Day dứt với hoài niệm tình đầu, "10 năm chờ một bóng người không trở lại" của cô gái 9x

Nguyễn Trang - Ngày 22/07/2020 18:30 PM (GMT+7)

Tina Yuan hiện đang sống và làm việc tại Singapore đã cho ra mắt tác phẩm đầu tay Lỡ Hẹn Paris trong những ngày tâm điểm của dịch COVID-19.

Lỡ Hẹn Paris là tự truyện cảm động của Tina - cô gái 9X mang hai dòng máu Việt – Trung, đang sống tại Singapore. Cuốn sách kể lại tình yêu đầy cảm động giữa cô và bạn trai quá cố - người bị ung thư não và qua đời 10 năm trước. Chính trong thời gian tâm điểm của dịch COVID-19, Tina xuất bản tác phẩm đầu tay để gửi đến độc giả như một thông điệp khẳng định quyết tâm và cuộc sống vẫn tiếp diễn theo cách riêng của nó dù cho có bao khó khăn vất vả.

Day dứt với hoài niệm tình đầu, amp;#34;10 năm chờ một bóng người không trở lạiamp;#34; của cô gái 9x - 1

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tại Singapore, tác phẩm Lỡ Hẹn Paris chưa được “gặp gỡ” mẹ đẻ.

Chuyện tình giữa Tina và Hưng - người bạn trai đầu tiên và cũng là nam chính của Lỡ Hẹn Paris là cả hành trình lãng mạn, nhiều màu sắc, bắt đầu từ Việt Nam và chung sống tại Trung Quốc cho đến khi anh qua đời tại Pháp. Tina từng cay đắng thừa nhận: "Anh là mối tình đầu, cũng là người mãi mãi khiến tôi không quên được. Tôi từng sống như một kẻ say xỉn, bị giam trong giấc mộng hồ điệp, dù tỉnh dù mơ, tôi cũng muốn gặp lại anh."

Theo lời kể của Tina, bố mẹ Hưng là người Việt, anh sinh ra và lớn lên tại Paris. Nhờ có tình yêu của anh mà Tina Yuan đã kết nối lại với những người thân yêu ở Trung Quốc và rời Hà Nội để chuyển về Thượng Hải học. Họ yêu xa khoảng gần 1 năm, sau đó anh bỏ lại Paris tráng lệ chuyển qua Thượng Hải làm việc để gần bạn gái. Cả hai đã có thời gian chung sống với nhau ở Thượng Hải 3 năm.

"Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau đi leo núi, đi du ngoạn quanh Trung Quốc, cùng tìm hiểu về văn hóa mỗi vùng miền khác nhau. Mùa đông đến, chúng tôi cùng Stacy (tên một người bạn) đi trượt tuyết, thỉnh thoảng lại mời Stacy qua nhà nấu ăn" - Tina hạnh phúc ghi lại trong sách.

Xuyên suốt cả tác phẩm Lỡ Hẹn Paris, Tina không dùng nhiều mỹ từ để tung hô người yêu quá cố. Trái lại cô mượn cái nhìn của những người xung quanh để khắc họa nên chân dung của anh. Dưới đôi mắt từng trải của dì út Tina, Hưng lịch sự và đáng tin cậy. Còn với bà ngoại cô, anh là người đàn ông ga lăng, có trách nhiệm

Day dứt với hoài niệm tình đầu, amp;#34;10 năm chờ một bóng người không trở lạiamp;#34; của cô gái 9x - 2

Tina - nữ tác giả của chuyện tình "10 năm đợi chờ một bóng người không trở lại".

Hồi ức đáng nhớ nhất trong Lỡ Hẹn Paris với Tina chính là "hoa hồng ngày thứ 6" và vì thế đến ngay cả bây giờ mỗi thứ 6 cô lại có 1 cảm xúc gì đó, dù 10 năm đã trôi qua.

Cô viết: "Ba năm chung sống. Điều tuyệt vời nhất từ anh có lẽ là, chưa một chiều thứ Sáu nào đi làm về mà trên tay anh không có một bông hồng đỏ thắm tặng tôi. 

Gần như chúng tôi chẳng bao giờ tranh cãi với nhau. Dù thỉnh thoảng tôi có đi bar với Stacy về trễ, lăn ra sofa ngủ, Hưng phải dậy thay đồ cho tôi rồi bế tôi vào giường. Sáng hôm sau anh dậy đi làm sớm, không quên để lại mẩu giấy trên bàn nhắc tôi uống nước chanh anh pha sẵn cho tỉnh rượu."

Thế nhưng thứ chia lìa tình yêu của họ không phải là sự giận hờn, phản bội mà là cái chết. Bạn trai của Tina Yuan qua đời vì bệnh ung thư khi tình cảm lứa đôi của họ đang ở đỉnh cao cảm xúc và định tiến tới những dự định dài lâu.

Cô gái trẻ cay đắng kể: "Khi chúng tôi cùng trở về Paris thăm bà nội anh, cũng là lúc anh phát hiện mình bị ung thư não rồi qua đời một thời gian sau đó. Trước khi anh qua đời, tôi đã ở bên anh một thời gian cho đến ngày anh trút hơi thở cuối cùng. Lúc ấy tôi chỉ ước mình là viên thuốc giảm đau để mỗi khi anh đau đớn có thể làm dịu cơn đau ấy.

Cú sốc tinh thần làm tôi suy sụp, làm tôi tuyệt vọng. Nhất là, khi đối diện với chính mình giữa đêm tối. Tâm trạng tôi nặng trĩu, buồn chán. Tôi thường tìm đến các quán bar đêm, một mình uống rượu, bởi chỉ có rượu mới giúp tôi được yên ổn trong cơn say mơ màng. Tôi như đánh mất bản thân mình, tôi sợ trời sáng, sợ sự phũ phàng của ngày mai. Tôi sợ khi giật mình tỉnh dậy sẽ chỉ còn lại mình tôi với tôi trong căn phòng hiu quạnh".

Mọi thứ chỉ thay đổi khi Tina đọc đi đọc lại bức thư tình trăng trối cuối cùng anh viết gửi cô trước khi anh qua đời. Cô đã thay đổi suy nghĩ, không để mình ủ ê quá lâu và qua Mỹ học một thời gian để vết thương lòng từ từ lành lại theo thời gian.

Day dứt với hoài niệm tình đầu, amp;#34;10 năm chờ một bóng người không trở lạiamp;#34; của cô gái 9x - 3

10 năm trôi qua đã làm mờ bớt vết thương lòng trong quá khứ của Tina.

Thế nhưng với cô, suốt phần đời còn lại nỗi đau đó chắc sẽ luôn vò xé tâm can bởi anh là mối tình đầu, là người khiến cô mãi mãi không quên được: "Tình yêu giữa tôi và Hưng kết thúc như một giấc mơ nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể cho mình cơ hội thoát ra khỏi giấc mơ ấy... Nước Mỹ thật đẹp, thật rộng lớn, nhưng không có anh, tôi cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng. Ai cũng ao ước giấc mơ Mỹ, nhưng nơi này không phải dành cho tôi."

Tuy nhiên đến sau cùng khi khép lại cuốn sáchTina Yuan đã rút ra một điều quan trọng: "Mọi chuyện đã qua ta không thể thay đổi, người mất cũng không thể sống lại. Tuy người ở lại rất đau lòng, nhưng người ra đi trên thiên đàng sẽ đau lòng hơn khi thấy chúng ta đánh mất mình".

Học cách làm cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn với sách Chủ nghĩa tối giản
"Chủ nghĩa tối giản" được sắp xếp ngắn gọn với 7 chương: Đích đến của chúng ta, Sức khỏe, Các mối quan hệ, Niềm đam mê, Tăng trưởng, Đóng góp, Sự hợp...
Nguyễn Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn