Gái Tây mang bầu một mình về nước, 8X Nghệ An vượt nửa vòng trái đất để được đoàn tụ

Hồng Nhung - Ngày 09/04/2022 06:11 AM (GMT+7)

Sau thời gian dài xa cách, cuối cùng Hanna Larsen và Lương Thanh Đức cũng đã được đoàn tụ bên nhau.

3 tháng nay, kể từ khi được đoàn tụ với nhau, mỗi ngày của Hanna Larsen (29 tuổi, quốc tịch Mỹ) và bạn trai Lương Thanh Đức (36 tuổi, Nghệ An, làm trong lĩnh vực bất động sản) cùng thiên thần nhỏ mới chào đời đều là một ngày hạnh phúc. Mặc dù ở Ecuador, người dân nói tiếng Tây Ban Nha, không ai nói tiếng Anh khiến Đức gặp nhiều khó khăn hơn nhưng vì mọi thứ giống Việt Nam, rất gần gũi với thiên nhiên, người dân hiền thân thiện, đặc biệt ở đây có Hanna và trái ngọt hạnh phúc của cả 2 nên Đức đều vượt qua được hết tất cả, hòa nhập với cuộc sống nơi đây.

Tổ ấm nhỏ của Hanna và Đức.

Tổ ấm nhỏ của Hanna và Đức.

Gái Tây xinh đẹp phải lòng chàng trai Nghệ An

Chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình và Đức, Hanna cho biết, 4 năm trước, Hanna đến Châu Á khám phá, trong đó có Việt Nam, tình cờ cô biết đến đoàn phim Canada ở đây. Cũng nhờ đó mà cô gặp được Thanh Đức.

“Mình gặp Đức lần đầu tiên trên hòn đảo Cát Bà (Hải Phòng) khi cả 2 cùng làm việc cho một đoàn phim Canada. Tuy nhiên, thời điểm đó mình và anh Đức cũng chỉ nói chuyện bình thường và kết bạn Facebook với nhau. Sau đó, mình quay về Mỹ đón Giáng Sinh với gia đình nên không liên lạc nhiều. Và đến tháng 3/2020, khi dịch COVID-19 bắt đầu, mình mới quay lại Việt Nam, đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc và khám phá. Tại đây, mình và anh Đức đã có duyên gặp gỡ nhau lần 2 và chính thức bắt đầu chuyện tình cảm của cả 2”, Hanna chia sẻ.

Nhớ lại ngày đầu tiên sang Việt Nam, Hanna kể, cô gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ. Vì chưa học tiếng Việt trước khi sang nên việc học ngôn ngữ là thử thách rất lớn. May mắn sau 2 năm học, tiếng Việt của cô có thể giao tiếp tốt, thành thạo trong lần quay trở lại Việt Nam thứ 2 vào năm 2020 và có duyên gặp gỡ với Đức ở miền Nam lần 2. Từ thời điểm đó, cô và Đức đi du lịch cùng nhau và không xa nhau một ngày nào.

Gái Tây mang bầu một mình về nước, 8X Nghệ An vượt nửa vòng trái đất để được đoàn tụ - 2

Hanna bị thu hút bởi những điểm chung của cả 2 nên cô đồng ý làm bạn gái Đức.

Hanna bị thu hút bởi những điểm chung của cả 2 nên cô đồng ý làm bạn gái Đức. 

Chia sẻ về lý do phải lòng chàng trai 8X Nghệ An, Hanna thổ lộ, cô và Đức có một điểm chung lớn đó là rất thích đi du lịch với những trải nghiệm mới. Không những vậy, Đức rất sáng tạo và tự do, anh cũng có lối sống hơi khác mọi người bình thường giống như cô. Bên cạnh đó, Đức rất dễ gần và có giọng nói hay, cách nói chuyện thu hút nên cô đã không chần chừ mà đồng ý làm bạn gái của anh sau đó.

Được biết, sau thời gian yêu, Đức đưa Hanna về ra mắt gia đình vào tháng 11/2020. Là người nước ngoài nên cô được rất nhiều người quan tâm, thậm chí đông đảo hàng xóm đến chỉ để xem mặt bạn gái của Đức. May mắn vì giao tiếp được tiếng Việt, mọi người vô cùng thân thiện, cởi mở, nhiệt tình với người nước ngoài nên Hanna không gặp khó khăn nhiều. Thậm chí, cô còn được mọi người vô cùng yêu mến.

Mang bầu một mình về nước, sinh con xong mới được gặp bạn trai

Yêu nhau gần 2 năm đến nay khi đã có một con nhưng cả Hanna và Đức đều thích tự do nên cả 2 không có ý định kết hôn. Nói về điều này, Hanna bộc bạch, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ không hay về vấn đề này nhưng cả cô và Đức đều không mấy bận tâm. Đối với Hanna và Đức, chỉ cần được gia đình Đức ủng hộ mọi quyết định của cả 2 là đủ.

Nói về quãng thời gian nhất của cả 2, Hanna tâm sự, đó là khoảng thời gian khi cô mang bầu được 5 tháng về nước thăm gia đình còn Đức ở Việt Nam. Cả 2 hẹn gặp nhau ở nước thứ 3 là Nam Mỹ sau 2-3 tuần, thế nhưng Hanna và Đức phải mất nửa năm mới có thể đoàn tụ được với nhau.

Hanna và Đức phải xa cách thời gian dài.

Hanna và Đức phải xa cách thời gian dài. 

Đối với Hanna đó là khoảng thời gian vất vả, khó khăn nhất bởi cô mang bầu một mình phải tự xoay sở mà không có bạn trai ở bên. Không chỉ vậy, ngày cô sinh con, bạn trai cũng chưa thể sang được để cùng vượt cạn, đồng hành với cô trong khoảnh khắc đó. Mãi đến khoảng 2 tuần sau sinh con, cô và Đức mới được đoàn tụ.

Mặc dù là một người mạnh mẽ, tự lập nhưng khi mang bầu tâm trạng thay đổi nên Hanna không thể tránh khỏi những lúc yếu lòng. Có những đêm cô cảm thấy buồn vì không có Đức ở bên cạnh, cả 2 chỉ được nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Hiểu được điều đó, biết được những khó khăn bạn gái phải trải qua, Đức luôn cố gắng gọi video cho Hanna mỗi đêm, hứa rằng anh đang làm tất cả để có thể sang gặp Hanna và con. Bên cạnh đó, anh gửi tiền hỗ trợ cô mua đồ ăn, thuê nhà để tâm lý cô được thoải mái, không cần phải lo công việc nữa. Nhờ sự quan tâm, ân cần của Đức mà Hanna đã vượt qua được khoảng thời gian đó.

“Sau khi về Mỹ được 1,5 tháng gặp bố mẹ và những người bạn thân, Hanna mua vé máy bay sang Ecuador vì không muốn bay khi mang thai 6 tháng. Hanna tưởng anh ấy có thể qua được mà anh ấy bị bắt buộc về Việt Nam từ nước Panama và đã ở sân bay Turkey trong vài ngày. Khi về Việt Nam anh ấy bị cách ly, và mất rất nhiều tiền. Tụi mình thuê luật sư ở Ecuador mà vẫn không làm gì được. Đức phải xin visa vào Peru và từ đó đi đại sứ quán Ecuador mới có thể đoàn tụ với mẹ con mình. Ngày 1/1 anh sang đây, khoảng 2 tuần sau khi mình sinh em bé”, Hanna kể lại.

Cô đang tận hưởng cuộc sống làm mẹ vui vẻ và ý nghĩa.

Cô đang tận hưởng cuộc sống làm mẹ vui vẻ và ý nghĩa.

Bây giờ, Hanna có cuộc sống làm mẹ rất vui và rất ý nghĩa. Dù làm mẹ lần đầu có nhiều bỡ ngỡ, chăm con có mệt mỏi nhưng mỗi khi nhìn thấy con, Hanna lại cảm thấy hạnh phúc. Đặc biệt, giờ đây cô có Đức ở bên, giúp mua đồ ăn, nấu ăn và hát cho con nghe phụ cô.  Gia đình nhỏ của cô tận hưởng cuộc sống chậm ở Ecuador nổi tiếng với nhiều thảo mộc chữa lành bệnh, với không gian vô cùng gần gũi với thiên nhiên, con người thân thiện và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày thức dậy.

Từng xấu nhất MXH cô gái Hà Nội nổi tiếng 1 thời giờ lấy Việt kiều, sống đời như mơ
Sau khi kết hôn, Thanh Loan và ông xã Trung Lê mỗi người một nơi, cách xa nửa vòng trái đất vì dịch COVID-19 suốt 2 năm nay.

Câu chuyện tình yêu

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu