Lấy chàng Tây nghèo, cô bảo mẫu Đắk Lắk giờ sống sung sướng, chồng đưa hết tiền cho quản

Hồng Nhung - Ngày 31/08/2021 06:18 AM (GMT+7)

Timothy còn cho Ngọc làm chủ kinh tế và để cô quyết định mọi thứ.

“Anh không bao giờ hối hận khi lấy em. Em khác biệt tất với tất cả những người phụ nữ anh gặp trước đó, anh luôn đeo mặt nạ với họ nhưng với em thì anh không cần”. Câu nói ấy của ông xã Timothy William Ericsson khiến Nguyễn Ngọc mỉm cười.

Gần một năm kể từ ngày gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Timothy, Ngọc hạnh phúc vì ước mơ có một người chồng hiền lành, tâm lý yêu thương mình đã thành hiện thực.

Lấy chàng Tây nghèo, cô bảo mẫu Đắk Lắk giờ sống sung sướng, chồng đưa hết tiền cho quản - 1

Lấy chàng Tây nghèo, cô bảo mẫu Đắk Lắk giờ sống sung sướng, chồng đưa hết tiền cho quản - 2

Nguyễn Ngọc (SN 1996, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) từng là bảo mẫu còn Timothy (SN 1997, quốc tịch Mỹ) làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đầu năm 2020, Timothy sang Việt Nam và quyết định ở lại đây kể từ khi gặp được Ngọc.

Chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình, Ngọc cho biết, trước đây lướt tiktok, xem những cặp đôi trai Tây gái Việt rất hạnh phúc nên cô đã thầm ước ao có một người chồng hiền lành, tâm lý, thương yêu mình. Mặc dù chỉ suy nghĩ vu vơ vậy thôi nhưng không ngờ ông trời đã mang điều ước của cô trở thành hiện thực khi cô tải Tinder về và gặp Timothy đầu tiên.

“Mình nói xin chào với anh và anh ấy cũng trả lời mình ngay rồi hẹn mình chiều có thể đi uống cà phê không? Mình suy nghĩ và đồng ý.

Hôm đó trời mưa rất lớn, công việc của mình rất bận nên đến muộn hơn 1 tiếng hẹn. Lúc đến quán không thấy anh mình nghĩ anh đã về, nào ngờ anh vẫn kiên nhẫn đợi mình.

Hồi đó tiếng Anh của mình không tốt lắm, thú thật ngồi nói chuyện nhưng mình không thể nghe được một câu nào từ anh. Cả 2 nói chuyện qua google dịch và mình nhớ được một câu anh nói “bạn không thể có bạn trai người Mỹ nếu bạn không giỏi tiếng Anh”, Ngọc cười nhớ lại.

Ngọc ấn tượng về hàm râu và tóc quá nhiều của Timothy.

Ngọc ấn tượng về hàm râu và tóc quá nhiều của Timothy.

Ngọc cho biết, ấn tượng lần đầu gặp Timothy của cô là anh giống như cướp biển vùng Caribe vì râu và tóc quá nhiều. Tuy nhiên cô cũng có nhiều cảm xúc với anh khi nói chuyện, cô biết rằng anh không phải là một người xấu.

Nói đến đây, Ngọc tâm sự, sau khi kết thúc buổi gặp đầu tiên, Timothy đã khiến Ngọc thực sự cảm động khi anh hỏi thăm cô và nhắn tin “đáng lẽ ra anh phải đặt xe ô tô cho em về không bị ướt”. Chính dòng tin nhắn quan tâm ấy ngay lần đầu gặp đã khiến cô có chút rung động.

Được biết, ngay lần đầu tiên gặp mặt, Timothy đã nói với Ngọc rằng một ngày nào đó anh sẽ mang cô đến Mỹ. Và ngày thứ 2 gặp, anh đã nói muốn có một em bé gái cùng cô sau này. Thế nhưng vì mới gặp gỡ và vì bận công việc nên cô cũng chẳng để tâm.

Cứ thế Ngọc và Timothy có nhiều buổi hẹn hò với nhau. Mặc dù chưa nói được tiếng Anh nhưng mỗi ngày cô đều cố gắng tự học để giao tiếp với anh. Nhờ đó mà khả năng nghe nói dần dần ổn hơn và cô hiểu Timothy nhiều hơn. Đối với Ngọc, Timothy vô cùng lãng mạn và ngọt ngào. Anh luôn mua hoa hồng và chocolate để tặng cô. Mỗi ngày anh luôn nói yêu cô. Đặc biệt vì được ở bên cô mà anh từ bỏ thuốc lá – thói quen khó bỏ từ năm 18 tuổi.

Lấy chàng Tây nghèo, cô bảo mẫu Đắk Lắk giờ sống sung sướng, chồng đưa hết tiền cho quản - 4

Lấy chàng Tây nghèo, cô bảo mẫu Đắk Lắk giờ sống sung sướng, chồng đưa hết tiền cho quản - 5

Được biết, Timothy cầu hôn Ngọc vào ngày 20/11/2020 sau 4 tháng sau quen. Không màu mè, không rượu vang, không hoa và không nhà hàng, Timothy quỳ gối xuống nói “Em có đồng ý lấy anh không? Hãy cho anh cơ hội làm chồng em. Anh không giàu nhưng anh sẽ là người chồng tốt nhất của em”.

Dù hơi bất ngờ nhưng câu nói ấy cũng đủ để Ngọc cảm thấy được sự chân thành của anh và niềm hạnh phúc khi được người mình yêu ngỏ lời.

Do dịch COVID-19 nên Ngọc vẫn chưa dẫn Timothy về Đắk Lắk ra mắt gia đình, cô cũng chưa tổ chức đám cưới được. Tháng 4 vừa qua, Ngọc và Timothy hạnh phúc khi đón nhận tin vui chuẩn bị lên chức. Hiện tại, Ngọc đang mang bầu hơn 5 tháng và đang nghỉ việc ở nhà. 

Ngọc cho biết, gia đình hai bên rất vui khi nhận tin vui chuẩn bị có cháu gái. Đặc biệt gia đình Timothy cũng mong muốn hết dịch để đến Việt Nam tổ chức đám cưới. Còn mẹ Ngọc rất yêu quý chàng rể Tây này mặc dù trước đó có chút lo lắng về văn hoá và bất đồng ngôn ngữ. Thế nhưng tình yêu của Timothy đã làm mẹ cô có cái nhìn khác về anh.

Cả 2 dự định sẽ tổ chức đám cưới khi hết COVID-19.

Cả 2 dự định sẽ tổ chức đám cưới khi hết COVID-19.

Chia sẻ về cuộc sống sau khi kết hôn, Ngọc cho hay, cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì có một người chồng như mình mong muốn. Dù Timothy có nhiều thói quen xấu nhưng anh đã thay đổi khi cả 2 về sống chung để làm một người chồng tốt. Không chỉ vậy, từ khi cô có bầu anh chăm lo cho cô từng chút một và không bao giờ bực bội với cô dù chỉ là một câu nói.

Timothy hay đi chợ mua những đồ cô thích, làm cho cô bất ngờ và không bao giờ tạo áp lực. Anh luôn che chở chăm sóc cô cẩn thận dù đã ở cùng nhau lâu. Thậm chí anh thường mua kẹp tóc, nơ đẹp, mua chocolate, hoa hồng tặng cô thường xuyên để làm cô vui.

“Đàn ông họ rất đơn giản, hạnh phúc hay không là nằm ở người phụ nữ. Không ai hạnh nếu như suốt ngày bới móc và tìm những điểm xấu của nhau. Khi yêu phải trân trọng nhau thông cảm và tha thứ thấu hiểu cho nhau, giúp đỡ và lắng nghe.

Tính mình không phải kiểu người phụ nữ thích gây chuyện nên mọi thứ khá bình yên. Anh vẫn thường nói anh không bao giờ hối hận khi lấy mình, mình khác biệt tất với tất cả những người phụ nữ anh gặp trước đó, anh luôn đeo mặt nạ với họ nhưng với mình thì anh không cần”, Ngọc cho biết.

Ngọc đang mang bầu hơn 5 tháng.

Ngọc đang mang bầu hơn 5 tháng. 

Không chỉ vậy, Timothy còn cho Ngọc làm chủ kinh tế và để cô quyết định mọi thứ. Lương được bao nhiêu anh đưa hết cho cô và không bao giờ khắt khe về chuyện tiền nong, kinh tế gia đình.

Hiện nay, mỗi ngày của Ngọc đều là một niềm vui bởi cô quan niệm người phụ nữ chỉ cần đúng người thì sẽ hạnh phúc. Sau khi gặp được Timothy, cô thấy mình được tôn trọng và đúng như anh nói anh sẽ làm người chồng tốt nhất cho cô. Cho đến thời điểm này, vợ chồng cô chưa bao giờ làm nhau chán.

8X Hà Nội đơn thân làm chàng quản lý Úc say đắm, sau cưới 2 năm chưa gặp lại chồng
Vì dịch COVID-19 nên vợ chồng chị Lê Thùy 2 năm nay chưa được gặp nhau, con chung 9 tháng tuổi của anh chị đến nay cũng chưa được gặp bố.

Lấy chồng Tây

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lấy chồng Tây