Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt: Không phải ngày tháng say đắm bên nhau mới là tình yêu vẹn tròn

Nguyễn Trang - Ngày 29/10/2020 17:30 PM (GMT+7)

Có lẽ đây không phải là một câu chuyện về tình yêu, mà là một cuốn sách về một thứ tình cảm khó có thể gọi tên một cách rõ ràng, thôi thì hãy gọi đó là mối duyên tri kỷ giữa những tâm hồn đồng điệu nhưng đã tìm thấy nhau quá muộn giữa biển người mênh mông.

Xưa thời Xuân Thu Chiến Quốc, có Bá Nha và Tử Kỳ, tuy một người làm quan, một người làm tiều phu, ấy nhưng chỉ có Tử Kỳ mới có thể nghe hiểu được tiếng đàn của Bá Nha. Vì lẽ ấy mà hai người trở thành tri âm tri kỷ, khi Tử Kỳ không còn, Bá Nha cũng đập vỡ đi cây đàn quý giá của mình.

Trở thành người có thể nghe hiểu được tiếng lòng của đối phương, không nhất thiết phải thân thiết từ nhỏ, hay tương đồng về gia cảnh, xuất thân, mà đôi khi chỉ là một giây phút, một sự tương ngộ kỳ diệu. Câu chuyện về giáo sư ngôn ngữ học Sở Hoài Viễn và cô sinh viên Nhạc Mãn Thi trong cuốn sách Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt của tác giả Thương Thái Vi cũng giống như vậy.

Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt: Không phải ngày tháng say đắm bên nhau mới là tình yêu vẹn tròn - 1

Cuốn sách là tác phẩm mới nhất của nhà văn Thương Thái Vi.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên, anh đã bỏ qua cho cô gái nhỏ tội “ngắt cây bẻ cành” vì cô mang trong mình niềm hân hoan giống như anh, còn cô trong buổi nghe giảng đầu tiên, là người hiểu được ý nghĩa của tên anh “Hải thượng sinh minh nguyệt/ Thiên nhai cộng thử thì”. Liên tiếp những cuộc tái ngộ, tựa như số phận đã sắp đặt, khiến anh nhận ra đây là một cô gái có một tâm hồn kì diệu.

Thi Thi hồn nhiên, trong sáng nhưng không hề ngây thơ. Cô thấu hiểu sâu sắc sự vô thường của cuộc sống, cho nên cô cũng là người đối xử với cuộc sống này bằng một tình yêu vô hạn. Cô có thể mải mê ngắm những bông hoa “trò chuyện”, hay thả hồn trôi theo những áng mây lang thang trong khoảnh khắc giao mùa, hay ngẩn người vui sướng trước những bông tuyết đầu mùa buông xuống thành phố,...

Và một Thi Thi nhạy cảm, tinh tế nhưng tràn đầy sức sống ấy đã xuất hiện và thổi một làn gió mới vào cuộc đời vốn tĩnh lặng của Sở Hoài Viễn, vị giáo sư trẻ nhất trường đại học đang chuẩn bị đảm nhận chức Phó Chủ nhiệm khoa Tiếng Trung.

Có lúc cô hệt như tinh linh hoạt bát, khiến thế giới xung quanh anh tưng bừng sắc màu, có lúc cô lại như một thi sĩ, cùng anh sánh bước trên bờ biển và ngâm nga những câu thơ cổ, và có lúc, cô lại như một triết gia, lắng nghe câu chuyện từ sâu thẳm trong tâm hồn anh và “thổi bay” ưu phiền nơi anh chỉ bằng một vài câu nói…

Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt: Không phải ngày tháng say đắm bên nhau mới là tình yêu vẹn tròn - 2

Cuốn sách đã được phát hành trên toàn quốc.

Không chỉ mang đến cho anh những góc nhìn mới mẻ về cuộc sống, hay nhắc nhở anh một cách đầy ý vị về những phút giây ngơi nghỉ để ngắm nhìn thế giới xung quanh, cô học trò 20 tuổi còn hăng hái giúp đỡ “thầy Sở” giải quyết nỗi lo lắng lớn nhất về cô con gái của anh khi cô bé đã thất bại trong kỳ thi chuyển cấp.

Thi Thi, bằng một cách hồn nhiên và và vô tư nhất, đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Sở Hoài Viễn. Và, một khi từ ánh mắt đến trái tim đều chỉ hướng đến một người, thì liệu những cảm xúc đang nhen nhúm nơi trái tim anh, có còn đơn giản chỉ là dành cho một người tri kỷ?

Giữa Sở Hoài Viễn và Thi Thi có một sự đồng điệu đến từ tâm hồn, nhưng hiện thực cuộc sống lại phũ phàng nhắc nhở anh, nơi bản thân thuộc về.

Trong mỗi người chúng ta, sứ mệnh của trái tim là lên tiếng mách bảo về tình yêu, nhưng nghĩa vụ của lý trí là giữ tiếng yêu ấy là đúng, là đáng, là không phải hối tiếc suốt phần đời còn lại. Và để làm được điều đó, đôi khi một tiếng yêu cũng không được phép cất lời…

Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt: Không phải ngày tháng say đắm bên nhau mới là tình yêu vẹn tròn - 3

“Tôi gửi cùng thư này tập tài liệu ôn thi cao học và một chùm quả du. Em đã từng nói, em muốn thi chuyên ngành Ngôn ngữ học mà, tôi tin là em sẽ thi đỗ. Tuy tôi không thể làm thầy giáo hướng dẫn cho em, nhưng chúng ta có thể nghiên cứu trên cùng một lĩnh vực, điều này cũng đủ làm tôi thấy mừng rồi.

Chùm quả du này là do tôi hái trên cây du mà em đã hái, vào ngày tôi rời trường. Tôi nghĩ, chùm quả du trên cùng một cây cũng sẽ kết ra niềm vui như vậy. Nếu chùm quả du vui tươi ấy của em thật sự đã bị mất, vậy thì hãy để chùm quả du của tôi mang lại niềm vui cho em.

Đêm đã khuya rồi. Bên ngoài cửa sổ không ngờ lại có một vầng trăng tròn. Trăng sáng nhớ cố hương, tôi nghĩ, vầng trăng sáng như vậy chắc chắn là đến từ biển, từ vịnh Minh Nguyệt của thành phố D rồi. Ồ, hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì!

Tạm biệt, Thi Thi! Trước khi gác bút, tôi vẫn muốn nói một câu: Nhìn lên trời cao, nơi ánh sao lấp lánh vô ngần!”

Trong cuốn sách này có một mối tình đầu không dang dở, có một mối tình cuối chẳng thành đôi, nhưng lại có một chuyện tình đẹp như ánh trăng vành vạnh nơi biển khơi lấp lánh mỗi đêm.

Với giọng văn mượt mà, giàu hình ảnh và chất chứa cảm xúc trong từng câu chữ, nhà văn Thương Thái Vi sẽ đưa bạn đọc vào một chuyện tình đẹp đến nao lòng. Tuy không day dứt, ám ảnh tựa như cuốn sách Bến Xe đã nổi tiếng bấy lâu, nhưng Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt vẫn làm cho người đọc khó có thể nào quên.

Cuốn sách Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt - tác phẩm mới nhất của nhà văn Thương Thái Vi hiện đã được phát hành trên toàn quốc vào đầu tháng 10/2020.

Day dứt với hoài niệm tình đầu, 10 năm chờ một bóng người không trở lại của cô gái 9x
Tina Yuan hiện đang sống và làm việc tại Singapore đã cho ra mắt tác phẩm đầu tay Lỡ Hẹn Paris trong những ngày tâm điểm của dịch COVID-19.
Nguyễn Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn