Ở nhà cuối tuần với người giúp việc tôi mới biết hoá ra ngày thường con tôi sống như thế

Ngày 26/08/2023 14:36 PM (GMT+7)

Để con ở nhà với cô bảo mẫu lạ hoắc, tôi lo sợ lắm.

Tôi có theo dõi một vài nhóm chị em bỉm sữa để tìm hiểu những kinh nghiệm chăm sóc và nuôi dạy con. Ở nhóm hội đó tôi tìm được một người bảo mẫu kiêm người giúp việc cho gia đình vì trước đó có đi nhờ vả khắp nơi nhưng không tìm được ai. Vậy là lúc con đầu được 6 tháng tuổi tôi bắt đầu quay trở lại với công việc thì cũng là lúc cô bắt đầu chuyển về sống cùng gia đình tôi.

Khoảng thời gian đầu mới đi làm tôi cũng lo lắm, thương con nhưng nếu không đi làm thì cũng không có tiền chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Chính vì thế tôi chỉ có thể theo dõi cuộc sống ban ngày của con bên cạnh người giúp việc qua chiếc camera. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhà tôi chỉ có 1 chiếc camera ở phòng khách còn phòng ngủ thì cũng không lắp. Mọi sinh hoạt của bảo mẫu và con gái tôi hầu hết ở phòng khách nên có gì tôi đều thấy được. Người giúp việc làm việc được 2 tháng liền nhưng khi tôi xem camera thì ngày nào cũng vậy tôi cảm thấy không hài lòng cho lắm vì bảo mẫu ít quan tâm, chăm sóc cho con gái tôi mà suốt ngày chỉ xem tivi và nghịch điện thoại, cũng ít tương tác với đứa nhỏ.

Mỗi ngày cô và cháu chỉ ăn chơi và đến giờ là bế vào phòng và đi ngủ. Thấy tình cảnh thế tôi cũng có nhắc nhở người bảo mẫu một cách khéo léo mong cô để ý đến con gái nhỏ của tôi hơn và quả thực bảo mẫu cũng ngày một tốt hơn. Tôi cũng định bụng để con lớn lên thêm một chút thì cho con đi học và không thuê bảo mẫu nữa nên cố nốt với cô này.

Bình thường cuối tuần tôi vẫn phải làm buổi sáng thứ 7 và sáng chủ nhật, trở về nhà lúc 2h chiều. Cho đến một ngày cuối tuần tôi có dịp ở nhà nguyên một ngày với bảo mẫu và con nhỏ, tôi mới hiểu hết được cuộc sống ngày thường của con tôi, nếp ăn ngủ và sinh hoạt như thế nào. Cũng từ đó tôi có cái nhìn khác về bảo mẫu của gia đình.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hóa ra những điều tôi nhìn thấy qua camera cũng chưa phải là tất cả. Người bảo mẫu một mình ở nhà với con gái tôi lại vừa nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, phơi đồ, đi chợ... nên cũng vô cùng bận rộn. Cô lúc nào cũng ưu tiên việc chăm sóc con gái tôi lên hàng đầu, cho bé ăn, chơi vơi bé một lúc sau đó mới đi làm các công việc khác mà tôi giao.

Cứ đến giờ đi ngủ cô lại ôm con gái tôi vào phòng và ru nó ngủ. Hóa ra những gì diễn ra trong căn phòng ngủ tôi cũng chưa bao giờ được nhìn thấy. Đứa trẻ mặc dù dễ ngủ vào buổi tối nhưng luôn khó ngủ vào giấc trưa. Cô ấy phải bế nó đi rong khắp phòng, hát ru, thậm chí nằm bên cạnh để vỗ về những lúc bé giật mình thức giấc. Khi tôi hỏi "ngày nào cháu cũng như thế này hả cô?" thì người mẫu cũng cho biết ngày nào con cũng vậy.

Con tôi khó vào giấc và ngủ trưa rất khó, phải có người bên cạnh vỗ về, ôm ấp mới ngon giấc được. Vì vậy sau khi đứa trẻ ngủ dậy cô mới có thể làm các công việc tiếp theo và cho bé ăn bữa chiều được. Công việc quá tải khiến người bảo mẫu cũng không có nhiều thời gian để chơi với bé. Còn những lần cô xem điện thoại hay xem tivi thì phần lớn cũng là để học thêm các kiến thức chăm sóc bé nhanh vào giấc ngủ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Người bảo mẫu thậm chí còn cho tôi xem một danh sách tìm kiếm của cô những cách giúp trẻ ngủ ngon, vì sao trẻ khó ngủ, cho trẻ ăn gì để dễ ngủ... Lúc đó tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã tìm được một người bảo mẫu thật sự rất có tâm và yêu trẻ rất nhiều. Tôi bày tỏ lòng biết ơn, cảm kích đối với cô. Song song bên cạnh đó tôi cũng tình nguyện tăng lương và hỗ trợ cô các công việc khác mỗi khi mình về đến nhà để ban ngày cô có thể chuyên tâm chăm sóc cho con gái mình tốt hơn. Và tôi hiểu ra rằng mặc dù có người giúp việc, họ được trả lương nhưng là một người mẹ, tôi không thể phó thác con cái, nhà cửa của mình cho họ.

Tính đến nay, người bảo mẫu này đã ở trong gia đình tôi 7 năm, từ hồi chăm con gái đầu giờ là chăm con thứ 2 của tôi. Mỗi ngày tôi lại càng thêm yên tâm khi giao phó con cho cô và hiện tại cả hai đứa nhỏ đều rất quấn quýt, quý cô. Chúng luôn coi cô như người thân trong gia đình.

Tâm sự từ độc giả vanvan...@gmail.com

Hiện nay trong xã hội vẫn còn tồn tại khá nhiều những vụ việc bảo mẫu bạo hành trẻ nhỏ gây nên tâm lý hoang mang cho nhiều bà mẹ bỉm sữa. Tuy nhiên đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ, các mẹ cũng không nên quá lo lắng mà đánh đồng hầu hết các bảo mẫu, người giúp việc đều vậy.

Bởi những người đã xác định đến với nghề bảo mẫu, người giúp việc là những người đã thực sự chấp nhận những vất vả của công việc này. Bên cạnh đó, trong quá trình làm việc và tiếp xúc với trẻ nhỏ, họ cũng sẽ có những tình cảm, yêu thương dành cho trẻ. Chính vì thế họ sẽ biết cách làm sao cố gắng để dành những chăm sóc tốt nhất cho con của chủ nhà.

Và để có được điều đó cũng xuất phát từ hai phía, về phần gia chủ cũng nên dành cho họ những điều xứng đáng với công sức họ bỏ ra. Ngoài tiền lương hậu hĩnh, cha mẹ có thể gửi tặng họ tiền, quà vào những dịp lễ tết. Bên cạnh đó gia đình dành tình yêu thương, sự quan tâm cho họ như chính những người thân yêu trong gia đình. Cuối cùng, thuê bảo mẫu giúp việc không có nghĩa là bạn phó mặc hết tất cả mọi việc trong gia đình, chăm con cho họ, từ đó tạo nên áp lực cho người bảo mẫu và họ sẽ có những chiều hướng suy nghĩ và hành động xấu.

Tựu chung lại, nếu khéo léo biết ứng xử tất cả các điều trên, chắc chắn vì tình yêu thương, người bảo mẫu không chỉ đối xử tốt với con cái của chủ nhà mà còn ở lại làm việc lâu năm cho gia đình của bạn.

Theo Phan Nguyễn (Ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện về người giúp việc