Ngoại tình rồi sinh con, bị phát hiện vợ còn lên giọng thách thức, hỏi một câu khiến anh chồng bật khóc

Hạo Phi - Ngày 19/05/2023 18:42 PM (GMT+7)

Mặc dù đã phản bội chồng, có con với người khác nhưng khi bị chồng chất vấn, người vợ lại không hề có chút thái độ hối lỗi nào cả.

Một trong những điều quan trọng nhất trong hôn nhân chính là lòng chung thủy. Nếu mất đi yếu tố này, tình cảm vợ chồng sẽ rạn nứt và hôn nhân tan vỡ. Thế nhưng, một số người lại cho mình “cái quyền” được ngoại tình, bắt nửa kia phải chấp nhận vì cho rằng họ “yếu thế” hơn.

Chị Trương Linh (30 tuổi, sống ở Trung Quốc) đã kết hôn với anh Thẩm Hiểu Vũ (34 tuổi) từ năm 18 tuổi. Gia cảnh anh Vũ rất nghèo, trước khi kết hôn anh chỉ có một tiệm sửa xe nhỏ trong thị trấn, nên bị bố mẹ chị Linh phản đối quyết liệt. Tuy nhiên bằng tình yêu và sự chân thành, cả hai vẫn đến được với nhau.

Vì nhà nghèo, nhà vợ có điều kiện hơn nên sau khi cưới anh Vũ đành về ở rể. Cuộc sống hôn nhân ban đầu rất ngọt ngào và hạnh phúc, ngày ngày anh Vũ đi làm tới tối mịt mới về, đến nhà đã có cơm lành canh ngọt chờ sẵn.

Vì nghèo khó nên năm xưa anh Vũ phải đi ở rể.

Vì nghèo khó nên năm xưa anh Vũ phải đi ở rể. 

Hơn 10 năm bên nhau, anh và vợ đã có 2 người con, 1 trai 1 gái. Vì không muốn sống cảnh “chạn vương” cả đời, anh Vũ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, đến hiện tại anh đã có 2 tiệm sửa chữa xe máy và xây nhà tính ra ở riêng. Thế nhưng khi ngôi nhà 3 tầng đang xây dở dang thì vợ chồng anh lại xảy ra mâu thuẫn.

Anh Vũ cho biết, thái độ của vợ anh thay đổi hẳn, cô ấy thờ ơ và thậm chí không muốn nói chuyện với anh. Đã vậy hơn một năm trước, anh còn nghe hàng xóm đồn đại rằng con trai không phải là con ruột của mình, khiến anh không hỏi nghi ngờ.

Anh Vũ về hỏi thẳng vợ nhưng chị Linh một mực phủ nhận và nhất quyết đòi ly hôn với chồng. “Một lần tôi vô tình nghe thấy vợ đang nói chuyện với người đàn ông nào đó, thấy tôi về cô ấy liền vội vàng cúp máy. Tôi hỏi vợ nói chuyện với ai thì cô ấy lại phớt lờ”, anh Vũ kể. Tuyệt vọng, anh đành nhờ tới sự giúp đỡ của người hòa giải.

Thời gian đầu cuộc hôn nhân rất ngọt ngào, nhưng bây giờ vợ chồng anh Vũ đang bên bờ vực đổ vỡ.

Thời gian đầu cuộc hôn nhân rất ngọt ngào, nhưng bây giờ vợ chồng anh Vũ đang bên bờ vực đổ vỡ. 

Anh Vũ lấy đơn ly hôn vợ viết ra đưa cho người hòa giải xem, trên đó ghi rõ nguyên nhân ly hôn là vợ chồng không hòa thuận. “Tôi đối với vợ là thật lòng, nhưng có thể vợ không như vậy hoặc cô ấy có người đàn ông khác bên ngoài”, anh Vũ nói.

Về vấn đề này, chị Linh nói rằng chồng mình quá đa nghi, coi trọng tiền bạc, 10 năm kết hôn mà chị chưa bao giờ tiêu tiền của chồng. Tiền chị tiêu đều là do chị thắng bài và bố mẹ cho, hai con cũng một tay chị chăm sóc.

“Bao năm qua, tôi chăm con một mình, còn chồng chỉ biết đi làm. Tôi từng khuyên anh đừng tin vào những lời đồn đại xung quanh nhưng anh không nghe, ngày nào cũng chụp ảnh con và hỏi con có điểm nào giống mình không. Vì bức xúc nên tôi mới ly hôn”, chị Linh nói.

Chị Linh đã ngoại tình và sinh con với người khác.

Chị Linh đã ngoại tình và sinh con với người khác.

Song, đến khi anh Vũ mang bản kết quả xét nghiệm ADN giữa anh và con trai ra, chị Linh không thể chối cãi được nữa. Trên đó kết luận anh thực sự không phải là bố ruột của con trai. “Tôi chỉ mong một câu nói thật của cô ấy, chỉ cần cô ấy nói thật tôi sẽ tha thứ để cả hai bắt đầu lại từ đầu, nào ngờ cô ấy lại một mực đòi ly hôn. Tôi cũng không bao giờ muốn phải đưa bản kết quả xét nghiệm này ra vì không muốn làm tổn thương con trai, nhưng cô ấy đã ép tôi”, anh Vũ nói.

“Đúng vậy, tôi đã phản bội anh. Tôi thừa nhận tôi đã quan hệ với người đàn ông khác và sinh ra nó. Đứa trẻ đó không phải là con của anh, được chưa? Anh có thể làm gì được nào? Chúng ta ly hôn đi”, chị Linh quả quyết thừa nhận.

Ngoại tình rồi sinh con, bị phát hiện vợ còn lên giọng thách thức, hỏi một câu khiến anh chồng bật khóc - 4

Dù đã rõ mười mươi sự việc từ trước nhưng khi nghe vợ nói những lời này, anh Vũ vẫn không thể kìm nén cảm xúc mà rơi nước mắt. “Sau khi cưới, tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để có cuộc sống khấm khá hơn. Mỗi năm tôi tiết kiệm được khoảng 100.000 tệ (khoảng 335 triệu đồng), nhưng nhà vợ vẫn coi thường tôi. Ở rể nên tôi luôn dè dặt, không dám to tiếng, bởi cứ hễ to tiếng là bị anh anh trai vợ từ trên tầng chạy xuống dọa đánh.

Để có nhà riêng, tôi cố gắng cày cuốc nhưng vợ đã đệ đơn ly hôn trước khi nhà xây xong. Tôi chỉ muốn vợ nói ra sự thật, cúi đầu nhận lỗi với tôi chứ không hề muốn ly hôn, vì dù sao chúng tôi đã yêu nhau mười mấy năm. Nào mà ngờ,…”, anh Vũ nghẹn ngào nói.

Khi hỏi bố ruột đứa trẻ là ai, chị Linh lại không trả lời. “Đứa trẻ không phải là con anh, anh không cần phải biết”, chị Linh gằn giọng.

Dù người vợ là người sai trong việc này, nhưng chị vẫn rất lớn giọng, từ đầu đến cuối không có một lời xin lỗi với chồng. Không những vậy, chị và bố mẹ còn xông vào đánh anh Vũ. Đến nước này, cuộc hôn nhân của hai người cũng không thể tiếp tục được nữa.

Con dâu mua túi hàng hiệu cả trăm triệu nhưng lại tiếc 500 ngàn bó lá cho mẹ chồng gãy tay
Nửa tháng trước, con trai gọi điện thông báo vợ nó mang thai con đầu lòng. Tôi mừng quá mới ra chuồng gà bắt mấy con làm thịt để gửi cho con dâu tẩm bổ.

Tâm sự bà bầu

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình