Con trai 11 tuổi vẫn đòi ngủ với mẹ nhưng bị mẹ đuổi ra khỏi phòng vì lời nói lúc nửa đêm

Chi Chi - Ngày 14/04/2023 12:01 PM (GMT+7)

Nghe con nói, người mẹ như sực tỉnh và hiểu rằng bao lâu qua mình quá sai lầm.

"Con gái tránh cha, con trai tránh mẹ" là câu nói mà người xưa thường nhắc nhở các bậc phụ huynh cần có những định hướng giáo dục đúng đắn khi trẻ trưởng thành, để con phát triển toàn diện hơn. Thế nhưng chị Triệu (Trung Quốc) lại không nhận ra được ý nghĩa của việc này từ sớm mà đã sai lầm suốt nhiều năm liền.

Chị Triệu cho biết, chị hiện là mẹ đơn thân. Năm con trai lên 2 tuổi thì chị ly hôn và cậu con trai sống với chị cho đến thời điểm hiện tại bé đã 11 tuổi. Thương con sống trong gia đình thiếu thốn tình yêu thương của bố nên chị Triệu thường mềm mỏng và nuông chiều con trai.

Con trai 11 tuổi vẫn đòi ngủ với mẹ nhưng bị mẹ đuổi ra khỏi phòng vì lời nói lúc nửa đêm - 1

Con trai chị Triệu đã ngủ riêng giường từ khi bé được 5 tuổi. Thế nhưng đêm nào cậu bé cũng đòi sang ngủ chung với mẹ một lúc để đỡ 'nhớ hơi" sau đó mới chịu về phòng. Nhà chỉ có hai mẹ con, chị Triệu cũng rất thương bé nên trước khi đi ngủ thường nằm ôm, vuốt tóc, vuốt má con trai thủ thỉ, nói chuyện để bé dễ đi vào giấc ngủ hơn. Có những ngày chị sẽ sang giường bé để tập cho con ngủ sau đó về phòng mình, nhưng cũng có ngày sau khi con ngủ say chị cũng ngủ quên lúc nào không hay.

Vào một đêm nọ khi chị Triệu đang ngủ say bỗng chốc bị đánh thức bởi con trai ôm chặt lấy chị từ phía sau lưng. Nghĩ rằng con trai muốn được mẹ ôm nên chị Triệu cũng ôm lấy con trai an ủi bé. Thế nhưng trong giấc mơ cậu bé đã nói "Con yêu mẹ, con muốn được ngủ với mẹ suốt đời".

Con trai 11 tuổi vẫn đòi ngủ với mẹ nhưng bị mẹ đuổi ra khỏi phòng vì lời nói lúc nửa đêm - 2

Lúc này chị Triệu mới sực tỉnh và thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chính vì thế ngay lúc đó, chị Triệu đã âm thầm bế con trai trở về phòng của cậu bé và nhất quyết không cho cậu nhóc ngủ cùng với mẹ vào những đêm hôm sau. Chị cho rằng phải thật cứng rắn con mới nên người

Trên thực tế những trường hợp như mẹ con chị Triệu cũng không hiếm bởi nhiều người mẹ vô cùng thương con, không muốn thấy con khóc và cho rằng việc ngủ cùng mẹ chính là cách giúp hai mẹ con gần gũi, dành nhiều tình cảm cho nhau hơn. Tuy nhiên mẹ có biết rằng khi trẻ lớn dần sẽ có những nhận thức về giới lớn dần theo độ tuổi. Đặc biệt là những bà mẹ có con trai thì càng cần cẩn thận trong những việc này.

1. Ngủ riêng giường khi đúng lứa tuổi

Khi trẻ lên 3 tuổi nên tách trẻ ra khỏi bố mẹ để không còn ngủ chung giường, mặc dù trẻ ở độ tuổi này có thể quấy khóc, không dám ngủ vì sợ bóng tối nhưng bố mẹ hãy hướng dẫn con. Kể chuyện trước khi đi ngủ là cách tốt nhất để giải quyết nỗi sợ bóng tối và sự rụt rè của trẻ.

Tách giường kịp thời có thể rèn luyện khả năng độc lập của trẻ tốt hơn.

2. Cha mẹ nên chú ý đến sự riêng tư và giữ khoảng cách nhất định với con cái

Sau 3 tuổi, trẻ bắt đầu nhận biết được sự khác biệt giữa nam và nữ, đừng nghĩ trẻ còn nhỏ mà thay quần áo trước mặt trẻ, lâu dần trẻ dễ có nhận thức sai lầm.

Vì vậy, cha mẹ hãy kịp thời giáo dục trẻ, chú ý đến ý thức bảo vệ quyền riêng tư, tự bảo vệ mình, không ai được động vào bộ phận nhạy cảm của trẻ. Khi có ai vi phạm phải kịp thời báo cho cha mẹ hoặc thầy cô biết.

3. Để con thân với bố hơn

Dù là con trai hay con gái, việc dành nhiều thời gian hơn cho bố và đưa con ra ngoài vui chơi đều có lợi cho mối quan hệ cha mẹ và con cái cũng như sự phát triển thể chất và tinh thần của con, đồng thời có thể rèn luyện sự nam tính của con trai và sự mạnh mẽ hơn ở con gái.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con bằng sữa mẹ