Ngày “2 vạch” của cô gái Việt lấy chồng Thái: Nhìn que thử thai cả nhà chồng hoảng sợ, lấy tay bịt mũi

Thảo Nguyên - Ngày 07/11/2022 14:00 PM (GMT+7)

Đó là câu chuyện mang thai đầy bi hài của cô gái trẻ quê Long An khi làm dâu trong gia đình nhà chồng ở Thái Lan.

Trong chương trình "Chát với mẹ bỉm sữa" mới đây, chị Nguyễn Thanh Trúc quê ở tỉnh Long An, đang làm CEO (Giám đốc điều hành) của một nhà máy sản xuất mỹ phẩm ở Thái Lan được khoảng 5 năm nay đã kể về hành trình mang bầu và sinh con của mình đầy bi hài.

Theo chị Trúc kể, tháng 11/2021, chị kết hôn với người chồng Thái Lan. Sau một năm kết hôn, thời điểm hiện nay chị đã có 1 bé gái 2 tháng tuổi.

Vợ chồng chị tổ chức cưới hai lần tại Thái Lan giữa lúc dịch Covid-19 đang phức tạp. Vì Thái Lan chưa mở cửa do dịch bệnh nên người thân của gia đình chị chưa thể bay từ Việt Nam sang để dự cưới.

Chị Nguyễn Thanh Trúc chia sẻ trong chương trình Chát với mẹ bỉm sữa

Chị Nguyễn Thanh Trúc chia sẻ trong chương trình "Chát với mẹ bỉm sữa"

Trong thời điểm này, thấy người hay mệt mỏi nên chị thử que thử thai. Kết quả lên 2 vạch nên vui mừng thông báo với cả nhà. Được biết, anh xã của chị Trúc đã đưa que thử thai cho chị gái để người này thông báo cho cả gia đình chồng.

Sau bữa cơm, chị chồng của chị Trúc cầm que thử thai, giơ lên cao, hớn hở khoe với cả nhà. Song do que thử thai lại vô tình giống dụng cụ xét nghiệm Covid-19 nên khiến các thành viên gia đình chồng chị Trúc có biểu hiện rất bi hài và hoang mang. Bố mẹ chồng nàng dâu này đều rất hoảng sợ, lấy tay bịt mũi, còn những người thân khác nhảy ra khỏi ghế vì tưởng chị vừa xét nghiệm dính Covid-19. Chỉ đến khi họ biết đó là que thử thai thì cả nhà đều cười ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc.

Người phụ nữ Long An này mang bầu đúng lúc dịch Covid-19 Thái Lan đang phức tạp.

Người phụ nữ Long An này mang bầu đúng lúc dịch Covid-19 Thái Lan đang phức tạp.

Thời gian đầu mang thai, nữ CEO may mắn không bị ốm nghén nên di chuyển liên tục từ Việt Nam sang Thái Lan và ngược lại. Song đến tuần 25-31 của thai kỳ, chị bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất ổn như mắc tiểu đường thai kỳ, có nhiều cơn gò, tử cung ngắn, dọa sinh non. Điều này khiến bà bầu Long An rất lo lắng.

Chính bởi thế, chị Trúc quyết định chọn sinh con ở một bệnh viện quốc tế tại Việt Nam và được các bác sĩ chăm sóc hết lòng. Ở tuần 32, chị thấy ổn định hơn nên xin về nhà. Trên đường về, chị lại bị tăng huyết áp đột ngột nên vào thẳng bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM cấp cứu.

Sau một năm kết hôn, thời điểm hiện nay chị đã có 1 bé gái 2 tháng tuổi.

Sau một năm kết hôn, thời điểm hiện nay chị đã có 1 bé gái 2 tháng tuổi.

Tại bệnh viện Từ Dũ, chị được mổ lấy thai. Bé sinh ra nặng 3.1kg. Do sinh con thiếu tháng nên con gái chị được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Mỗi ngày, chị Trúc chỉ được gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của bé. Cứ hôm nào biết con uống được nhiều sữa hơn ngày hôm trước là chị lại vui mừng phát khóc.

Bà mẹ này cũng nhớ như in lần đầu chị được gặp con là khi  bác sĩ gọi đến cho con tập bú. Khi ấy chị phải cố gắng nhìn con thật kỹ. May mắn, con gái chị phát triển khỏe mạnh và vợ chồng chị đã có thể hạnh phúc ngắm con lớn lên mỗi ngày.

Hành trình mang thai 3 và chuyến đi đẻ giữa đêm của mẹ Nam Định
Tới thời điểm này dù 3 thiên thần nhỏ đã đầy tháng nhưng mỗi khi nhớ lại hành trình mang thai tự nhiên và đi đẻ của mình, bà mẹ trẻ này vẫn thấy hồi hộp như mới hôm qua.

Câu chuyện đi đẻ

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa