Ngày con dâu thú nhận có bầu, dù biết thừa không phải của con trai, mắt tôi vẫn đỏ hoe mừng tủi

Thảo Nguyên - Ngày 24/10/2022 12:00 PM (GMT+7)

Nhiều lần để dâu đi lấy chồng, tôi dằn hắt con đủ điều nhưng nó vẫn không rời đi, không 1 lời kêu ca.

Nghe audio
0:00
0:00

Ngày con dâu thú nhận có bầu, dù biết thừa không phải của con trai, mắt tôi vẫn đỏ hoe mừng tủi - 1

Ông nhà tôi mất sớm từ khi con trai mới chỉ 5 tuổi. Từ đó bao năm tôi ở vậy nuôi con khôn lớn. Dù ở làng rất nhiều người biết cảnh mẹ đơn thân đến làm mai mối cho đi bước nữa thế nhưng tôi đều từ chối vì không muốn “con anh, con em, con chúng ta”.

Được cái con trai càng lớn lên càng hiếu thảo và năng động lắm. Con làm marketing một công ty dược phẩm và làm thêm bên ngoài nên thu nhập rất tốt. Có tháng con được 40-50 triệu. Mang tiếng đã trưởng thành nhưng không tháng nào con không đưa hết tiền cho mẹ chi tiêu. Bởi thế, con đi làm khoảng 5-7 năm, tôi đã xây được nhà cao cửa rộng và lo đám cưới cho con chu đáo.

Vì là người sống tình cảm, coi trọng gia đình nên con cũng mang về cho tôi người con dâu sống rất biết điều và tình cảm. Bản thân tôi cũng coi con dâu chẳng khác con gái nên chỉ bảo tận tình, thẳng thắn. Mẹ chồng con dâu nhà tôi sống với nhau rất thuận hòa.

Nghe con dâu thú nhận có bầu mà tôi mừng mừng tủi tủi (Ảnh minh họa)

Nghe con dâu thú nhận có bầu mà tôi mừng mừng tủi tủi (Ảnh minh họa)

Không biết những bà mẹ chồng khác thế nào chứ tôi luôn đối tốt với con dâu bởi nghĩ nhà neo người, chỉ cần mẹ con sống với nhau vui vẻ là được. Hơn nữa, mai này tuổi già tôi chẳng nhờ chúng thì nhờ ai. Được cái, con dâu cũng hết lòng hết dạ với mẹ chồng. Đi đâu xa là nhớ có quà mang về cho mẹ, vợ chồng có cãi cọ là tâm sự ngay. Hay khi buồn chán trong công việc, nó cũng thường xuyên tâm sự với mẹ chồng.

Khi cuộc sống gia đình đang hạnh phúc như vậy, con dâu còn chưa kịp cấn bầu thì 9 tháng sau ngày cưới, con trai tôi bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn tuy không cướp đi tính mạng của nó nhưng con từ đó nằm bất động trên giường. Mọi việc ăn uống, vệ sinh hàng ngày phải phụ thuộc hết vào mẹ và vợ giúp.

Suốt 3 năm nay con dâu tôi chăm chồng liệt từng ly từng tí. Nhiều khi thấy con đi làm về lại chăm chồng vất vả, tôi bảo cứ nghỉ ngơi và nhận làm hết mọi việc nhưng con không nghe, muốn tự tay chăm sóc chồng mới yên tâm. Thấy con chịu thương chịu khó mà giờ gặp phải hoàn cảnh éo le, tôi toàn giục:

“Con về nhà ngoại mà ở rồi đi lấy chồng đi, đừng ở đây chăm thằng Thắng nữa. Nó đã như này đời nó coi như vứt đi, mẹ sẽ chăm sóc nó. Lấy chồng đi không con gái chỉ có thì, mẹ không trách móc gì con đi bước nữa đâu”.

Đáp lại con dâu toàn bảo: “Con không muốn lấy chồng, con chỉ muốn được ở bên cạnh mẹ để cùng chăm sóc chồng con suốt đời này. 1 ngày nên vợ chồng thì chúng con sẽ mãi là vợ chồng mẹ ạ”.

Nhiều lần để dâu đi lấy chồng, tôi dằn hắt con đủ điều nhưng nó vẫn không rời đi, không 1 lời kêu ca. Thấy dâu như vậy, tôi lại bảo:

“Nếu không lấy chồng thì đi kiếm lấy 1 đứa con về đây để nhà này có tiếng cười trẻ nhỏ, mẹ cũng có cháu bế bồng, mai này con còn có nơi mà nương tựa”.

Thế rồi bẵng gần 1 năm nữa, một ngày đi làm về tôi thấy con dâu mừng rỡ thông báo:

“Mẹ ơi, con kể chuyện này không biết mẹ có trách con không. Con có bầu rồi ạ dù đứa bé này không phải của anh Thắng nhà mình. Con nghe lời mẹ đi xin 1 đứa con của người đàn ông lạ. Con và anh ta chỉ qua lại 1 lần mà may mắn dính bầu luôn. Giờ thì 2 đứa không quan hệ gì với nhau nữa. Mẹ con mình sẽ cùng chăm sóc đứa trẻ này để nương nhờ lúc về già nhé”.

Mai này cháu nội ra đời, tôi sẽ giúp dâu chăm cháu thật tốt và cả nhà sẽ sống thật đầm ấm với nhau (Ảnh minh họa)

Mai này cháu nội ra đời, tôi sẽ giúp dâu chăm cháu thật tốt và cả nhà sẽ sống thật đầm ấm với nhau (Ảnh minh họa)

Nghe con dâu nói mà tôi mừng mừng tủi tủi. Sau bao năm mong ngóng con dâu hạnh phúc, lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt con rạng rỡ. Dù biết dâu ngoại tình, dù biết đứa bé trong bụng kia không phải của con trai nhưng tôi vẫn vui mừng khôn xiết. Ôm con dâu mà tôi khóc đỏ cả mắt.

Những ngày này con dâu tôi đang nghén lắm. Con không ăn uống được lại suốt ngày nghén ngẩm nên mệt mỏi bơ phờ. Nhìn con ốm nghén mà tôi thương nên làm đỡ hết mọi việc trong nhà và mua nhiều đồ tẩm bổ cho con ăn.

Dù vừa đi làm, vừa chăm con trai liệt và chăm dâu bầu bận rộn nhưng cứ nghĩ đến ít tháng nữa nhà có thêm tiếng cười trẻ thơ là bao nhiêu vất vả trong tôi tan biến hết. Mai này cháu nội ra đời, tôi sẽ giúp dâu chăm cháu thật tốt và cả nhà sẽ sống thật đầm ấm với nhau.

Ẵm cháu nội mới sinh có 6 ngón tay, con dâu run cầm cập còn mẹ chồng reo lên: Đích thị dòng giống nhà mình!
Đến khi bác sĩ gọi bà vào trao cháu mới sinh mà em run cầm cập. Không biết khi thấy cháu nội bị dị tật 6 ngón tay như vậy, thái độ của bà sẽ thế nào.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai