29 Tết vợ bầu vỡ ối, chồng vẫn không cho nhập viện vì phải đợi qua giao thừa mới đẻ

Thảo Nguyên - Ngày 20/01/2023 09:00 AM (GMT+7)

Với nhiều bố mẹ, chỉ cần sinh con an toàn và khỏe mạnh là đủ. Nhưng nhiều bố mẹ khác lại chọn ngày giờ sinh rất cẩn thận vì cho rằng có ảnh hưởng tới vận mệnh cuộc đời bé.

Trong những năm công tác của mình, Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành, Chánh Văn phòng Trung tâm đào tạo, Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã gặp gỡ, tiếp xúc và mổ đẻ cho hàng ngàn mẹ bầu. Thế nhưng khi nhắc tới những chuyện đi đẻ hi hữu ngay thời khắc giao thừa chuyển giao năm cũ sang năm mới, nam bác sĩ sản khoa Phan Chí Thành vẫn nhớ như in một trường hợp sản phụ ở Thanh Hóa.

Theo bác sĩ Phan Chí Thành kể lại, cách đây vài năm có một người chồng quê ở Thanh Hóa, là cán bộ nhà nước đưa vợ xuống Hà Nội nhập viện đi đẻ đúng thời điểm vừa mới qua Giao thừa.

Khi được chồng đưa vào viện, chị vợ đã vỡ ối từ lâu và có dấu hiệu bị nhiễm trùng, sốt cao rét run, nhịp tim tăng cao, đau tử cung… Chưa kể, do ối đã cạn nên đe dọa đến tính mạng sản phụ và sức khỏe thai nhi trong bụng. Vì thế ngay lập tức bác sĩ Thành cùng ê kíp của mình đã phải mổ đẻ cấp cứu cho sản phụ này.

Khi được chồng đưa vào viện, chị vợ đã vỡ ối từ lâu và có dấu hiệu bị nhiễm trùng, sốt cao rét run, nhịp tim tăng cao, đau tử cung… (Ảnh minh họa)

Khi được chồng đưa vào viện, chị vợ đã vỡ ối từ lâu và có dấu hiệu bị nhiễm trùng, sốt cao rét run, nhịp tim tăng cao, đau tử cung… (Ảnh minh họa)

Rất may cuộc mổ đẻ cho sản phụ Thanh Hóa đã thành công và cứu được cả mẹ lẫn con. Tuy nhiên sau khi mổ đẻ, chị vợ đã phải điều trị kháng sinh suốt 1 tuần trong viện vì bị nhiễm trùng. Đứa con sơ sinh của 2 vợ chồng dù mới sinh nhưng xanh tím, rối loạn nhịp thở, thở nhanh và nhiễm trùng sơ sinh nên phải nằm điều trị.

Suốt 1 tuần trong Tết Nguyên Đán năm ấy, 2 mẹ con sản phụ phải vượt qua những ranh giới nguy hiểm để giành sự sống. Cuối cùng mẹ con sản phụ may mắn cũng an toàn và dần khỏe lại để xuất viện khi hết Tết.

Khi hỏi lý do sản phụ Thanh Hóa này vì sao được đưa đến viện ngày Tết trong tình trạng nguy kịch như vậy, chị vợ mới kể câu chuyện gia đình mình chọn ngày chọn giờ sinh nên nhất quyết đi đẻ đúng ngày giờ đã chọn.

Chị cho biết, đây là lần sinh mổ thứ 2 của mình. Dù đang công tác tại một cơ quan nhà nước nhưng chồng chị rất mê tín. Anh luôn quan niệm sinh con nên tránh những ngày năm cùng tháng tận của năm vì cho rằng không may mắn, lại khó nuôi.

Chồng chị cũng không muốn con vừa chào đời đã phải chịu thêm 1 tuổi của năm cũ nên nhất quyết muốn sinh con vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán để khởi đầu 1 năm thuận lợi. Vì thế, dù ngày dự sinh của vợ vào giáp Tết, người chồng vẫn kiên quyết không đưa vợ đến viện sinh.

Bi hài hơn vào ngày 29 Tết, chị vợ dù đã đủ tháng đủ ngày sinh và có dấu hiệu rỉ ối nhưng chồng vẫn bắt vợ nằm treo chân tại nhà để tránh sinh sớm, lì lợm quyết sinh con theo đúng ngày giờ đã chọn.

Khi vừa giao thừa xong, thấy đã đến giờ đẹp, người chồng này mới vội vàng đưa vợ vào viện dù tính mạng vợ con anh ngàn cân treo sợi tóc. Khi bị các bác sĩ mắng và vợ con anh may mắn vượt cạn an toàn, người chồng Thanh Hóa cũng toát mồ hôi hột lo lắng và ân hận.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành đang thăm khám cho mẹ bầu.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành đang thăm khám cho mẹ bầu.

Chia sẻ về ca mổ đẻ cấp cứu cho sản phụ trên, bác sĩ Phan Chí Thành khẳng định: Mẹ bầu và người nhà không nên mê tín, cứng nhắc bởi việc chọn ngày, chọn giờ để "ép" đứa trẻ ra đời sớm hơn hay muộn hơn đều rất nguy hiểm đến tính mạng mẹ và bé.

Thông thường, bác sĩ khuyến cáo sản phụ sinh thường, trong trường hợp bất khả kháng sẽ được chỉ định sinh mổ. Tuy nhiên, khi thai đủ ngày, đủ tháng, xét nghiệm hoàn toàn khỏe mạnh, bác sĩ trao đổi với gia đình và cân nhắc sinh con theo nguyện vọng nhưng không được đặt sự mê tín lên trên chuyên môn mà chỉ du di trong giới hạn cho phép.

Mẹ bầu và người nhà tuyệt đối không nên mê tín mà đẩy vợ con mình vào tình trạng cấp cứu, hỗ trợ nhiều mới có thể an toàn sau sinh như trường hợp sản phụ kể trên.

Mẹ Việt tấm tắc khen 10 điều khi đi đẻ ở Nhật, chồng được nghỉ 1 tháng chăm vợ vẫn có lương
Thủy Phạm - mẹ 2 con đang sống tại tỉnh Saitama, Nhật Bản chia sẻ về hành trình mang bầu, đi đẻ và ở cữ của mình tại đất nước mặt trời mọc.

Mẹ Việt sinh con ở nước ngoài

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ