5 năm kết hôn bị chồng chê không biết đẻ, vợ ra đi để lại mẩu giấy mà anh về tận quê quỳ gối van xin

Thảo Nguyên - Ngày 08/02/2023 19:00 PM (GMT+7)

3 năm sau khi kết hôn, vợ nói nhiều nên anh mới chịu đi khám trong miễn cưỡng. Khám xong anh còn chẳng buồn quan tâm hỏi xem bản thân có sao không vì luôn tự tin với sức khỏe chính mình.

Sau đám cưới, thấy lương vợ đi làm tại một cơ quan nhà nước chỉ được hơn 3 triệu đồng/tháng nên anh đề nghị:

“Thôi em nghỉ ở nhà làm mà đến xưởng may phụ bố mẹ. Chứ đi làm lương 3 cọc 3 đồng như kia cho mệt người ra, chẳng đủ tiền xăng xe, ăn trưa. Hơn nữa được con dâu giúp đỡ, ông bà chắc sẽ vui lắm. Anh đi làm bên ngoài cũng yên tâm”.  

Nghe chồng nói có lý nên em quyết định ở nhà. Hàng ngày đến xưởng may của bố mẹ chồng làm sổ sách, quản lý nhân công, nấu ăn cho 25 công nhân. Mỗi tháng bố mẹ cũng trả em 10 triệu đồng. Còn chồng hàng ngày đi làm ở doanh nghiệp nước ngoài. Mỗi tháng anh kiếm được gần 35 triệu nhưng nào có bao giờ đưa cho vợ được đồng nào. Anh bảo tiền đi làm để dành đầu tư mua nhà đất còn tiền lương bố mẹ trả em thì lấy ra trang trải cho cuộc sống 2 đứa.

Sau cưới nghe chồng nói có lý nên em quyết định ở nhà. (Ảnh minh họa)

Sau cưới nghe chồng nói có lý nên em quyết định ở nhà. (Ảnh minh họa)

Tháng nào nhiều đám cưới, đám tang họ hàng, người thân, em không đủ tiền phải bảo chồng đưa là y như rằng anh cằn nhằn nói em ăn bám, tiêu tiền kiểu gì mà hoang phí, 10 triệu/1 tháng mà tiêu vèo cái đã hết, làm được đồng nào hết sạch đồng ấy chẳng để ra được. Biết tính chồng hay cằn nhằn nên em cũng mặc kệ.

Đã vậy vợ chồng cưới nhau lâu mà chưa có tin vui. Nội ngoại 2 bên giục 2 đứa cũng rất nhiều. Lo sợ mang bệnh gì đó có thể ảnh hưởng đến chuyện có con nên em giục chồng đi khám nhiều lần nhưng anh nhất quyết không thu xếp đi. Chán nản, em đi khám một mình ở viện thì bác sĩ nói không bị sao, mọi cơ quan trong cơ thể bình thường.

3 năm sau khi kết hôn, vợ nói nhiều nên mãi anh mới chịu đi khám trong miễn cưỡng. Khám xong anh còn chẳng buồn quan tâm hỏi xem bản thân có sao không vì luôn tự tin với sức khỏe của mình. Trong khi đó, bác sĩ kết luận anh bị dị dạng tinh trùng. Đây là nguyên nhân gây hiếm muộn của 2 vợ chồng em.

Tuy nhiên khi đi khám về, sợ anh và bố mẹ buồn rầu nên em cũng không thông báo, chỉ bảo kết quả bình thường. Bao năm vợ chồng không con cái, cả nhà anh còn cứ hoài nghi đổ lỗi cho con dâu không biết đẻ. Nhiều khi anh còn nửa đùa nửa thật chê vợ là con cá rô đực, không sinh nở nổi cho nhà chồng 1 đứa con.

Cho tới thời gian vừa rồi, thấy anh có nhiều biểu hiện khác lạ khi thường đi sớm về khuya, lén lút nghe điện thoại. Nghi anh có bồ, em âm thầm theo dõi nhất cử nhất động thì biết anh phản bội mình. Bồ của anh là cô gái trẻ đẹp, lại đang có bầu tự nhiên nên được chồng em chiều chuộng lắm.

Khi em lật bài ngửa thì anh chẳng những không hề xin lỗi còn chìa đơn ly hôn, ném hết quần áo, đồ đạc đuổi vợ khỏi nhà với lý do:

“Cô về nhà này 5 năm mà chẳng biết đẻ thì phải ra khỏi nhà này để tôi đưa người đàn bà khác đẻ con cho tôi về đây”.

Cay đắng trước người chồng bạc tình, em cũng chẳng buồn níu kéo và chấp nhận ra khỏi nhà. Trước khi về ngoại, em để lại kết quả thăm khám hiếm muộn của anh đợt nào kèm mẩu giấy nhỏ:

"Anh xem cái kết quả thăm khám này cho kỹ nhé. Bác sĩ kết luận thế này rồi thì anh tự nghĩ xem mình còn có khả năng để làm bố và có con không? Hãy cẩn thận kẻo nhận vơ con của người khác đấy”.

Cay đắng trước người chồng bạc tình, em cũng chẳng buồn níu kéo và chấp nhận ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)

Cay đắng trước người chồng bạc tình, em cũng chẳng buồn níu kéo và chấp nhận ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)

Sau khi nhận được mẩu giấy này, đúng như dự đoán của em, sáng sớm hôm sau thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của chồng mà em chẳng thèm nghe, anh đã đánh ô tô về ngoại rồi quỳ gối van xin vợ:

"Anh sai rồi, em theo anh về nhà mình được không?".

Nhưng dù chồng có hối hận cỡ nào, em cũng không quan tâm nữa. Em chỉ nhếch miệng cười. Trời có sập, em cũng chẳng bao giờ quay lại với người đàn ông bạc bẽo ấy. Người thân bạn bè đều ủng hộ quyết định này của em nhưng họ cứ thắc mắc, tại sao nhìn anh khỏe mạnh vậy mà tinh trùng lại dị dạng như thế nhỉ?

Nguyên nhân khiến tinh trùng dị dạng

Thực tế, một số yếu tố có thể gia tăng nguy cơ tinh trùng dị dạng bao gồm:

- Những bệnh nhiễm trùng và tổn thương ở tinh hoàn như: viêm tinh hoàn, viêm màng tinh hoàn, giãn tĩnh mạch thừng tinh có thể làm cho tinh trùng bị dị dạng.

- Mắc bệnh tiểu đường.

- Chế độ ăn uống không lành mạnh.

- Lạm dụng các chất kích thích như thuốc lá và ma túy.

- Tiêu thụ quá nhiều đồ uống có cồn như rượu, bia.

- Các yếu tố môi trường như nhiệt độ môi trường xung quanh cơ thể nóng lên cũng có khả năng khiến cho tinh trùng bị dị dạng.

- Khi tuổi tác của nam giới tăng cao, chỉ số nội tiết tố nam (testoterone) cũng sẽ bị suy giảm theo, từ đó ảnh hưởng đến hình thái của tinh trùng. Việc suy giảm nội tiết tố nam cũng có thể gây ra nhiều bệnh nam khoa khác như rối loạn cương dương, xuất tinh sớm.

- Người mắc bệnh tiểu đường có khả năng tinh trùng dị dạng cao

Phương pháp giúp các quý ông chẩn đoán tình trạng tinh trùng dị đạng phổ biến nhất chính là phương pháp xét nghiệm tinh dịch đồ. Qua kính hiển vi và mẫu tinh dịch của bệnh nhân, các bác sĩ sẽ nhận biết được liệu người bệnh có mắc phải tình trạng tinh trùng bị dị dạng hay không.

5 năm kết hôn bị chồng chê không biết đẻ, vợ ra đi để lại mẩu giấy mà anh về tận quê quỳ gối van xin - 3

Hành trình giữ thai vất vả của mẹ hiếm muộn 8 năm, giờ được đền đáp bằng 2 công chúa xinh xắn
Bị hiếm muộn suốt gần chục năm nay, vợ chồng đã có lúc tưởng chừng bế tắc và muốn buông xuôi, nhưng sau nhiều nỗ lực và cố gắng, họ đã được ôm 2 con...

Câu chuyện mang thai

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu