Con gái 3 tuổi ngủ trưa ở nhà một mình, lúc tỉnh dậy nói 4 chữ khiến mẹ hoảng sợ, báo cảnh sát gấp

Kiều Trang - Ngày 03/08/2023 12:00 PM (GMT+7)

Người mẹ đi mua rau về thấy con gái 2 tuổi khóc nức nở gọi mẹ, chạy vội vào phòng kiểm tra thì thấy cảnh tượng rợn người.

Chăm sóc con nhỏ tưởng là chuyện rất bình thường đối với những người làm mẹ, nhưng thực tế là không hề dễ dàng chút nào. Bởi trẻ nhỏ luôn cần được chăm sóc một cách cẩn thận và chu toàn nhất, một phút lơ là, một phút chểnh mảng, để con ra khỏi tầm mắt thì những tại nạn, những nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ lại câu chuyện hồi năm 2018 về một bé gái gần 3 tuổi ở Hồ Bắc rơi vào tình huống khiến nhiều người "lạnh sống lưng" khi ở nhà một mình.

Theo đó, bà mẹ trẻ Tiểu Vân sống cùng chồng và cô con gái Nhược Nhược gần 3 tuổi tại một toà chung cư ở Hoàng Thạch. Vào buổi chiều khoảng 3 giờ cách đây vào ngày, Tiểu Vân thấy con gái vẫn còn đang trong giấc ngủ trưa ngon lành nên không đánh thức cô bé dậy mà để con ở nhà một mình, lặng lẽ đóng tạm cửa rồi đi xuống một khu chợ kế bên dưới toà chung cư để mua một ít thực phẩm chuẩn bị cho bữa cơm tối.

"Từ khi tôi bước ra khỏi cửa để đi mua đồ cho đến khi về nhà, toàn bộ quá trình chỉ mất chưa tới 15 phút" - bà mẹ trẻ nghẹn ngào chia sẻ. Vì lo lắng con gái sẽ sợ hãi khi thức dậy một mình ở nhà, mà không có bố mẹ bên cạnh nên Tiểu Vân đã vội vã trở về ngay sau khi mua được một ít thức ăn. Lúc gần đến nhà, bà mẹ trẻ hoảng hốt phát hiện cửa chống trộm đang mở, trong phòng ngủ cô con gái đang khóc đến khàn cả cổ gọi "Mẹ ơi".

Tiểu Vân nhìn thấy vết máu trên ga giường thì bàng hoàng (Nguồn: toutiao).

Tiểu Vân nhìn thấy vết máu trên ga giường thì bàng hoàng (Nguồn: toutiao).

Tiểu Vân đã ngay lập tức đặt đồ trên tay xuống, lao vào phòng ngủ thì cảm thấy bàng hoàng, rợn người trước cảnh tượng trước mắt, cô con gái đang ngồi ở mép giường khóc lớn, ga trải giường trong phòng ngủ có vết máu, bàn chân trái của con chảy máu đầm đìa. 

Tiểu Vân cho biết, lúc đó cô tưởng con gái vô tình làm chân mình bị thương nên đã đưa con gái vào nhà tắm để dùng nước rửa sạch vết máu, sau khi rửa thì phát hiện chỗ chảy máu là một lỗ nhỏ giống như bị kim đâm. Được mẹ trấn an nên cô con gái Nhược Nhược dần lấy lại bình tĩnh, ngừng khóc. Lúc này, cô bé chỉ vào chân trái của mình và nói với mẹ: "Chú vừa tiêm con!"

Con gái 3 tuổi ngủ trưa ở nhà một mình, lúc tỉnh dậy nói 4 chữ khiến mẹ hoảng sợ, báo cảnh sát gấp - 2

Bàn chân con gái có lỗ nhỏ như vết kim đâm (Nguồn: toutiao).

Bàn chân con gái có lỗ nhỏ như vết kim đâm (Nguồn: toutiao).

Nghe con gái nói, Tiểu Vân lập tức hoảng sợ, tỏ ra cảnh giác và bế con gái đi kiểm tra quanh nhà, nhưng không thấy ai. Trong căn phòng nơi con gái đang nghủ trưa, Tiểu Vân tìm thấy một dấu chân trên ga giường, rõ ràng là do ai đó đã giẫm giày lên. "Dấu chân có kích cỡ rất lớn, chắc là dấu chân của một người đàn ông" - bà mẹ trẻ chưa hết hoảng sợ kể lại.

Tiểu Vân cho biết, tại thời điểm sự việc xảy ra, cô đã vô cùng lo lắng rằng con gái Nhược Nhược của mình bị tiêm thuốc lạ vào người nên đã vội vàng báo cảnh sát. Đồng thời, cô cũng ngay lập tức đưa con đến bệnh viện gần khu nhà đang ở để kiểm tra, nhưng bác sĩ bảo phạm vi xét nghiệm máu quá rộng, không thể kiểm tra chính xác loại thuốc được tiêm vào, cần đến Bệnh viện Vũ Hán để xét nghiệm.

Vậy là Tiểu Vân đã bắt xe ngay lúc đó để đưa con gái đến Vũ Hán. Tại một bệnh viện nổi tiếng ở Vũ Hán, bác sĩ đã lấy máu cho Nhược Nhược. Khoảng vài tiếng sau thì có kết quả xét nghiệm, bác sĩ nói với Tiểu Vân rằng đứa trẻ không phát hiện ra điều gì bất thường, nên khuyên Tiểu Vân đưa con gái về nhà và tiếp tục quan sát thêm.

Tiểu Vân không thể đoán được người nào đã đột nhập vào nhà, và có hành động gây nguy hiểm cho con gái Nhược Nhược. Tuy nhiên, cô cũng nghi ngờ là người này đã theo dõi mình từ lâu nên mới nhắm được chuẩn xác thời điểm chị đi ra khỏi nhà để thực hiện hành vi xấu, bởi vì khoảng thời gian Tiểu Vân rời nhà không quá 15 phút. Cô cũng báo cảnh sát ngay sau đó để điều tra thêm.

Sau khi câu chuyện của gia đình chị Tiểu Vân được đăng tải trên các diễn đàn mạng xã hội và các kênh truyền thông, lập tức đã nhận được "làn sóng" quan tâm, tranh luận của nhiều người. Tuy nhiên tình huống này cũng là một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở đến những ông bố bà mẹ có con nhỏ, cần chú ý và cẩn trọng hơn trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy con, đặc biệt là hạn chế để trẻ nhỏ ở nhà một mình, tránh những trường hợp nguy hiểm như trên xảy ra và dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Việc bố mẹ để con ở nhà một mình có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ và tai nạn cho trẻ. Ngoài câu chuyện được kể trên, còn nhiều tình huống khác xảy ra trong cuộc sống, như một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở bố mẹ về tầm quan trọng của việc giữ an toàn cho con trong trường hợp bố mẹ vắng nhà hoặc để con tự chơi 1 mình.

Chẳng hạn như một sự cố đau lòng xảy ra với một cậu bé 2 tuổi đến từ Philippines, sống tại thành phố Quezon vào ngày 19/2/2021. Theo thông tin được đăng tải trên GMA News, chị Eloisa Acay Angara - mẹ của cậu bé, đã kể lại rằng trong lúc chị đang chuẩn bị sữa bột cho con trai nhỏ, cậu bé đã tự chơi một mình trước nhà. 

Chỉ mới vài phút sau, Eloisa Acay Angara nghe một tiếng nổ lớn, lúc chạy ra kiểm tra thì cảnh tượng trước mắt khiến chị suýt ngất. Cậu con trai 2 tuổi nằm dưới đất, phần ngực cháy đen và trong tình trạng bất tỉnh. Bên cạnh là một ổ điện, và chiếc thìa inox được cắm vào, đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm này.

Con gái 3 tuổi ngủ trưa ở nhà một mình, lúc tỉnh dậy nói 4 chữ khiến mẹ hoảng sợ, báo cảnh sát gấp - 4

Dù được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng mọi thứ đã muộn và cậu con trai của Eloisa Acay Angara đã không qua khỏi.

Một vụ việc khác tương tự từ sự bất cẩn của bố mẹ khiến cho con rơi vào tình huống nguy hiểm, mới vừa xảy ra ở phố Giang Nam, Trung Quốc. Chồng cô Lin đi làm ăn xa, một mình cô chăm sóc hai đứa con. Khoảng 8h tối khi xảy ra sự việc, chị bế con gái 6 tuổi ra ngoài, còn để con trai 6 tháng tuổi đang ngủ ở nhà.

Vì lo lắng cho đứa bé, cô thỉnh thoảng lại mở phần mềm điện thoại di động và kiểm tra tình hình thông qua camera giám sát trong nhà. 

Trong khoảng thời gian này, bà mẹ bất ngờ phát hiện chiếc chăn trùm kín đầu con trai sau vài cử động uốn éo lúc con ngủ, điều này đã khiến bé bắt đầu nhăn nhó, sau đó là không ngừng khóc vì khó thở. Lo lắng đứa trẻ sẽ chết ngạt, nhưng nếu bắt taxi về nhà thì sẽ mất nhiều thời gian và có thể đã quá muộn, nên cô Lin đã ngay lập tức gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức ập đến nhà cô Lin, mở khóa liên hợp và xông vào căn hộ, đứa bé trong phòng ngủ được đắp chăn và đang khóc rất to. Cảnh sát ngay lập tức vén chăn và nhẹ nhàng vuốt ve đứa trẻ để an ủi. Sau khi được thở thoải mái, đứa trẻ dần ngừng khóc. Sau 10 phút, cô Lin vội vã về nhà, nhìn thấy con trai vẫn bình an vô sự, bà mẹ ôm con bật khóc, không ngừng xin lỗi con vì hành động bất cẩn của mình.

Bố mẹ có nên để con ở nhà một mình?

Con gái 3 tuổi ngủ trưa ở nhà một mình, lúc tỉnh dậy nói 4 chữ khiến mẹ hoảng sợ, báo cảnh sát gấp - 5

Việc bố mẹ để con nhỏ ở nhà một mình là một vấn đề quan trọng và nên được xem xét kỹ lưỡng, tùy thuộc vào độ tuổi, tính cách và trình độ trưởng thành của con. Dưới đây là một số yếu tố cần được xem xét trước khi quyết định để con nhỏ ở nhà một mình:

- Độ tuổi của con: Trẻ em dưới 10 tuổi thường chưa đủ trưởng thành, và chưa có khả năng tự bảo vệ và tự chăm sóc cho mình. Do đó, các em cần có sự giám sát của người lớn trong suốt thời gian bố mẹ vắng mặt.

- Tính cách của con: Nếu con của bạn hay sợ hãi, nhút nhát hoặc khó kiềm chế được cảm xúc, việc để con ở nhà một mình có thể gây ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm lý của con.

- Trình độ trưởng thành của con: Nếu con của bạn đã đủ trưởng thành, có khả năng tự giác và tự chăm sóc cho mình trong thời gian bố mẹ vắng mặt, thì việc để con ở nhà một mình có thể được xem xét.

Ngoài ra, bố mẹ cần xem xét các yếu tố an toàn của nhà cửa, bao gồm các thiết bị điện tử, thiết bị gia đình và cửa sổ. Bố mẹ cũng nên hướng dẫn con về việc sử dụng các thiết bị điện tử và giải trí một cách hợp lý, đồng thời để lại số điện thoại liên lạc trong trường hợp cần thiết.

Tóm lại, để quyết định có nên để con nhỏ ở nhà một mình hay không, bố mẹ cần xem xét kỹ lưỡng các yếu tố an toàn, tính cách và trình độ trưởng thành của con. Nếu không chắc chắn, bố mẹ nên nhờ người trông giúp hoặc để con ở chỗ giữ trẻ cho đến khi mình quay trở lại.

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em