Tại sao đạo diễn Lê Hoàng nói một người chồng tốt rất nguy hiểm, cần phải cảnh giác?

Lyly - Ngày 17/08/2024 14:04 PM (GMT+7)

Từ câu chuyện của chị H, đạo diễn Lê Hoàng nhận định có 2 kiểu đàn ông phụ nữ cần cảnh giác, một là đàn ông quá tốt và một là đàn ông quá xấu.

Đến với chương trình Người thứ 3 tuần này là câu chuyện của chị H (36 tuổi) và câu chuyện hôn nhân của chị được đạo diễn Lê Hoàng đánh giá là “câu chuyện nhân văn nhất chương trình Người thứ 3”. Vì vừa bước vào chương trình, chị đã khen chồng hết lời và khi hôn nhân đã kết thúc, chị vẫn dành lời khen cho anh dù anh ta đã phản bội chị.

Quay ngược về quá khứ, chị H cho biết năm 20 tuổi chị kết hôn. Anh lớn hơn chị 24 tuổi, nhưng nhìn rất trẻ trung và năng động, từng có 2 đời vợ, một người bỏ anh đi và một người đã qua đời.

Thời điểm bắt đầu mối quan hệ, gia đình hai bên đều phản đối vì cách biệt tuổi tác. Tuy nhiên, chị H vẫn kiên quyết cưới anh bằng được vì cảm nhận anh là một người đàn ông đáng để trao gửi cuộc đời.

Chị H làm công việc dịch vụ công cộng xe buýt, mỗi ngày đều bắt đầu lúc tờ mờ sáng và kết thúc vào tối khuya. Còn chồng chị, anh bắt đầu công việc vào đầu giờ chiều và kết thúc ca làm vào sáng hôm sau. Vì thế, phần lớn vợ chồng chị H chỉ trao đổi qua điện thoại. Nhưng dù vợ chồng có “xa mặt cách lòng” thì chị H không chút bận tâm vì sự đối đãi nhiệt tình từ chồng.

Chị H chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3

Chị H chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3

Anh là người hiền lành, thật thà, chịu khó và rất yêu thương, chiều chuộng, quan tâm, lo lắng cho tôi. Dù chúng tôi không có con với nhau nhưng tôi rất tin tưởng tình yêu thương anh dành cho mình. Tôi cảm nhận được anh coi tôi là cả mạng sống của anh.

Anh không như những người đàn ông khác, không nhậu say về đánh đập, mắng chửi vợ mà khi uống say về chỉ trêu chọc vợ vài câu rồi đi ngủ. Anh đi đâu về cũng nhớ mua đồ tặng vợ, tiền lương tôi đi làm thì tự giữ, tiền lương anh nhận về thì trang trải toàn bộ cuộc sống của hai vợ chồng. Anh đưa vợ đi làm, căn giờ rước vợ về, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Nên tôi nghĩ, không con cũng được, mình sống hết lòng hết dạ với anh thì anh cũng sẽ sống hết lòng hết dạ với mình”, chị H chia sẻ về chồng cũ.

Tuy nhiên, hạnh phúc chỉ kéo dài được 9 năm. Mãi cho đến một ngày, chị H nảy sinh nghi ngờ chồng ngoại tình vì chị về nhà sớm đột xuất một hôm lại không thấy chồng ở nhà, gọi cho anh cũng không được. “Bình thường, anh đi làm về sẽ gọi cho tôi nói chuyện một xíu và tắt máy đi ngủ nên tôi cứ đinh ninh là anh ấy ngủ ở phòng trọ. Nhưng hôm đó về anh lại không ở nhà, gọi điện thì khóa máy. Qua nhà em gái xem anh có ở bên đấy không nhưng cũng không có, vì thế tôi cứ ôm nỗi hoài nghi mãi như vậy”, chị H chia sẻ.

Sau nhiều lần như vậy, chị H hỏi thẳng chồng tại sao đi làm về không ở nhà mà lại đi đâu, cũng không nói với vợ. Chồng chị chống chế rằng anh đi công việc, sợ chị suy nghĩ nhiều nên không dám nói.

Âm thầm lặng lẽ tìm hiểu, chị H thấy thời gian ấy chồng rất khác. Thời gian anh không cố định như trước, gọi điện thoại cũng không được nên chị đã gây lộn với chồng dù không nắm được bằng chứng ngoại tình gì của chồng trong tay.

Dĩ nhiên, người chồng hoàn toàn phủ nhận. Không tin những lời chồng nói, không thể kiềm chế được cơn giận, chị H uống thuốc tự tử để hù dọa chồng.  

Kể về chuyện này, chị H cho biết khi còn ý thức, chị nói dối chồng rằng mình bị “vong nhập” nên mới uống thuốc tự tử. Lúc đó chồng cũng cuống quýt lo lắng, ra ngoài xe máy lấy điện thoại và chiếc điện hoại này chị H chưa hề biết.

Trong cơn mê man, chị thấy chồng gọi điện cho mẹ chồng, nói rằng vì chị tự tử nên không thể chở người phụ nữ tên N lên thăm bà được. “Tôi ‘giả vờ’ là thân xác này nhưng vong hồn khác rồi hỏi chồng: ‘Người phụ nữ anh đang ôm trong lòng là ai, anh nói rằng là vợ. Thế người phụ nữ tên N anh nói trong điện thoại là ai, anh cũng trả lời là vợ. Tim tôi tan nát, vụn vỡ ngay lúc đó”, chị H kể lại.

Đau đớn hơn là mẹ chồng chị biết chồng chị ngoại tình từ lâu.

Tại sao đạo diễn Lê Hoàng nói một người chồng tốt rất nguy hiểm, cần phải cảnh giác? - 2

Sau khi được đưa vào bệnh viện rửa ruột, khi tình hình sức khỏe đã ổn định, chị H thú nhận với chồng rằng chị đã lừa gạt anh, chẳng có vong hồn nào nhập xác ở đây cả. Biết bị vợ lừa dối, biết chuyện ngoại tình của mình bị bại lộ, chồng chị đùng đùng nổi giận bỏ đi và không chăm sóc chị trong suốt khoảng thời gian tại bệnh viện.

Theo tìm hiểu, chị H biết được nhân tình của chồng là một người phụ nữ góa chồng, khá giả và có tri thức, kém chồng chị 1 tuổi. Cả hai có mối quan hệ bất chính được một thời gian và người phụ nữ đó rất được lòng mẹ chồng chị. Đến với chồng chị, cô ta hứa hẹn cho anh tiền trả nợ với điều kiện anh phải bỏ vợ.

Dù không chấp nhận được sự thật việc người chồng tin tưởng suốt bao nhiêu năm lại “cắm sừng” nhưng chị H vẫn ngậm ngùi chấp nhận sống cảnh “chồng chung”. Nói về lựa chọn này, chị H đưa ra lý do vì thấy bản thân thua thiệt trước nhân tình của chồng về mọi mặt, từ kinh tế đến không được lòng gia đình bên chồng. Chị cũng được mẹ chồng khuyên bảo: “Cứ sống vậy đi, để con kia trả nợ cho chồng, rồi lo lắng cho chồng”.

Khi chị H yêu cầu gặp mặt nhân tình của chồng để ba mặt một lời, anh nhiều lần từ chối. Vì thế, chị H lén lút theo dõi chồng và nhân tình đến khách sạn, giả làm em gái của hai người mang đồ ăn lên phòng để “qua cửa” lễ tân khách sạn.

“Mở cửa ra thấy tôi, anh xám mặt luôn, anh không ngờ là tôi sẽ đi theo. Cô N thấy tôi cũng bất ngờ lắm vì nghĩ chúng tôi bỏ nhau lâu rồi. Vào trong, tôi giới thiệu rằng mình là vợ hợp pháp của anh, chồng và mẹ chồng đã lừa gạt tôi, còn chị mua tình cảm bằng tiền bạc chứ không phải thật. Giờ chị biết sự thật, nếu chị muốn tiếp tục thì tôi vẫn sẽ để cho chị tiếp tục.

Chồng ngồi nghe những lời tôi nói nhưng không có động thái bênh tôi. Còn chị ta thì lên mặt với tôi: ‘Đứa nào có tiền thì đứa đó thắng. Trong mọi cuộc hôn nhân hay tình cảm thì đều có thể mua được bằng tiền’”, chị H kể lại.

Sau sự việc này, chồng chị H về nhà và dọn tất cả đồ dùng cá nhân của mình, còn những vật dụng trong gia đình mà anh đã từng mua thì vẫn để lại. 10 ngày sau, anh về nhà cùng tờ giấy ly hôn và nói: “Chúng ta giải thoát cho nhau đi". Cứ như vậy, cả hai kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm.

Tại sao đạo diễn Lê Hoàng nói một người chồng tốt rất nguy hiểm, cần phải cảnh giác? - 3

Hậu chia tay, chị H vẫn một mình lẻ, trong khi đó, chồng cũ của chị đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, sung túc bên người vợ thứ 4. Cả hai mua nhà mới trung tâm TP.HCM, cùng nhau đi du lịch khắp nơi, cả trong lẫn ngoài nước.

Nhưng dù bị phản bội, chị H vẫn luôn dành lời khen ngợi đến chồng vì sự tử tế trong suốt khoảng thời gian chung sống. “Trong thời gian sống với anh tôi rất hạnh phúc, tôi như một bà hoàng, như một đứa con của anh”, chị H bùi ngùi nói.

Từ câu chuyện của chị H, đạo diễn Lê Hoàng nhận định có 2 kiểu đàn ông phụ nữ cần cảnh giác, một là đàn ông quá tốt và một là đàn ông quá xấu. Một người chồng tốt rất nguy hiểm và đàn ông càng tốt thì chị em càng phải biết giữ gìn.

“Tôi rút ra một kết luận, không phải một ông chồng tệ mới có bồ nhí mà một ông chồng tốt cũng có như thường. Có hai loại đàn ông mà người phụ nữ cần phải cảnh giác, đó là đàn ông quá tốt và đàn ông quá xấu. Vì người quá xấu sẽ khiến cuộc sống của mình rất bấp bênh, còn người quá tốt thì những cô gái khác cũng muốn sở hữu. Do đó, một ông chồng tốt cũng rất nguy hiểm, cần phải cảnh giác nên đừng chủ quan”, đạo diễn Lê Hoàng nói.

Đạo diễn Lê Hoàng cũng phân tích, tình yêu có 3 phẩm chất, thứ nhất là yêu thương, thứ hai là tin tưởng và thứ 3 là giữ gìn. Và trong giữ gìn cần phải có canh chừng, cảnh giác.

Theo Lyly Nguồn: Người thứ 3
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình