên ảnh hưởng đến quá trình mang thai.

Trước khi có hai chàng trai khôi ngô, đáng yêu này, vợ chồng Văn Đức và Vân Anh luôn sợ và ám ảnh với những câu chúc ngày Tết. Ảnh: GĐCC

Trước khi có hai chàng trai khôi ngô, đáng yêu này, vợ chồng Văn Đức và Vân Anh luôn sợ và ám ảnh với những câu chúc ngày Tết. Ảnh: GĐCC

Chúng tôi không tin đây là sự thật, nghe bác sĩ thông báo mọi thứ trước mắt hai vợ chồng tối sầm lại và choáng váng”, Vân Anh nhớ lại. Với kết quả này, hai vợ chồng muốn có con buộc phải can thiệp và làm hỗ trợ sinh sản. Thế nhưng hai vợ chồng làm công nhân, tiền đâu để thực hiện giấc mơ làm mẹ.

Không chấp nhận sự thật, những ngày sau đó hai vợ chồng lại tiếp tục hành trình đi khám ở những bệnh viện khác với hi vọng nhận lại kết quả khả quan hơn. Nhưng càng hi vọng thì nỗi buồn tủi, bế tắc lại càng bao trùm khi tất cả các kết quả xét nghiệm, siêu âm vẫn giống như lần thăm khám trước đó.

Kể từ khi kết hôn đến trước năm 2023, hai vợ chồng sống trong sự lo lắng, thậm chí còn sợ hãi khi mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Khi đó hai vợ chồng phải trốn ở nhà, chẳng dám đi đâu vì luôn bị mọi người đặt ra câu hỏi: "Sao chưa có em bé?". Hay mỗi khi mọi người chúc rằng: “Sớm có em bé nhé” là hai vợ lại chạnh lòng. “Mỗi lần nhận được câu hỏi, lời chúc như vậy lòng tôi lại quặn thắt. Mọi người đâu có biết rằng, hơn ai hết tôi là người đang mong muốn, khát khao được làm mẹ”, Vân Anh buồn rầu nói.

Hành trình làm mẹ đầy chông gai và cái Tết được ngẩng cao đầu

Gần 5 năm qua, hai vợ chồng luôn cố gắng làm ăn, cố gắng bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, chỉ mong tiết kiệm tiền để làm IVF, mong con yêu sớm đến với mình. Năm 2022, khi tích cóp và vay mượn được một số tiền nho nhỏ, hai vợ chồng quyết tâm quay lại Hà Nội, bắt đầu hành trình “tìm con” của mình.

Bác sĩ Hoàng Hiệp phẫu thuật vi phẫu tìm từng con tinh trùng để biến ước mơ làm bố mẹ của hai vợ chồng Vân Anh thành hiện thực. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Hoàng Hiệp phẫu thuật vi phẫu tìm từng con tinh trùng để biến ước mơ làm bố mẹ của hai vợ chồng Vân Anh thành hiện thực. Ảnh: BSCC.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật tìm tinh trùng trong mào tinh của người chồng, còn người vợ cũng được đưa đi chọc noãn. May mắn đã đến khi mọi thứ đều thuận lợi, bác sĩ đã tìm được tinh trùng của chồng và 14 noãn của vợ, tạo được tổng cộng 8 phôi.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp - Chuyên khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, trường hợp của người chồng khi khám phát hiện, ống sinh tinh đã xơ hóa, không còn khả năng sinh tinh. Do vậy, các bác sĩ phải phẫu thuật Micro TESE để tìm từng con tinh trùng còn sót lại trong mô tinh hoàn. “Thật sự may mắn là sau nỗ lực tìm kiếm chúng tôi đã phát hiện những con tinh trùng ít ỏi ở trong mô tinh hoàn. Có lẽ nếu vợ chồng chờ đợi vài năm nữa mới đi khám thì câu chuyện đã khác”, bác sĩ Hoàng Hiệp chia sẻ.

Ngay sau khi tạo và nuôi phôi đến ngày thứ 5, hai vợ chồng quyết định sẽ chuyển phôi và 10 ngày sau cả hai vỡ òa hạnh phúc khi chiếc que thử thai đã lên hai vạch. Khi bác sĩ thông báo "hai mầm sống nhỏ" bắt đầu hình thành trong cơ thể, lúc đó vợ chồng Vân Anh hiểu rằng một một cuộc sống mới đến với gia đình anh chị.

Bác sĩ tiến hành khâu eo cổ tử cung cho thai phụ khi thai được 20 tuần, nếu chậm trễ nguy cơ mất thai là rất lớn. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ tiến hành khâu eo cổ tử cung cho thai phụ khi thai được 20 tuần, nếu chậm trễ nguy cơ mất thai là rất lớn. Ảnh: BSCC. 

Thế nhưng mọi thứ chẳng như mơ, khi quá trình mang thai của Vân Anh cũng gặp đầy rẫy những chông gai, trắc trở. Đó là những cơn gò dọa xảy xuất hiện từ tuần thai thứ 20, rồi bị sa cổ tử cung, ra máu thai kỳ…tất cả những điều đó như trở thành phép thử cho sự kiên trì của vợ chồng chị Vân Anh. "May mắn nhất với vợ tôi đó là được khâu eo cổ tử cung kịp thời, sau đó là quá trình theo dõi sát sao từng ngày nên cuối cùng trái ngọt cũng đã đến", chồng Vân Anh chia sẻ. 

Hành trình tìm con đầy gian nan vất vả cuối cũng được đền đáp xứng đáng vào ngày 8/01/2023, chị Vân Anh vỡ ối và hạ sinh thành công hai thiên thần nhỏ Nguyễn Trọng Đăng Khôi và Nguyễn Trọng Đăng Khoa trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình nội ngoại hai bên. Những giọt nước mắt hạnh phúc của của ông bà, cha mẹ và những người thân trong gia đình đã rơi sau 5 năm mong mỏi đợi chờ.

Tết năm nay hai bé trai đã có tuổi và bố mẹ các cháu có quyền tự hào, ngẩng cao đầu cũng như sẵn sàng nhận mọi lời chúc từ mọi người. Ảnh: GĐCC.

Tết năm nay hai bé trai đã "có tuổi" và bố mẹ các cháu có quyền tự hào, ngẩng cao đầu cũng như sẵn sàng nhận mọi lời chúc từ mọi người. Ảnh: GĐCC.

Tết năm Giáp Thìn 2024 đã đến, hai chàng trai Đăng Khôi và Đăng Khoa đã là "thanh niên có tuổi", khi đó hai vợ chồng mới dám thổ lộ về hành trình tìm con đầy nước mắt, nhưng cũng rất tự hào và hạnh phúc của mình. Giờ đây, mỗi dịp Tết đến, Xuân về sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc, tươi đẹp nhất của Văn Đức và Vân Anh khi không còn phải e dè, ngượng ngùng trong những buổi gặp gỡ họ hàng đầu năm mới. Hơn thế nữa, trong ngôi nhà nhỏ luôn rộn rã tiếng cười con trẻ và khúc hát ầu ơ của bà của mẹ sẽ luôn bên các con trong những chặng đường còn lại.

Vô tinh là tình trạng không có tinh trùng trong tinh dịch. Nó xảy ra ở khoảng 1% tổng số nam giới và chiếm 15% nam giới vô sinh. Nguyên nhân gây vô tinh có thể do mắc một bệnh nào đó ngăn cản tinh hoàn sản suất tinh trùng hoặc đường ra của tinh trùng bị tắc nghẽn.

Vô tinh dù không ảnh hưởng đến chất lượng tình dục nhưng là nguyên nhân gây vô sinh. Nếu phát hiện sớm có thể sẽ can tiệp được bằng các phẫu thuật để điều trị tắc nghẽn ống dẫn tinh hoặc giãn tĩnh mạch thừng tinh sau đó đánh giá lại lượng tinh trùng xem có khả năng thụ thai tự nhiên hay không.

Trường hợp được chẩn đoán vô sinh sẽ phải dùng các phẫu thuật như Micro TESE, nhờ kính hiển vi phẫu thuật phóng đại mô tinh hoàn, sau đó rà soát toàn bộ mô tinh hoàn để tìm tinh trùng khỏe mạnh, đủ điều kiện để tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm.

Đôi vợ chồng sợ những lời chúc Tết vì lý do đặc biệt, sau 5 năm mới dám ngẩng cao đầu - 5

Thấy con mới sinh 1 tháng có chiều cao bằng bé 3 tháng, tôi xét nghiệm ADN thì bối rối trước sự thật
Từ khi vợ sinh em bé, tôi vui mừng phấn khởi, luôn cố gắng đi làm về sớm để giúp đỡ vợ việc nhà và chăm con.

Tâm sự bà bầu

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề IVF - Thụ tinh trong ống nghiệm