Chỉ ăn nhiều rau và uống sữa tươi, mẹ bầu vẫn sinh thường em bé 4,3kg khiến ai cũng phục

Thảo Nguyên - Ngày 14/02/2023 14:00 PM (GMT+7)

 Trong suốt thai kỳ của mình, bà bầu này chỉ ăn uống bình thường, ăn nhiều rau và uống sữa tươi ít đường nhưng vẫn sinh con khỏe mạnh với số cân nặng 4,3kg.

Mới sinh em bé thứ 2 được hơn tháng nhưng vợ chồng T.B. ở Nam Đàn, Nghệ An rất hạnh phúc với cuộc sống cùng 2 con nhỏ.

Theo T.B. chia sẻ sau khi kết hôn được 1 tháng thì vợ chồng cô biết có bầu. Bé đầu là bé trai ngoan ngoãn, thông minh nên cả nhà rất vui và hạnh phúc. Sau khi con đầu lòng được 8 tháng thì T.B. lại cấn bầu lần 2.

Sau khi con đầu lòng được 8 tháng thì T.B. lại cấn bầu lần 2. (Ảnh: NVCC)

Sau khi con đầu lòng được 8 tháng thì T.B. lại cấn bầu lần 2. (Ảnh: NVCC)

“Vợ chồng em xác định sẽ sinh dày để chăm con một thể và tập trung lo cho kinh tế gia đình. Vì thế sau sinh con đầu lòng, 2 vợ chồng bảo nhau cứ thoải mái thả, bao giờ có thì sinh thêm nên cũng không kế hoạch. Thực ra người vui nhất ngoài 2 vợ chồng em còn có bà nội. Mặc dù biết chăm cháu vất vả nhưng mẹ chồng luôn động viên con dâu sinh thêm con để gia đình đông con cháu. Mẹ cũng bảo bà còn khỏe nên còn phụ chăm sóc các cháu được”, T.B chia sẻ.

Nếu như lần mang thai đầu T.B. không hề bị nghén thì đến khi bầu lần 2, cô nghén lên bờ xuống ruộng đến tháng thứ 4 của thai kỳ mới hết. Suốt cả thời gian bầu bí, T.B. cũng không bồi bổ nhiều. Cô chỉ uống bổ sung sắt và canxi, chăm uống nước hàng ngày và ăn uống bình thường.

Suốt cả thời gian bầu bí, T.B. cũng không bồi bổ nhiều nhưng bé sinh ra vẫn được 4,3kg. (Ảnh: NVCC)l

Suốt cả thời gian bầu bí, T.B. cũng không bồi bổ nhiều nhưng bé sinh ra vẫn được 4,3kg. (Ảnh: NVCC)

“Hàng ngày em uống nhiều nước lọc. Ngoài ra ở quê nên nhà em tự trồng rau sạch. Các bữa em đều ăn rất nhiều rau, hạn chế ăn đồ chua muối. Còn những bữa phụ thì em uống bổ sung thêm sữa tươi ít đường”, mẹ bỉm kể lại chế độ ăn uống khi bầu bí. Với chế độ ăn như vậy, T.B. vẫn tăng 18kg trong thai kỳ, em bé sinh ra được 4,3kg.

“Bầu tập 2 em đã có ít kinh nghiệm rồi nên không còn hay lo lắng như tập 1. Đến ngày dự sinh em vẫn chưa có dấu hiệu gì nên đã đi khám ở viện trước đó đã đăng ký sinh. Các bác sĩ chẩn đoán mọi vấn đề vẫn ổn, em bé trong bụng khỏe mạnh. 2 ngày sau đó, em vào viện khám lại. Lúc đó em ở thời điểm 40 tuần 5 ngày nên cũng lo sợ em bé ở trong bụng lâu gặp nhiều vấn đề vì thế mà quyết định sinh luôn.

Em đẻ thường nhưng đẻ chỉ huy. Nhờ có sự giúp đỡ của các bác sĩ mà sau 5 tiếng truyền thuốc kích đẻ, em bé đã chào đời nặng tới 4,3kg. Sinh xong em được chồng đưa về phòng sau khi nằm vài tiếng là có thể tự đi lại vệ sinh cá nhân. Cả phòng sinh và người nhà các sản phụ đều trầm trồ ngạc nhiên khi em sinh thường mà bé to. Sinh xong lại khỏe re đi lại khiến ai cũng phục sát đất. Có lẽ trong quá trình mang bầu em không gặp vấn đề gì nên đi lại và vận động nhiều. Vì thế cơ thể khỏe mạnh, đến ngày sinh và sau sinh vẫn thấy khoẻ”, T.B kể về ngày đi đẻ nhẹ nhàng của mình.

Chỉ ăn nhiều rau và uống sữa tươi, mẹ bầu vẫn sinh thường em bé 4,3kg khiến ai cũng phục - 3

Sau sinh xong chỉ 2 tháng, T.B. đã quay lại số cân ban đầu mà không phải kiêng khem hay luyện tập gì. Bản thân sản phụ sinh xong 1 phần do chồng và mẹ chồng bận, 1 phần thấy bản thân khỏe mạnh có thể tự chăm sóc bản thân nên không cần phụ thuộc vào người khác nên cô vẫn vận động mình thường, không nằm một chỗ. Điều này giúp sức khỏe của T.B. ở cữ mau hồi phục sức khỏe.

“Khi có bất cứ khó khăn nào hay cần giúp đỡ em đều gọi mẹ chồng vì bà ở ngay cạnh nhà. Còn lại em chủ động tự túc tất cả nên rất thoải mái”, T.B. khẳng định.

Riêng chế độ ăn uống sau sinh, mẹ bỉm Nghệ An cho biết chỉ kiêng ăn những đồ gây mất sữa, còn lại ăn uống bình thường. Vì thế 1 ngày sau sinh sữa mẹ đã về thoải mái cho T.B. nuôi con nhỏ.

“Sau sinh em càng chú ý ăn bổ sung nhiều rau, uống nhiều nước và uống thêm ngũ cốc hạt bà ngoại làm để sữa thơm cho bé ti. Em cũng không kiêng tắm gội, sau 3 ngày em đã tắm và gội đầu nhưng dùng nước nóng như các bác sĩ khuyên”, T.B. nói.

Vợ chồng T.B. trong lễ đầy tháng của con thứ 2. (Ảnh: NVCC)

Vợ chồng T.B. trong lễ đầy tháng của con thứ 2. (Ảnh: NVCC)

Hàng ngày dù đang ở cữ nhưng T.B. vẫn lo toan mọi việc trong nhà. Bởi chồng đi làm từ sáng sớm tới tối mới về nên mọi việc nhà cô đều lo hết. Còn con trai đầu được bà nội chăm nên hầu như cô không phải lo cho bé nhiều.

Cũng như nhiều mẹ bỉm khác, khi đã là mẹ của 2 con, T.B. luôn mong con khỏe mạnh, vui vẻ dù vợ chồng phải lo cho các con nhiều hơn: “Vợ chồng em luôn bảo nhau cố gắng kiếm tiền để cho các con cuộc sống đầy đủ, khoẻ mạnh. Những cuộc hẹn bạn bè cũng như những niềm vui công việc đều gác lại 1 bên, tất cả dồn hết thời gian cho con nhỏ”.

Mang bầu và đi đẻ khi chồng nhập ngũ, mẹ bỉm sau sinh tự chăm sóc bản thân và thăng hạng nhan sắc ngoạn mục
Dù khi mang bầu và sau sinh, mẹ bỉm ở Buôn Ma Thuột không có chồng bên cạnh như nhiều người khác nhưng cô vẫn tự chăm sóc bản thân, lột xác ngoạn mục để ngày càng quyến rũ hơn.

Làm đẹp sau sinh

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ