Con 6 tuổi luôn đòi ngủ một mình, một lần mẹ vào phòng biết lý do thì òa khóc ân hận

Chi Chi - Ngày 01/09/2023 09:31 AM (GMT+7)

Người mẹ cảm thấy hạnh phúc vì con trai nay đã lớn thật rồi nhưng khi tìm hiểu kĩ hơn thì lại ân hận.

Chị Tiêu ở Trung Quốc mới sinh con thứ 2 chưa đầy 1 tháng vui vẻ kể lại với mọi người rằng con trai lớn thực sự giờ đã lớn thật rồi. Dù 6 tuổi nhưng trước đây cậu bé bám mẹ lắm, đi đâu cũng phải có mẹ rồi đi ngủ phải ôm mẹ mới ngủ được. Thế nhưng giờ đây tối nào cậu bé cũng đòi đi ngủ 1 mình 1 phòng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước những lời khoe của chị Tiêu, nhiều người xin chị bí quyết dạy con ngủ một mình nhưng cũng không ít người khuyên chị nên tìm hiểu kĩ hơn vì sự thay đổi đáng ngạc nhiên này. Lúc này bà mẹ mới chợt nhận ra rằng quả thực có vấn đề bởi cậu bé Tiêu Ngôn có gì đó không ổn. Đứa trẻ ăn ít hơn trước, trạng thái tinh thần cũng rất tệ, từ một đứa trẻ sôi nổi, vui vẻ hò hát mỗi ngày giờ đây lúc nào cũng hiền lành, ít nói.

Không chỉ thế Tiêu Ngôn còn sụt cân trông thấy. Bà mẹ Tiêu bắt đầu dành nhiều thời gian trò chuyện hơn với con trai để mong cậu bé nói ra những khúc mắc trong lòng có thể gặp phải ở trường học hay gia đình. Thế nhưng Tiêu Ngôn đầu tiên còn không quan tâm đến những câu hỏi của mẹ, không thích gần gũi mẹ. Trong một lần vào phòng con trai, chị Tiêu phát hiện ra cậu bé đang trùm kín chăn để khóc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chị ân cần hỏi han con mới biết hóa ra lâu này mẹ có em thứ 2 nên dành nhiều thời gian cho em hơn và cũng hay la mắng cậu bé. Nghĩ rằng mẹ đã không còn yêu mình như trước nữa nên Tiêu Ngôn tỏ ra buồn bã, bỏ ăn, bỏ chơi và thích thu mình lại. Đó là lý do vì sao cậu bé không thích ngủ với mẹ vì mẹ chỉ ôm em, bé muốn được nằm 1 mình 1 phòng trong đêm để buồn bã và có thể thoải mái khóc. Biết được điều này, chị Tiêu đã vô cùng sốc và ân hận, chị bật khóc tự trách mình vì đã không quan tâm đến cảm xúc của con trai để khiến bé trở thành đứa trẻ đa sầu đa cảm như hiện nay.

Thực ra cảm xúc của Tiêu Ngôn là cảm xúc chung của nhiều đứa trẻ khi bỗng dưng bắt đầu có thêm em. Chúng cảm thấy lạc lõng trong chính tình yêu thương của mẹ và mơ hồ về tình cảm của mẹ dành cho mình. Đôi khi chỉ 1 câu nói, 1 hành động vô tình của bố mẹ cũng sẽ khiến cho bé nghĩ rằng bố mẹ không còn yêu mình như trước nữa.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chính vì thế các bậc cha mẹ hãy cân nhắc những vấn đề này trước khi quyết định sinh con thứ 2 để không bị hối hận:

Chú ý đến cảm xúc của con lớn

Sau khi sinh con thứ hai, ánh mắt và sự chú ý của cha mẹ tự nhiên sẽ hướng về đứa con thứ hai nhiều hơn và đối với con lớn sẽ cảm thấy người mà đã ở nhà chiều chuộng nó từ lâu giờ đây không còn yêu mình nữa. Bé trở nên buồn bã và thu mình lại.

Vì vậy, sau khi sinh con thứ hai, cha mẹ cũng nên chú ý hơn đến cảm xúc của con đầu, đồng thời nói với con rằng ngay cả sau khi sinh con thứ hai, cha mẹ vẫn sẽ yêu thương con và phải dành tình yêu thương cho con như trước kia để bé cảm nhận được rằng dù gia đình có thêm em, bố mẹ vẫn chia sẻ tình yêu thương đồng đều.

Đặt việc nuôi dạy con lên trên hàng đầu

Ở nhiều gia đình, bố sẽ đi làm xa, mẹ sẽ một mình chăm sóc hai con. Mẹ suốt ngày bận rộn còn bố một mình kiếm tiền rất vất vả. Về lâu dài, quan hệ vợ chồng bị ảnh hưởng từ đó sẽ dẫn đến những bất ổn trong gia đình. Trẻ sống trong môi trường gia đình không tốt sẽ không có lợi cho sự phát triển.

Do đó, trước khi sinh con thứ hai, các cặp vợ chồng nên lên kế hoạch từ trước. Bên cạnh đó người chồng cần đồng hành với vợ trong việc chăm sóc các con để các bé không cảm thấy bị thua thiệt tình cảm so với anh em trong nhà.

Làm mẹ đơn thân, Thân Thúy Hà bí mật sang Mỹ sinh thêm con, giờ xin đóng 20 bộ phim/năm để kiếm tiền
Để thực hiện mong ước nhỏ nhoi của con gái chắc chắn mẹ Hà phải chăm chỉ cày tiền trong tương lai.

Làm mẹ đơn thân

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con