Hình ảnh xinh xắn của bé gái 2 tuổi mắc bệnh nặng, phải ra nước ngoài cầu cứu bác sĩ

Ngày 16/02/2020 06:07 AM (GMT+7)

Anh Tuyến, chị Nga chết lặng khi biết cô con gái bé nhỏ Thư Quỳnh mắc căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh ác tính.

Bé Nguyễn Thư Quỳnh là con thứ 2 của anh Nguyễn Văn Tuyến và chị Lê Thị Nga ở tỉnh Thanh Hóa. 29 tháng tuổi con không may được chẩn đoán khối u nguyên bào thần kinh ác tính chuyển sang giai đoạn 4 và di căn sang tủy xương. Đây có lẽ chính là những tháng ngày khốc liệt nhất của đôi vợ chồng trẻ ôm con đi khắp các bệnh viện trong nước tới bệnh viện nước ngoài với hy vọng “phép màu” sẽ đến bên em bé.

Hình ảnh xinh xắn của bé gái 2 tuổi mắc bệnh nặng, phải ra nước ngoài cầu cứu bác sĩ - 1

Bé Thư Quỳnh từng là một em bé xinh xắn với mái tóc xoăn tựa như búp bê, con khá nhanh nhẹn và hay cười.

Thấy con lười ăn mẹ tưởng bị rối loạn đường ruột

Chị Nga chia sẻ, Thư Quỳnh là con thứ hai của gia đình, bé từng là một em bé xinh xắn với mái tóc xoăn tựa như búp bê, con khá nhanh nhẹn và hay cười. Trước đó bé cũng không có bất cứ biểu hiện nào liên quan đến bệnh. Dù không quá khá giả nhưng hai anh chị luôn cố gắng lao động để vun vén chăm sóc cho 2 đứa con được tốt nhất. Theo như dự định thì năm mới 2020 này sau bao nhiêu năm lao động ở Hà Nội, anh chị đã tích cóp được một số tiền nhỏ và tính sẽ về quê xây nhà, thế nhưng mọi kế hoạch dường như tiêu tan khi bé Thư Quỳnh phát bệnh.

Theo lời chị Nga, vào một ngày giữa tháng 11/2019 bé Thư Quỳnh bỗng lên cơn sốt cao, lúc này hai vợ chồng tức tốc đưa con đến bệnh viện. Sau một hai ngày điều trị, con cắt cơn sốt và được xuất viện. Thế nhưng, từ ngày từ bệnh viện về nhà, mỗi khi mẹ đút cơm cho ăn thì con chỉ ăn được một vài thìa rồi nói: “Con no rồi”. Nghĩ con bị rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm khuẩn đường ruột nên chị đưa con trở lại bệnh viện Nhi trung ương khám.

Hình ảnh xinh xắn của bé gái 2 tuổi mắc bệnh nặng, phải ra nước ngoài cầu cứu bác sĩ - 2

Trước khi phát bệnh con hoàn toàn khỏe mạnh và không có bất cứ dấu hiệu cho thấy mắc ung thư.

Tại bệnh viện, sau khi chụp chiếu, siêu âm, các bác sĩ nghi ngờ con có khối u. Tuy nhiên, để chắc chắn, bác sĩ yêu cầu làm các xét nghiệm, thăm dò cần thiết mới có kết luận cụ thể. Đúng một tháng sau khi cho con xét nghiệm, hai anh chị ôm con trở lại bệnh viện, cầm phiếu kết quả trên tay, cả hai như chết điếng khi biết con mắc u nguyên bào thần kinh ác tính.

Anh Tuyến nói: “Giây phút cầm chẩn đoán trên tay, mình như chết lặng. Cô bé tóc xoăn, đáng yêu của bố đang phải mang trong mình căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh quái ác. Càng tồi tệ hơn khi bố mẹ biết thì khối u của con đã chuyển sang giai đoạn 4 và di căn sang tuỷ xương”.

Hình ảnh xinh xắn của bé gái 2 tuổi mắc bệnh nặng, phải ra nước ngoài cầu cứu bác sĩ - 3

Sau những mũi truyền hòa chất, bé Thư Quỳnh trở nên xạm da, mệt mỏi hơn trước rất nhiều.

Khi biết chính xác con mắc u nguyên bào thần kinh, chị Nga đã bế con đi khắp các bệnh viện ở Hà Nội để cầu cứu, thế nhưng điều mà cả gia đình nhỏ nhận lại chính là những cái lắc đầu trong vô vọng của bác sĩ. Ở Việt Nam tiên lượng xác xuất thành công của con không mấy khả quan. Chị lại tiếp tục cuộc hành trình giành giật sự sống của con bằng cách đưa con sang nước ngoài với hy vọng cơ hội sống của con sẽ cao hơn.

Sau khi nghe tư vấn của bác sĩ, chị Nga không muốn chậm trễ thêm một phút giây nào. 25 Tết hai vợ chồng đặt vé máy bay cùng con gái sang Singapore điều trị bệnh.

"Bố nguyện cả đời còn lại sống để trả nợ miễn là con được khỏe"

Đúng ngày 21/1/2020 (tức 27 Tết) bé Thư Quỳnh chính thức nhập viện điều trị căn bệnh u nguyên bào thần kinh ác tính. Hai vợ chồng chị Nga xin nghỉ việc, vào ở hẳn nội trú để tiện chăm con. Phải gửi đứa con trai đầu (5 tuổi) về quê nhờ ông bà trông chăm sóc.

Tại bệnh viện ở Singapore, các bác sĩ đưa ra những tiên lượng tốt về bệnh tình của bé Thư Quỳnh. Nghe tư vấn của chuyên gia y tế, hai anh chị khấp khởi mừng trong lòng, song vẫn không cho phép mình quá kỳ vọng vì còn tùy vào thể trạng của con.

Anh Tuyến nói: “Mình chấp nhận cả cuộc đời còn lại sống để trả nợ miễn là con gái được khoẻ mạnh, được đi học mầm non, tiểu học, trung học rồi vào đại học như các bạn. Thậm chí, bố nguyện hy sinh cả cuộc đời mình để đổi lấy cuộc sống an yên cho con”.

Hình ảnh xinh xắn của bé gái 2 tuổi mắc bệnh nặng, phải ra nước ngoài cầu cứu bác sĩ - 4

Mái tóc xoăn của con đã được cắt ngắn để thuận tiện cho quá trình điều trị ung thư.

Ở giai đoạn trọng bệnh này, chị Nga buộc phải đứng trước sự lựa chọn phác đồ điều trị đối với đứa con 29 tháng tuổi của mình. Một là dùng thuốc duy trì giảm nhẹ, hai là dùng hóa chất liều cao. Gạt nước mắt ký bút anh lựa chọn phương án hai với hy vọng con sẽ hợp tác với thuốc để sớm lành bệnh.

“Với tình trạng sức khỏe của con, các bác sĩ tạm thời đưa ra phác đồ điều trị sẽ là 5 lần hóa trị, một lần mổ, 1 lần ghép tủy và xạ trị khoảng 8 lần. Nếu con hợp thuốc và tiến triển tốt thì một năm sau khi điều trị sẽ phải tái khám 3 tháng 1 lần, cứ như vậy trong vòng 5 năm đầu” – mẹ Thanh Hóa cho biết.

Trải qua vài đợt hóa trị truyền nhiều loại hóa chất, bé Thư Quỳnh sụt cân, rụng tóc, làn da non xạm đi, và được yêu cầu hạn chế tiếp xúc đám đông. Mầm bệnh di căn vào xương, tủy biến đứa trẻ 29 tháng tuổi vốn ngây ngô tinh nghịch bỗng trở nên mệt mỏi, yếu ớt.

Người bố tâm sự: “Cơ thể con sẽ phải tiếp nhận hàng trăm, hàng nghìn mũi tiêm vào người. Những đợt xạ trị, hoá chất, ghép tuỷ... liệu con sẽ phải vượt qua từng ấy thử thách thế nào đây con gái! Bố ước giá như bố có thể chịu đau đớn tất cả miễn là con được khoẻ mạnh trong cuộc đời này”.

Nhập viện chưa được bao lâu nhưng bé Thư Quỳnh đã phải gồng mình lên hứng chịu hàng chục những mũi tiêm đau thấu tâm can. Anh từng ước giá như con đã trưởng thành, giá như con có thể tự quyết định cuộc sống của mình thì lúc đó anh sẽ thấy đỡ day dứt hơn phần nào.

Hình ảnh xinh xắn của bé gái 2 tuổi mắc bệnh nặng, phải ra nước ngoài cầu cứu bác sĩ - 5

Dù vô cùng đau đớn nhưng con vẫn mạnh mẽ hợp tác cùng đội ngũ y bác sĩ.

Lặng người nghĩ về chặng đường phía trước cùng con chống lại bệnh tật, anh Tuyến bộc bạch: “Người ta nói, chiếc giường đắt tiền nhất trên đời này là chiếc giường bệnh quả thật không sai. Mình đã bán đất đai, nhà cửa để điều trị cho con nhưng số tiền đó không thấm tháp vào đâu so với liệu trình điều trị của Thư Quỳnh. Mình chỉ sợ đứt gánh giữa đường thì lúc ấy con có trách mình không. Ra đường nhìn những chiếc váy cưới nghĩ không biết con mình có được khoác nó vào ngày trọng đại nhất không”.

Có thể nói, với số tiền lên đến 9 con số 0 đã nhiều lần làm anh Tuyến, chị Nga như đang ở trong giấc mơ, họ đều không thể tin là con gái yêu của mình mắc bệnh và càng không tin muốn điều trị bệnh quái ác này gia đình phải có một số tiền “khủng”.

Hình ảnh xinh xắn của bé gái 2 tuổi mắc bệnh nặng, phải ra nước ngoài cầu cứu bác sĩ - 6

Chặng đường phía trước chiến đấu với căn bệnh bạch cầu của bé Nguyễn Thư Quỳnh sẽ là một hành trình rất dài hơi.

Chặng đường phía trước chiến đấu với căn bệnh bạch cầu của bé Nguyễn Thư Quỳnh sẽ là một hành trình dài hơi. Thế nhưng, với chị Nga, chỉ còn phần trăm ít ỏi nào đó có thể mang lại sự sống cho con gái, chị vẫn quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc.

Thông tin liên hệ:

Gia đình chị Lê Thị Nga, anh Nguyễn Văn Tuyến.

Số tài khoản ngân hàng: 

- 0691000381533 Ngân Hàng VIETCOMBANK chi nhánh Hà Nội

- 21710000462195 ngân Hàng BIDV chi nhánh Hà Nội

Số điện thoại tại Singapore 83678310 (Mẹ của bé Thư Quỳnh)

Gạt nước mắt chăm con sơ sinh vì vợ mất, bố 8X quặn lòng trước câu nói của con lớn
Ngày nào con gái thứ 2 cũng ngủ ngày cày đêm, khóc vào buổi tối nên mãi đến 3h sáng anh Duy mới được chợp mắt rồi đến 6h sáng lại tiếp tục guồng quay...
Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh ung thư