Nghỉ hưu ở tuổi 40, người phụ nữ xây nhà trên đồi đẹp rụng rời với 400 loại hoa

Ngày 26/09/2019 18:53 PM (GMT+7)

42 tuổi, Shirley đã chọn nghỉ hưu sớm rồi trở về quê nhà tạo ra khu vườn đẹp như mơ.

Ban đầu, cô sống ở Thượng Hải cùng chồng và các con. Mặc dù không thể nói giàu có, dư giả nhưng cuộc sống ở thành thị khá thoải mái với vợ chồng Shirley. 

Nhưng một ngày nọ, Shirley nói rằng cô sẽ trở về quê nhà và xây dựng một nơi nghỉ ngơi khi về già. Nói là làm, cô “bỏ rơi” chồng con ở lại Thượng Hải, 1 mình về Phúc Kiến xây dựng cơ ngơi của riêng mình trên một quả đồi cằn cỗi. 

Cô thuê một mảnh đất trên sườn đồi Niulangang ở làng Houyi và bắt đầu cải tạo bảy tháng. Trong bảy tháng, Shirley không liên lạc với gia đình.

Nghỉ hưu ở tuổi 40, người phụ nữ xây nhà trên đồi đẹp rụng rời với 400 loại hoa - 1

Căn nhà nhìn ra biển của Shirley.

Làng Niulangang có những bãi biển bằng phẳng và những bãi biển đẹp nhất Trung Quốc. Shirley Garden nằm ở phía nam của ngọn núi, cách thành phố khoảng 7 km. Vị trí địa lý có thể nhìn hết bãi biển, trong vườn 1500 mét vuông cô trồng gần 400 loại hoa. 

Nghỉ hưu ở tuổi 40, người phụ nữ xây nhà trên đồi đẹp rụng rời với 400 loại hoa - 2

Nghỉ hưu ở tuổi 40, người phụ nữ xây nhà trên đồi đẹp rụng rời với 400 loại hoa - 3

Có tới 400 loại hoa trong khu vườn này.

Nghỉ hưu ở tuổi 40, người phụ nữ xây nhà trên đồi đẹp rụng rời với 400 loại hoa - 4

Từ đây có thể nhìn ra thành phố xa xa.

Những người lần đầu tiên đến đây dường như bị choáng ngợp, ngỡ như lạc vào một thị trấn thời trung cổ ở châu Âu. Bởi toàn bộ ngôi nhà được ốp đá, và những tấm gỗ màu xanh biển và vàng rực rỡ.

Ban đầu ngọn núi này chỉ có có bảy người, nó rất hoang vắng, nhưng bây giờ nó đầy màu sắc vì khu vườn của Shirley. 

Nghỉ hưu ở tuổi 40, người phụ nữ xây nhà trên đồi đẹp rụng rời với 400 loại hoa - 5

Nghỉ hưu ở tuổi 40, người phụ nữ xây nhà trên đồi đẹp rụng rời với 400 loại hoa - 6

Khi mới đến Niulanshan, nó thực sự rất vắng. Trên núi gần như không có gì. Shirley phải kéo một đống than bùn hoặc phân gà để bón cho hoa và cây. Vào giữa đêm, cô vẫn có một cái bẫy chuột để bắt chuột. Trái tim của Shirley vẫn hạnh phúc ngay cả khi thật khó khăn cho một bát cháo trong vắt trên biển, bởi vì mỗi ngày cô lại gần với giấc mơ của mình.

"Khi ở Thượng Hải tôi nghĩ cuộc sống của mình sẽ tốt hơn, giao thông thuận tiện và tôi có thể về quê mọi lúc. Thế nhưng thực tế và lý tưởng không đồng nhất. Tôi luôn có một công việc nào đó không thể bỏ qua, không thể từ bỏ cuộc sống đang ổn định. Trong khi đó quê hương đã thay đổi, cha mẹ có mái tóc trắng nhiều hơn và thời gian ở bên họ ngày càng ít đi”, cô nói.

Nghỉ hưu ở tuổi 40, người phụ nữ xây nhà trên đồi đẹp rụng rời với 400 loại hoa - 7

Shirley bỏ ra 7 tháng để cải tạo, trong khoảng thời gian này cô không liên lạc với gia đình.

Nghỉ hưu ở tuổi 40, người phụ nữ xây nhà trên đồi đẹp rụng rời với 400 loại hoa - 8

Nghỉ hưu ở tuổi 40, người phụ nữ xây nhà trên đồi đẹp rụng rời với 400 loại hoa - 9

Chân dung người phụ nữ đã bỏ hết sự nghiệp để về hưu ở tuổi 42.

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết
Sau 5 năm, chán kinh doanh, Phi Tuyết đã đóng hết các cửa hàng quyết định nghỉ hưu ở tuổi 26 để đầu tư vào những giá trị cốt lõi của bản thân, tận...
Lê Lê (Theo Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp mỹ mãn