9X xinh đẹp miền Tây yêu "chú" hơn 17 tuổi, bố mẹ nơp nớp lo con bị "dụ"

Hồng Nhung - Ngày 17/07/2021 12:00 PM (GMT+7)

3 năm yêu “chú bạn trai”, Phương Trinh giảm gần 20kg, cô lột xác ngoạn mục, trở nên xinh đẹp hơn nhiều so với trước đây.

Mới đây, những hình ảnh Phương Trinh chia sẻ bên cạnh bạn trai hơn 17 tuổi nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Bài đăng đã thu hút 33 nghìn like cùng nhiều bình luận của cư dân mạng. Câu chuyện tình “chú cháu” khiến không ít người ngưỡng mộ.

Phương Trinh và bạn trai hơn 17 tuổi.

Phương Trinh và bạn trai hơn 17 tuổi. 

Chuyện tình chú cháu hơn kém nhau 17 tuổi

Võ Thị Phương Trinh sinh năm 1999 quê ở Sóc Trăng, hiện học tại Cần Thơ, bạn trai cô là Nguyễn Phương Đông sinh năm 1982, quê Bình Thuận, hiện công tác tại Tp. HCM. 

Phương Trinh cho biết, cô và bạn trai quen nhau nhờ “bà mai” Facebook. Sau một bài đăng của Phương Trinh được một vài bạn bè chia sẻ, Phương Đông đã chủ động kết bạn và nhắn tin làm quen với cô. Cả 2 trò chuyện được 1-2 tuần thì gặp nhau trong một lần anh Đông có chuyến công tác về Sóc Trăng. Cũng lúc đó Phương Trinh về quê nên cô đã đón anh rồi đi cùng anh về.

“Ngày đó anh có chuyến công tác về Sóc Trăng, mình bảo mình cũng về quê nên anh nói cho anh quá giang cùng. Anh bắt xe từ bến xe miền Tây về Cần Thơ. Mình chạy qua đón anh rồi cả 2 cùng về Sóc Trăng luôn.

Khi về Sóc Trăng anh loay hoay tìm chỗ trọ khách sạn, mình hiếu khách nên mời anh về nhà luôn vì nhà mình cũng đông người, chỗ anh công tác lại đi ngang qua nữa. Hồi đó về mình cũng chỉ giới thiệu với gia đình là bạn bè bình thường thôi”, Phương Trinh chia sẻ.

9X xinh đẹp miền Tây yêu amp;#34;chúamp;#34; hơn 17 tuổi, bố mẹ nơp nớp lo con bị amp;#34;dụamp;#34; - 2

Cả 2 quen nhau qua Facebook.

Cả 2 quen nhau qua Facebook.

Thời gian đầu, Phương Trinh kêu anh Đông bằng “chú” nhưng sau này thấy bạn trai kêu hoài là “em” nên cô hơi ngại, quyết định kêu đại bằng “em” từ đó đến giờ. Trinh thổ lộ, lần đầu tiên gặp gỡ, cô đã ấn tượng với anh Đông. Cô thấy anh hiền lành, nói chuyện dịu dàng, lễ độ với mọi người. Tuy rằng, anh Đông lớn tuổi nhưng đối với cô, anh rất phong độ, đúng gu mình. Còn với anh Đông, anh thấy Trinh là một cô bé vô cùng hiền lành, dễ thương.

Kể từ lần gặp đầu tiên ấy, Phương Trinh và anh Đông vẫn giữ liên lạc bình thường. Sau 1 tháng tìm hiểu, anh Đông đã mạnh dạn ngỏ lời muốn cô làm bạn gái mình. Không chần chừ về khoảng cách tuổi tác, Phương Trinh gật đầu đồng ý. Trinh cho hay, trong một tháng tìm hiểu, sự dễ thương, hiền lành, lễ độ, dịu dàng và cách sống đơn giản của anh Đông đã chinh phục cô. Cô và anh nói chuyện với nhau khá hợp nên cả 2 đã cho nhau cơ hội. Tính đến nay, cô và anh Đông đã quen nhau được 3 năm.

Mặc dù 3 năm yêu, cả 2 ở xa chỉ có thể nhắn tin, gọi điện nói chuyện với nhau nhưng sự ấm áp của anh Đông đã khiến Trinh rung động thật sự. “3 năm yêu, tụi mình có quá nhiều kỷ niệm. Mình còn nhớ dịch COVID-19 năm 2020 cấm xe khách hoạt động, anh chạy xe máy từ Bình Thuận đến Sóc Trăng hơn 400km để gặp mình. Rồi có lần mình đang nhắn tin với anh ngủ quên mất, anh nhắn tin, gọi điện không thấy trả lời, anh liền bắt xe từ Sài Gòn về Cần Thơ ngay trong đêm để gặp mình. 1-2h sáng anh gọi cửa om sòm, mình mở cửa ra anh đã ôm chầm lấy vì sợ mình có chuyện gì”, Phương Trinh chia sẻ.

9X xinh đẹp miền Tây yêu amp;#34;chúamp;#34; hơn 17 tuổi, bố mẹ nơp nớp lo con bị amp;#34;dụamp;#34; - 4

Yêu bạn trai gần bằng tuổi bố mẹ, gia đình sợ bị “dụ”

Thời gian đầu biết Trinh và anh Đông yêu nhau, ai cũng lo lắng. Mọi người sợ con gái mới lớn bị “dụ” vì bạn trai gần bằng tuổi bố mẹ. Trinh cũng tâm sự với anh Đông những lo lắng của gia đình mình và anh đã chứng minh cho bố mẹ Trinh thấy tình cảm của mình hoàn toàn nghiêm túc. Anh thường xuyên lui tới nhà Trinh thăm hỏi mọi người rồi quan tâm những điều nhỏ nhất. Sau này, anh Đông cũng đưa пgười пҺà mình xuống ᵭể xin phép gia đình cho cả 2 được qua lại, tìm Һiểυ nhau. Còn Trinh cũng cố gắng học tập tốt để chứng minh cho bố mẹ yên tâm hơn.

“Mọi người trong nhà mình nhận xét anh là người thật thà, chu đáo và tốt tính. Anh quan tâm mọi người qua những hành động rất nhỏ. Ba mình làm nông dân hay đi ruộng phun thuốc, anh để ý thấy rồi đặt mua mặt nạ chống độc cho ba đeo. Bà mình bị nhức, aпh cũng tìm hiểu rồi mua các bài thuốc về cho bà”, Trinh chia sẻ.

Anh quan tâm gia đình Trinh từng chút một.

Anh quan tâm gia đình Trinh từng chút một. 

Trinh cho biết, mọi người thường nghĩ khoảng cách tuổi tác sẽ gây trở ngại khi yêu bởi những suy nghĩ khác biệt, ngoại hình. Thế nhưng cô lại không thấy điều đó. Cô và bạn trai hòa hợp với nhau, không hề có một khoảng cách tuổi tác nào.

“Tụi mình không hề thấy bất kỳ khoảng cách tuổi tác nào. Không biết có phải do mình già trước tuổi hay anh quen mình được trẻ ra nữa. Nhiều khi anh nói, quen mình anh không nghĩ đã ngoài 40 đâu. Còn mình đôi khi nghĩ sao hai mấy mà có suy nghĩ như người lớn vậy”, Trinh cười.

Trinh cho biết, anh Đông hỗ trợ cô rất nhiều khi cô muốn mua những đồ mình thích mà không phải xin bố mẹ. Tuy nhiên, Trinh cũng khẳng định, không phải yêu anh vì tiền. Ban đầu, cả 2 đến với nhau vì hứng thú, cô cũng không biết anh có gì bởi mỗi lần xuống gặp anh đều đi xe khách, sống rất đơn giản. Hơn nữa, anh hơn cô 17 tuổi đủ để nhìn nhận cô quen anh vì tiền hay không. Cô và anh đến với nhau và duy trì tình cảm bằng sự tôn trọng lẫn nhau.

Từ khi quen anh Đông, Trinh thấy mình thay đổi rất nhiều. Anh giúp cô thay đổi suy nghĩ trong cuộc sống, giúp cô có suy nghĩ tích cực hơn, lối sống lành mạnh hơn và mọi thứ tốt hơn. Đặc biệt, anh giúp cô trở lên xinh đẹp, có ngoại hình mơ ước như hiện tại. Cô còn nhớ, hồi mới nhắn tin với anh, cô nặng 70kg, khi bắt đầu quen nặng 72kg và bây giờ sau 3 năm yêu, cô giảm gần 20kg còn 55kg, có thời điểm 53kg. Anh là nguồn động viên lớn nhất của cô để có được cân nặng, xinh đẹp như hiện tại.

“Anh luôn khích lệ mình giảm cân bằng những lời động viên “Em đang ở độ tuổi đẹp nhất, sao em không thử cố gắng làm cho mình trở nên tự tin hơn, diện những bộ váy đẹp và quan trọng là sức khoẻ được cải thiện”. Bên cạnh anh còn có bạn bè, người thân ủng hộ và giúp mình luyện tập nữa.

Trong quá trình giảm cân tụi mình có các thoả thuận như mình đạt đến số ký đề ra thì anh sẽ làm theo điều kiện mà mình đưa ra ban đầu. Anh thường tặng mình những món quà tinh thần, đưa mình đi ăn khi mình đạt số ký đề ra.

Bạn gái xinh đẹp hơn nhưng anh không bao giờ ghen, anh rất điềm tĩnh. Anh nói mình là lẽ sống của anh ấy và còn hơn cả vậy”, Trinh cho hay.

Hình ảnh của Trinh khi quen anh Đông thời gian đầu.

Hình ảnh của Trinh khi quen anh Đông thời gian đầu. 

9X xinh đẹp miền Tây yêu amp;#34;chúamp;#34; hơn 17 tuổi, bố mẹ nơp nớp lo con bị amp;#34;dụamp;#34; - 7

Nhờ bạn trai mà Trinh nỗ lực thay đổi ngoại hình.

Nhờ bạn trai mà Trinh nỗ lực thay đổi ngoại hình. 

Được biết, bố mẹ anh Đông rất quý Trinh. Cô và bố mẹ anh cũng thường liên lạc qua điện thoại. Thỉnh thoảng anh Đông về Bình Thuận, mọi người lại gửi bánh cô thích cho anh mang về Sóc Trăng. Gia đình 2 bên cũng đã gặp mặt và tính tới chuyện cưới hỏi. Mặc dù bạn trai cho biết chỉ cần Trinh gật đầu là cưới luôn nhưng hiện tại cô muốn đợi ra trường rồi mới tính. Hơn nữa, cô thấy tính mình vẫn còn “con nít” nên sẽ đợi thời gian nữa khi chuẩn bị sẵn sàng tất cả.

Lấy diễn viên điển trai, Á hậu làm dâu nhàn tênh, bố mẹ chồng giành hết việc
Ái Châu – bà xã diễn viên Huỳnh Đông có khoảng thời gian 1 năm sống chung với bố mẹ chồng.

Những người giữ lửa tình yêu

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu