Mệt mỏi vì nuôi con EASY, mẹ chồng còn nói: "Hết cữ tôi mang cháu về quê nuôi, để ở đây chị hành hạ nó”

Chi Chi - Ngày 08/03/2023 19:03 PM (GMT+7)

Chẳng nhẽ tôi làm mẹ mà lại không được quyền nuôi con theo ý mình?

Với những bà mẹ hiện đại hẳn ai cũng từng nghe qua phương pháp nuôi con Easy. Easy giúp cho quá trình sinh hoạt hàng ngày của con yêu nề nếp ngay từ khi còn nhỏ, bé trộm vía mỗi ngày, mẹ thảnh thơi hơn. Đó cũng chính là những tiêu chí mà tôi đã đặt ra ngay từ khi bắt đầu mang bầu con gái đầu lòng. Những tưởng mọi việc sẽ được suôn sẻ, tôi sẽ được nuôi và dạy con theo cách của mình.

Nhưng không!

Chuyện là chồng tôi là con một, nhà còn mẹ già nên vợ chồng tôi đón bà ở quê lên thành phố sinh sống, vừa tiện chăm sóc bà lại nhờ bà được trong thời gian ở cữ sắp tới. Sẵn biết những quan niệm nuôi con xưa và nay khác nhau nên ngay từ khi con chưa chào đời, tôi đã thống nhất với mẹ chồng và chồng rằng sau này mình sẽ nuôi con theo kiểu Easy, rèn bé vào nếp ngay từ khi mới đẻ ra nên không được ai can thiệp vào. Mẹ chồng và chồng cũng đồng ý theo quan điểm của tôi, thế mà chỉ vài tiếng sau khi tôi sinh ở bệnh viện, họ đã quên ngay lời hứa.

Sau khi sinh con, cơ thể tôi còn yếu nên hầu như chỉ nằm ở giường, mọi thứ đều nhờ chồng và mẹ chồng. Trong khi tôi muốn rèn cho con không bện hơi mẹ, phải nằm ngủ trong nôi của trẻ sơ sinh thì mẹ chồng lại cứ xót cháu và hạnh phúc vì đứa cháu nội đầu tiên, bà liên tục bế ẵm cháu. Bà nói:

- Đứa bé non nớt vừa mới đẻ ra, trong bụng mẹ còn ấm áp, ra ngoài lạnh lẽo phải nâng niu một chút, ôm áp một chút để nó không bị cô đơn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Không tranh cãi được với mẹ chồng, lại là thời gian ở trong viện nên tôi cũng đã để tùy ý bà.

Thế nhưng quãng thời gian ở cữ mới thực sự là cuộc chiến của tôi và mẹ chồng, thậm chí là với cả thế giới trong chuyện chăm sóc con sơ sinh.

Tôi muốn rèn con tự ngủ trong nôi thì bà lại cứ thích bế ẵm ru à ơi, thậm chí là bế ra võng nằm. Tôi cương quyết quá thì bà bỏ về phòng không thèm đoái hoài. Tôi cũng cương quyết theo phương pháp của mình, để mặc cho đứa trẻ khóc chán là tự ngủ. Mỗi cữ ngủ của bé, tôi chỉ cho con ngậm ti giả rồi nằm ngủ. Khóc rơi ti giả ra ngoài tôi sẽ nhặt ti giả đặt lại vào miệng.

Ngoài ra khi thấy bà và cháu đang chơi vui vẻ nhưng đến giờ ngủ của bé tôi cũng nói bà dừng lại, tắt điện, đóng rèm. Vậy nhưng lúc nào bà cũng cố chơi nấn ná thêm 1-2 phút, bực không thể tả.

Không chỉ là chuyện ngủ mà còn là chuyện sinh hoạt ban ngày, tôi muốn đưa con đi ra ngoài ngay khi còn trong tháng, thậm chí đã lên lịch đi du lịch khi con được 2 tháng nhưng tất cả đều bị bà gạt phăng đi. Bà nói rằng qua 3 tháng sài mới được ra ngoài. Đưa con đi chơi mà chẳng vui chút nào vì bà gọi điện thoại giục về mãi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chuyện ăn uống cũng vậy, tôi tiêu chí vắt sữa ra bình cho con bú đúng theo cữ và cũng để ước lượng được xem con uống thế nào. Chưa đến cữ uống mà bé cứ khóc, khóc ngặt nghẽo cũng không được đáp ứng, ăn uống là phải có giờ có giấc. Ấy vậy mà bà cũng cằn nhằn rồi tự mình đi hâm sữa cho cháu uống. Tôi cầm bình sữa đổ luôn ra bồn cho bà nóng mặt thì thôi.

Áp lực leo thang, hai bên không chịu nổi quan niệm của nhau nên tôi và mẹ chồng liên tục khẩu chiến. Đỉnh điểm là khi bé con được 4 tháng bà bế thốc lên cân được 5kg, đứa bé khóc suốt 4 tháng liền mỗi giờ đi ngủ nên cũng hay bị ốm, viêm amidan, viêm tai giữa... Lúc này mẹ chồng tôi quyết bỏ về quê, tôi cũng không cản.

Mẹ đẻ từ quê lại lặn lội lên chăm con gái và cháu ngoại. Những tưởng được ở cữ với mẹ đẻ là sướng nhất ấy vậy mà quan điểm của mẹ đẻ tôi với mẹ chồng lại giống y như nhau. Thậm chí mẹ đẻ tôi còn gay gắt hơn, bà không chịu nổi cách nuôi con Easy của tôi nên đã bỏ về quê sau 1 tháng.

Biết tin mẹ đẻ tôi cũng không chịu nổi kiểu nuôi con Easy nên mẹ chồng ngay lập tức đã điện thoại lên cho chồng tôi và quả quyết: "Hết 6 tháng ở cữ tôi sẽ lên đón con bé về quê sống cùng dù anh chị có đồng ý hay không. Tôi quá ngán ngẩm kiểu nuôi con hiện đại của các anh chị, là hành con chứ có phải thương con đâu. Cứ thế đi, thích nhàn thân thì để bà già này nuôi con cho".

Thế nhưng bà đâu hiểu được nuôi con theo kiểu Easy là mẹ vừa rảnh rang mà con cũng sẽ ngoan ngay từ nhỏ. Ban đầu sẽ vất vả nhưng sau mới "hái quả ngọt". Hiện tại con gái tôi cũng chưa vào nếp nhưng tôi tin rằng qua 6 tháng bé sẽ thích ứng tốt. Không đời nào tôi cho bà đón cháu về quê, chẳng nhẽ tôi là mẹ mà không được quyền nuôi con theo ý của mình?

Tất tần tật về Nuôi con theo phương pháp EASY đang được nhiều mẹ Việt quan tâm
Hiện nay, nhiều bà mẹ áp dụng phương pháp nuôi con Easy rất hiệu quả, bé không chỉ khỏe mạnh mà mẹ còn đỡ vất vả hơn khi chăm con.

Dạy con 0-6 tháng

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm