Lấy chồng Tây, Kha Mỹ Vân sang nuôi con ở xứ vàng Dubai, thuê giúp việc cũng mất 17 triệu

Như Loan - Ngày 28/08/2020 12:00 PM (GMT+7)

Kha Mỹ Vân là Á Quân của Vietnam’s Next Top Model 2012.

Kha Mỹ Vân được nhiều người biết đến qua cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2012. Chắc hẳn những ai yêu và có tâm huyết với ngành công nghiệp thời trang Việt Nam sẽ khó quên được khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt 1 mí sắc lạnh của Kha Mỹ Vân.

Vẻ đẹp độc đáo rất đặc trưng Á Đông cùng cá tính mạnh, quyết tâm cao đã giúp Kha Mỹ Vân vượt qua hàng trăm cô gái xinh đẹp, tài năng khác để đạt đến vị trí Á Quân của Vietnam’s Next Top Model 2012. Dù không chiến thắng ngôi vị cao nhất, nhưng cô gái từng sở hữu ngoại hình mũm mĩm hồi đi học, không ít lần lén cha mẹ đi diễn catwalk đã có những bước “lội ngược dòng” ngoạn mục. Dù chỉ dừng lại ở vị trí Á Quân, nhưng Kha Mỹ Vân đã nắm lấy hàng loạt cơ hội “đổi đời” cho cuộc sống và sự nghiệp.

Lấy chồng Tây, Kha Mỹ Vân sang nuôi con ở xứ vàng Dubai, thuê giúp việc cũng mất 17 triệu - 1

Kha Mỹ Vân được nhiều người biết đến qua cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2012.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Kha Mỹ Vân bất ngờ báo tin vui kết hôn với Luigi Menghini (quốc tịch Italy) khiến nhiều người ngỡ ngàng. Sau một năm "về chung nhà", hai vợ chồng cô đã đón thiên thần nhỏ chào đời - bé được đặt tên ở nhà là Mao Mao. Hiện giờ cô đang có một cuộc sống rất hạnh phúc, bình yên bên chồng con tại đất nước Dubai xinh đẹp.

Không nói nhiều về danh hiệu Á Quân của Vietnam’s Next Top Model 2012. Trong cuộc trò chuyện này, người mẫu có vẻ ngoài "đẹp - độc - lạ" trong rừng hoa showbiz dành thời gian trải lòng nhiều hơn về những câu chuyện xung quanh hành trình làm mẹ mà mình đang có được.

Lấy chồng Tây, Kha Mỹ Vân sang nuôi con ở xứ vàng Dubai, thuê giúp việc cũng mất 17 triệu - 2

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Kha Mỹ Vân bất ngờ báo tin vui kết hôn với Luigi Menghini (quốc tịch Italy).

Lấy chồng Tây, Kha Mỹ Vân sang nuôi con ở xứ vàng Dubai, thuê giúp việc cũng mất 17 triệu - 3

Lấy chồng Tây, Kha Mỹ Vân sang nuôi con ở xứ vàng Dubai, thuê giúp việc cũng mất 17 triệu - 4

Hiện giờ cô đang có một cuộc sống rất hạnh phúc, bình yên bên chồng con tại đất nước Dubai xinh đẹp.

Lấy chồng Tây, Kha Mỹ Vân sang nuôi con ở xứ vàng Dubai, thuê giúp việc cũng mất 17 triệu - 5

Chào Kha Mỹ Vân. Cuộc sống của chị thay đổi như thế nào từ khi theo chồng sang Dubai sống?

Cuộc sống của Vân trở nên thoải mái và sống chậm hơn. Ngoài việc chăm sóc bé khi có thời gian rảnh thì Vân đi làm. Thời gian đều do mình chủ động sắp xếp, thích thì đi làm. Tuy nhiên Vân vẫn chưa tìm được bạn bè tại đây, chủ yếu là bạn bè của chồng. Có lúc nhớ nhà, ba mẹ, bạn bè lắm nhưng do đang dịch bệnh vẫn chưa bay về Việt Nam được.

Một ngày tại Dubai của gia đình Kha Mỹ Vân diễn ra như thế nào?

Một ngày của gia đình Vân cũng diễn ra bình yên nhẹ nhàng lắm. Vân dậy từ 9 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn sáng cho con. Xong sau đó ông xã thì đi công việc, Vân sẽ dắt con đi la cà ở quán cà phê hoặc siêu thị. Tầm 12 giờ trưa thì Vân chuẩn bị bữa ăn trưa, lúc này cô giúp việc sẽ tranh thủ tắm và chơi với bé. Sau khi ăn trưa, bé sẽ ngủ trưa tầm 1 tiếng. Sau đó, cô giúp việc sẽ dắt bé đi dạo dưới nhà hoặc Vân sẽ dắt bé đi bơi. Đến tầm 7 giờ thì cô về, Vân sẽ cho bé ăn tối và sau đó cả nhà sẽ đi dạo gần nhà. Tới tầm 10 giờ thì Vân cho bé ngủ.

Đối với những ngày ông xã không bận thì chiều chiều cả nhà đều đi bơi ở khu nghỉ dưỡng nào đó. Những lúc Vân đi làm thì Vân sẽ chuẩn bị sẵn bữa ăn trước cho bé rồi mới đi, cô giúp việc sẽ chịu trách nhiệm giữ bé cả ngày.

Công việc hiện tại của chị tại xứ người là gì? Chắc hẳn chị vẫn gắn bó với ánh đèn sân khấu và sàn catwalk?

Bây giờ bé có người giữ thì Vân có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Những lúc rãnh rỗi thì Vân vẫn tranh thủ làm người mẫu cho một công ty người mẫu tại đây. Nhưng giờ đang dịch nên công việc ở đây bị hạn chế rất nhiều và cát-xê cũng bị thấp hơn trước, cũng không được phép tổ chức show diễn, sự kiện nên Vân chỉ tham gia các buổi chụp hình thôi.

Lấy chồng Tây, Kha Mỹ Vân sang nuôi con ở xứ vàng Dubai, thuê giúp việc cũng mất 17 triệu - 6

Lấy chồng Tây, Kha Mỹ Vân sang nuôi con ở xứ vàng Dubai, thuê giúp việc cũng mất 17 triệu - 7

Em bé Mao Mao.

Lấy chồng Tây, Kha Mỹ Vân sang nuôi con ở xứ vàng Dubai, thuê giúp việc cũng mất 17 triệu - 8

Khác với những đứa trẻ được sinh ra ở bản địa, Mao Mao sinh ở Việt Nam và theo bố mẹ sang Du bai, không biết con có gặp khó khăn gì về việc thích nghi môi trường sống mới?

Trước khi quyết định sinh sống tại đây thì cả nhà cùng đã đi lịch Dubai vài lần rồi, nên cũng không có gì bỡ ngỡ nhiều. Về ngôn ngữ thì không cản trở gì vì mọi người ở đây đều nói tiếng Anh. Ban đầu Vân cũng có một vài bỡ ngỡ về vấn đề tôn giáo ở đây như: Không có thịt heo ngoài nhà hàng, không được ăn uống ngoài trời trong khoảng thời gian Ramadan (Ramadan – tháng ăn chay), không biết đường bị taxi chở đi lòng vòng, và bỡ ngỡ nhất chính là cái nóng 50 độ ngoài trời.

Tuy nhiên sau 7 tháng trời ở đây thì bây giờ cả 2 mẹ con đều học được cách thích nghi, và bé cũng làm quen được một vài người bạn nhỏ gần nhà nên cứ chiều chiều là tụ tập với nhau

Em bé đã đi học chưa? Chị Vân chăm sóc chế độ ngủ nghỉ, ăn uống như nào cho con?

Vân đã đăng ký lớp mẫu giáo cho bé, bé đi học được 1 buổi thì dịch bệnh xảy ra nên nghỉ học cho tới giờ. Tất cả các trường học ở Dubai hiện giờ đều đang đóng cửa vì dịch bệnh.

Hằng ngày Vân đều tự đi siêu thị và nấu ăn cho bé. Kể cả những lúc đi làm Vân đều cố gắng dậy sớm chuẩn bị sẵn thức ăn rồi mới yên tâm đi làm. Mỗi ngày bé ăn 3 bữa chính, 5 cữ sữa, 1 bữa phụ. Vân không thúc ép hay rượt đuổi theo bé để bắt bé ăn, bé muốn chơi thì Vân cho chơi đã rồi đến lúc đói quá bé sẽ tự giác ăn. Bé không thích ăn cháo, nên Vân thường cho ăn cơm, súp,và các món Ý. Thực đơn chủ yếu chế biến từ thịt bò, heo, gà, rau cải..

Còn về hải sản Vân chỉ cho ăn 1 lượng ít cho bé quen dần vì sợ bé bị dị ứng. Còn về giấc ngủ thì từ bé đến giờ Vân đều tập cho bé tự ngủ, không cần phải ẵm, không cần hát ru. Chỉ cần tắt hết đèn, bú hết bình sữa là bé tự ngủ. Bên cạnh việc ăn uống, giấc ngủ thì cho bé đi ra ngoài tham gia các hoạt động ngoài trời cũng rất quan trọng. Vân rất hạn chế việc cho con xem ti vi, thay vào đó Vân sẽ cho con đi bơi hoặc xuống công viên chơi với các bé hàng xóm.

Lấy chồng Tây, Kha Mỹ Vân sang nuôi con ở xứ vàng Dubai, thuê giúp việc cũng mất 17 triệu - 9

Lấy chồng Tây, Kha Mỹ Vân sang nuôi con ở xứ vàng Dubai, thuê giúp việc cũng mất 17 triệu - 10

Cách đây 7 tháng con theo bố mẹ sang Dubai sinh sống.

Sống ở một đất nước giàu có như Dubai, mọi chi phí sinh hoạt đều rất đắt đỏ. Chị đã “đầu tư” cho em bé lai của mình ra sao?

Trường học cho bé ở Dubai cũng đã tốn đi 1 khoản kha khá tầm 3700 dirham – tương đương 23 triệu tiền Việt (chưa bao gồm chi phí ăn uống ở trường). Ngoài ra thì chi phí sinh hoạt hằng ngày cũng rất cao, tiền bỉm, sữa, ăn uống, người giúp việc cũng tốn kém một khoản rất lớn. Người giúp việc cho bé là người gốc Philippines hiện sống cùng chồng ở Dubai, từng chăm sóc trẻ em cho các gia đình nước ngoài tại đây. Người giúp việc ở Dubai rất dễ kiếm nhưng khó ở chỗ tìm người phù hợp, yêu trẻ và có trách nhiệm. Mức lương cho người giúp việc chăm trẻ là 2.700 dirham (khoảng 17 triệu đồng) mỗi tháng kèm chí phí 4.700 dirham (khoảng 30 triệu đồng) để lo visa cho cô trong ba năm sắp tới. Đây là mức lương cao hơn mặt bằng chung khoảng 2.000 dirham (tương đương 12 triệu đồng). Bên cạnh đó, Vân còn tốn một khoản tiền cho bé đi bơi hàng tuần tại các khu nghỉ dưỡng. Nói chung hiện giờ thì cả hai vợ chồng đều không dám tiêu xài gì nhiều cho bản thân, mọi thứ đều dồn vào tập trung lo cho con.

Lấy chồng Tây, Kha Mỹ Vân sang nuôi con ở xứ vàng Dubai, thuê giúp việc cũng mất 17 triệu - 11

Bên cạnh các chi phí sinh hoạt, Vân còn tốn một khoản tiền cho bé đi bơi hàng tuần tại các khu nghỉ dưỡng.

Lấy chồng Tây, Kha Mỹ Vân sang nuôi con ở xứ vàng Dubai, thuê giúp việc cũng mất 17 triệu - 12

Những ngày mới sang Dubai sinh sống, Vân khá sốc vì nhiệt độ ngoài trở ở nước này 50 độ.

Lấy chồng Tây, Kha Mỹ Vân sang nuôi con ở xứ vàng Dubai, thuê giúp việc cũng mất 17 triệu - 13

Là người Việt đang định cư ở nước ngoài, Kha Mỹ Vân có tính cách và lối sống khá truyền thống Á đông còn anh Luigi Menghini mang nét phóng khoáng của người dân Châu Âu. Hai anh chị đã bao giờ mâu thuẫn với nhau trong chuyện nuôi dạy bé Mao chưa?

Mâu thuẫn trong tính cách và lối sống vợ chồng thì chắc chắn là có rồi nhưng quan trọng là cả hai cùng chịu ngồi lại tìm cách giải quyết. Từ lúc có con thì ông xã thay đổi nhiều lắm, lúc nào cũng ưu tiên gia đình lên hàng đầu. Cả hai vợ chồng đều biết nhường nhịn hơn và tránh cãi vã to tiếng trước mặt con.

Về việc chăm con thì cũng có nhiều quan điểm bất đồng lắm. Chẳng hạn như ông xã thì không thích che chắn cho con vì nghĩ để tự nhiên bé sẽ cứng cáp hơn, còn Vân thì lúc nào cũng sợ bé bị lạnh. Bé bước vào tuổi lên 2 bắt đầu biết nằm lăn ra ăn vạ, giận dỗi ở ngoài đường, Vân thì cho nằm khóc đến mệt thì thôi, ông xã thì chạy tới dỗ...

Bất đồng thì cũng nhiều lắm nhưng điểm chung duy nhất là cả hai vợ chồng đều thống nhất không dùng đòn roi với con. Trẻ mới lên 2 chưa ý thức và kiểm soát được hành động của mình, nên thay vì đánh con thì vợ chồng tìm cách giải quyết khác.

Dạo gần đây bé có hành động đánh vào ba mẹ và người xung quanh, hai vợ chồng cũng lên mạng nghiên cứu quyết tìm ra hướng giải quyết là làm mặt nghiêm cho bé vào phòng một mình bình tĩnh lại 2 phút, xong sau đó sẽ dỗ bé nín và nhẹ nhàng ôm con giải thích đó là hành động sai. Trẻ con cần có thời gian để hiểu, mọi hành động chúng ta đều cần khoảng dừng để trẻ gắn liên kết hiểu. Vợ chồng Vân không mong đợi việc thay đổi sớm trong 1-2 ngày. Cái quan trọng hơn là bé sẽ thay đổi và thay đổi tích cực này sẽ làm nên tính cách tốt đẹp cho bé sau này.

Bé Mao cũng đã cứng cáp ở lứa tuổi lên 2, vết mổ sinh của chị có lẽ cũng đã phục hồi hoàn toàn. Vợ chồng chị hẳn là đã sớm lên kế hoạch để sinh thêm em bé?

Hai vợ chồng cũng nhiều lần nói chuyện về sinh con thứ 2, nhưng Vân cảm thấy chưa sẵn sàng lắm. Vì giờ con lớn xíu mình bắt đầu có chút thời gian cho bản thân, nên Vân muốn tận hưởng thêm khoảng thời gian này.

Cảm ơn Kha Mỹ Vân về cuộc trò chuyện này!

Lấy chồng Tây, Kha Mỹ Vân sang nuôi con ở xứ vàng Dubai, thuê giúp việc cũng mất 17 triệu - 14

Lấy chồng Tây, Kha Mỹ Vân sang nuôi con ở xứ vàng Dubai, thuê giúp việc cũng mất 17 triệu - 15

Lấy chồng Tây, Kha Mỹ Vân sang nuôi con ở xứ vàng Dubai, thuê giúp việc cũng mất 17 triệu - 16

Với vẻ đẹp độc đáo rất đặc trưng Á Đông cùng cá tính mạnh, ở đâu Kha Mỹ Vân cũng thu hút được cái nhìn ấn tượng từ khán giả.

Bà mẹ dân tộc vùng cao nuôi 7 con vì chồng ngoại tình, xuống Hà Nội hóa thành người mẫu
Ở tuổi 38, Lò Thị Sao Xa vẫn đẹp mặn mà, đơn thân nuôi 7 đứa con.
Theo Như Loan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan