Người tình của mẹ (Phần 10): Trở về

Người tình của mẹ (Phần 10): Trở về

Đương nhiên Vũ sẽ không để ý đến điều đó. Anh vừa mới vặn chốt cửa thì Thương và Ngọc đã xô vào mạnh mẽ. Chị ta không đoái hoài gì tới anh mà đi tới tát Nhật một cái. Cô bé ôm má ngước lên...

Người tình của mẹ (Phần 8): Vòng lặp nghiệt ngã

Người tình của mẹ (Phần 8): Vòng lặp nghiệt ngã

Quốc bật dậy, anh vội đuổi theo Ngọc, Thương không giữ anh ta được. Cô làm đến mức này chỉ để họ đối diện và thành thật với nhau. Quả tình trước đó cô đã nghi ngờ Quốc. Một người chồng hoàn...

Người tình của mẹ (Phần 5)

Người tình của mẹ (Phần 5)

Tất cả im phăng phắc, mọi thứ đều đổ dồn về phía hai mẹ con Thương. Lúc này Thương mới biết mình đang bị chú ý, cô đưa mắt nhìn quanh. Cảm giác như bản thân từng là ai trong số những cô cậu...

Người tình của mẹ (Phần 4)

Người tình của mẹ (Phần 4)

Thương chào nhưng không nhìn họ. Nhưng rồi như có một luồng điện xẹt qua, cô đứng vụt dậy và nhìn người đàn ông đang khoác vai cô gái trẻ kia. Cái kéo bấm trong tay cô rơi xuống đất, nó chỉ...

Người tình của mẹ (Phần 3)

Người tình của mẹ (Phần 3)

Anh đã nhìn thấy Thương, chị ta tránh mặt anh. Cái vẻ quay đi nhanh đến thế thì chỉ có thể cố tình thôi. Nhưng anh đã làm gì đâu chứ? Sao chị ta lại coi anh như kẻ xấu?

Người tình của mẹ (Phần 2)

Người tình của mẹ (Phần 2)

Thương cười nhạt, mánh khoé của phụ nữ và đàn ông quả thật đều có thể quy kết về một dạng, đó là: Diễn. Thương không để ý người đàn ông từ xa đã nhìn thấy nụ cười giễu cợt của cô. Anh ta cứ...

Người tình của mẹ (Phần 1)

Người tình của mẹ (Phần 1)

Vì phải chạy quá nhanh và quá say, cho nên cô không cẩn thận đã lao thẳng vào một người. Anh ta suýt nữa ngã nhưng thật may đằng sau là cánh cửa nhà vệ sinh nam.

Eva tám - Ai bảo vệ gấu Misa?

Ai bảo vệ gấu Misa?

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm non thân yêu"...

Tin hay đừng bỏ lỡ