Về quê lo đám tang cho bố, vợ choáng váng trước hành động của chồng

Cẩm Tú - Ngày 21/10/2022 12:00 PM (GMT+7)

Ngày hôm sau khi bố chị đã nhập quan xong, anh Lưu Chí nói đưa con trai đi tắm táp một chút nhưng mãi không thấy hai người quay lại, gọi điện cũng không thấy nghe máy.

Ai chẳng mong có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, nhất là khi từng trải qua một lần đổ vỡ thì họ càng trân trọng mối quan hệ mới hơn. Chị Lý Ngọc (48 tuổi, ở Trung Quốc) và anh Lưu Chí cũng vậy.

Họ đã kết hôn 10 năm nay. Vì đều là cuộc hôn nhân thứ 2 nên cặp đôi rất yêu thương và trân trọng nhau. Sau khi về chung một nhà, cả hai cùng nhau mở xưởng sản xuất cửa bằng nhôm kính. Cặp đôi có với nhau một con trai tên là Khang Khang khi đã lớn tuổi nên họ rất yêu thương đứa con này.  

Cuộc sống dần dần ổn định hơn. Hai vợ chồng mua được một căn nhà trong thành phố và 2 chiếc xe tải để thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa. Những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc mãi mãi nhưng không ngờ mọi thứ đã thay đổi từ cách đây hai năm, khi bố chị Lý Ngọc qua đời.

Chị Lý Ngọc kể lại cuộc hôn nhân cay đắng của mình.

Chị Lý Ngọc kể lại cuộc hôn nhân cay đắng của mình. 

Ngày đó khi nghe tin dữ, cả gia đình ba người vội vã trở về quê. Ngày hôm sau khi bố chị đã nhập quan xong, anh Lưu Chí nói đưa con trai đi tắm táp một chút nhưng mãi không thấy hai người quay lại, gọi điện cũng không thấy nghe máy.

Lo liệu đám tang của bố xong xuôi, chị Lý Ngọc vội chạy về nhà kiểm tra thì thấy cửa hàng trống rỗng, cuốn sổ tiết kiệm biến mất. Thông qua xưởng sản xuất bên cạnh, chị mới biết rằng chồng mình đã chuyển nhà đi, anh ta còn nhờ 3 người khác tới giúp lái 2 chiếc xe tải đi.

Quá sốc trước những gì đang xảy ra, chị Lý Ngọc ngồi khóc ngoài đường suốt 3 tiếng đồng hồ, chị không thể hiểu nổi tại sao chồng lại chuyển nhà và mang theo con trai đi. "Bố tôi mất gần ngày Tết. Mọi người trong nhà lo liệu đám tang nên không để ý. Nào ngờ khi về nhà tôi thấy nhà trống không, anh ta dọn đi hết từ nồi cơm, chăn gối,... và không để lại cho tôi một xu. Tại sao anh ta lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ?", Lý Ngọc khóc nghẹn. 

Anh Lưu Chí, chồng của chị Lý Ngọc.

Anh Lưu Chí, chồng của chị Lý Ngọc. 

Những ngày sau, mỗi ngày chị đều gửi tin nhắn cho chồng, gửi lì xì cho con trai vào dịp lễ Tết nhưng anh ta không hồi âm. Sau hai năm tìm kiếm, chị hay tin chồng đang ở Thiệu Dương (tỉnh Hồ Nam) nên lặn lội tới đây. Không khó để chị tìm thấy chồng vì anh ta vẫn đang tiếp tục sản xuất cửa, nhưng có điều bà chủ không phải là chị mà là một người phụ nữ khác.

Người phụ nữ này tên là Lương Băng (33 tuổi), đã có gia đình và là một thương gia mà hai vợ chồng chị Lý Ngọc từng hợp tác làm ăn. Thời điểm đó anh Lưu Chí thường xuyên hỗ trợ người này vận chuyển và sắp xếp mọi thứ rồi hai người nảy sinh tình cảm với nhau.

Lý Ngọc từng tìm đến tận nhà để dằn mặt ả “tiểu tam” này, cảnh cáo cô không được phá hoại gia đình chị đồng thời nói thẳng mọi việc cho mẹ cô ta biết. Cứ nghĩ hai người sẽ cắt đứt mối quan hệ ngang trái đó nào ngờ họ vẫn qua lại với nhau rồi bỏ trốn đi như vậy.

Lương Băng, nhân tình của anh Lưu Chí.

Lương Băng, nhân tình của anh Lưu Chí.

Lúc nhìn thấy chị Lý Ngọc tìm tới, Lưu Chí vẫn “mặt trơ trán bóng”, không hề cảm thấy có chút xấu hổ hay tội lỗi gì, còn Lương Băng lại né tránh ánh mắt của chị. Khi được hỏi lý do tại sao lại chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác, Lương Băng không ngần ngại mà nói rõ.

Tôi có chồng mà như không, anh ta suốt ngày ăn không ngồi rồi. Anh Lưu Chí thấy tôi vất vả nên mới giúp tôi. Anh cũng hết tình cảm với chị từ lâu rồi, nhưng khi anh tỏ tình tôi đã từ chối. Nhưng chị lại tới nhà chồng tôi làm loạn khiến tôi mất mặt, hàng xóm thì chỉ trỏ. Không thể ở lại đây được nữa nên tôi ly hôn, mang theo con gái và cùng anh Lưu Chí tới nơi khác sống”, Lương Băng trả lời chị Lưu Ngọc.

Đến nước này, anh Lưu Chí cũng thẳng thừng đề nghị ly hôn với chị Lý Ngọc, nhưng chị không đồng ý. Đồng thời, anh ta cũng chê trách vợ là kẻ lười biếng, suốt ngày chơi mạt chược mà không chăm lo cho gia đình nên cả hai mới đi đến bước đường này.

Về quê lo đám tang cho bố, vợ choáng váng trước hành động của chồng - 4

Ngoại tình rõ ràng là sai, nhưng trong cuộc hôn nhân này thì cũng là lỗi của cả đôi bên. Người vợ là chị không giữ nổi bình tĩnh, làm to mọi chuyện lên khi biết chồng ngoại tình. Khi đó chồng chị mất mặt, người tình của anh ta mất mặt, thử hỏi có mấy người đàn ông vẫn ở lại bên cạnh vợ khi cái xấu của anh ta bị phô bày ra cho mọi người thấy?  

Vậy mới nói, khi chồng ngoại tình người phụ nữ trước tiên nên cố gắng giữ bình tĩnh trước đã. Tuyệt đối không nên “vạch áo cho người xem lưng”, thay vào đó nên thẳng thắn nói chuyện với chồng và người thứ 3, tìm hiểu xem nguyên nhân là ở đâu. Nếu không thể tha thứ cho chồng, hãy dứt khoát ly hôn. Nếu vẫn muốn hàn gắn, lúc đó hãy thử các cách khác.

Vợ đi dự đám cưới bạn thân, cô ấy vừa về tôi liền đề nghị ký vào đơn ly hôn
Chiều hôm đấy khi Hoa đi đám cưới cậu bạn thân về, tôi liền đưa ra tờ đơn ly hôn yêu cầu cô ấy ký vào.

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình