Hot tiktoker Nhà Xoài Đây kể chuyện mang thai: Lên bàn đẻ đúng ngày sinh nhật chồng, con gái tóc dày đen y như bố người Nhật

Đan San - Ngày 01/06/2023 14:00 PM (GMT+7)

Bé Xoài là kết tinh trái ngọt tình yêu của Thanh Vân và chồng người Nhật sau 1 năm kết hôn.

Mẹ bỉm Hà Thành đẻ con xong vẫn xinh mơn mởn, chồng chăm bôi thuốc rạn cả thai kỳ 

Thanh Vân (SN 1998, quê Hải Dương) gặp Keiichiro (1982, quốc tịch Nhật Bản) khi cô đang còn là sinh viên đại học. Lúc đó Vân đang đi làm thêm tại một nhà hàng Nhật Bản, còn Keiichiro cũng đang làm quản lý cho chuỗi nhà hàng Nhật tại Hà Nội. Khi ấy cả hai đều đã có người yêu nên gần như không để ý tới nhau. 3 năm sau, Vân chia tay bạn trai, Keiichiro cũng độc thân. 

Vân và Keiichiro quyết định có con và kết hôn sớm do Keiichiro đã lớn tuổi.

Vân và Keiichiro quyết định có con và kết hôn sớm do Keiichiro đã lớn tuổi.

Ấn tượng với cô gái trong nhà hàng năm nào, Keiichiro xin thông tin liên lạc. Ban đầu Vân không cho, song anh vẫn tự mày mò hỏi thăm được. Nói chuyện, gặp mặt một thời gian, cả hai tiến tới mối quan hệ yêu thương chính thức. Một năm sau đó, Vân và Keiichiro quyết định có con và kết hôn sớm do Keiichiro đã lớn tuổi. Cô muốn thực hiện nguyện vọng sinh em bé vào tuổi 40 của chồng. 

Thanh Vân muốn sinh em bé vào tuổi 40 của chồng.

Thanh Vân muốn sinh em bé vào tuổi 40 của chồng.

Khi thử que thấy lên 2 vạch mờ, lúc đầu Vân tưởng que có vấn đề. Cô không dám tin vào kết quả nên ra tiệm mua thêm rất nhiều loại que khác nhau về test.

“Lúc đó vừa vui mừng, hạnh phúc nhưng lo lắng nhiều hơn gấp bội vì mình biết tin mang thai ngay thời điểm bị Covid-19 sốt cao nhiều ngày liền. Mình nghe nhiều trường hợp mẹ sốt, thai nhi bị dị tật. Mình thông báo cho chồng sau nhiều ngày suy nghĩ. Anh rất vui và hồi hộp nhưng không dám nói về nguy cơ có thể xảy ra. Mãi về sau khi đi khám ở bệnh viện mình mới nói cho chồng vì sợ anh kỳ vọng để rồi lại thất vọng”, Vân tâm sự. 

Lo sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nên tinh thần Vân luôn trong trạng thái lo lắng, hồi hộp. Cô đếm từng ngày chờ đi xét nghiệm và siêu âm dị tật. May mắn, mọi kết quả trả về đều bình thường. Song Vân vẫn không dám tin hoàn toàn vì sợ 1% rủi ro còn lại sẽ xảy ra. Trong lúc mang bầu, bà mẹ 9X còn bị tiểu đường thai kỳ. Cô cũng bị nghén khá nặng, sợ tất cả những mùi, những món ăn từng rất thích. Không chỉ vậy Vân còn hay mệt mỏi, ngất xỉu, nôn sạch mọi thứ ăn vào. 

Thai kỳ của Thanh Vân cũng tương đối sóng gió khi bị nghén nặng và tiểu đường thai kỳ.

Thai kỳ của Thanh Vân cũng tương đối "sóng gió" khi bị nghén nặng và tiểu đường thai kỳ.

“Kết thúc giai đoạn nghén nặng mình bắt đầu ăn uống lại bình thường thì lại biết được mình bị tiểu đường thai kỳ, dù mình rất ít ăn ngọt và cơ thể rất mảnh mai. Một lần nữa mình phải ăn kiêng tinh bột, đồ ngọt… Vậy là cả thai kỳ mình không ăn uống tẩm bổ được gì, cả thai kì tăng 11kg nhưng trộm vía em bé hấp thu tốt, cân nặng vượt chuẩn”, Vân nói. 

Lên bàn đẻ vào đúng ngày sinh nhật chồng, hoàn thành ước mơ tuổi 40 mỹ mãn

Thanh Vân chọn sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cô chọn gói sinh dịch vụ với tổng chi phí gần 40 triệu đồng. Nhớ lại hành trình đi sinh, Vân nhớ mãi bởi đúng hôm cô lâm bồn lại vào ngày sinh nhật chồng. 

Mẹ Xoài đã sinh con vào đúng sinh nhật chồng như ước nguyện, em bé chào đời nặng 3,8kg.

Mẹ Xoài đã sinh con vào đúng sinh nhật chồng như ước nguyện, em bé chào đời nặng 3,8kg.

“Hôm đó cũng là lịch mình đi khám, thai được hơn 39 tuần nhưng chưa có dấu hiệu gì, mình chỉ định khám xong sẽ về đi ăn mừng sinh nhật chồng. Nhưng sau khi đo khám các chỉ số, bác sĩ nhận thấy nhịp tim nhanh bất thường và chỉ định mổ gấp. Chồng mình lúc đó chưa biết tình hình, còn bảo hay cứ xin bác sĩ cho đi ăn một tí rồi quay lại vì sợ vợ đẻ xong không được ăn ngon. 

Cứ thế mình làm thủ tục nhanh chóng lên thay đồ, tổng thời gian chưa đầy 30 phút mình đã lên bàn mổ”, Vân nói. 

Quá trình sinh mổ của mẹ bỉm Hà thành diễn ra khá nhanh và nhẹ nhàng. Thấy bé Xoài chào đời bình an với cân nặng 3,8kg, Vân thở phào nhẹ nhõm. Cô hạnh phúc khi hoàn thành được mơ ước có con vào tuổi 40 của chồng một cách đầy mĩ mãn.

Hot tiktoker Nhà Xoài Đây kể chuyện mang thai: Lên bàn đẻ đúng ngày sinh nhật chồng, con gái tóc dày đen y như bố người Nhật - 5
Hot tiktoker Nhà Xoài Đây kể chuyện mang thai: Lên bàn đẻ đúng ngày sinh nhật chồng, con gái tóc dày đen y như bố người Nhật - 6

Lần đầu chăm con, bà mẹ 9X gặp nhiều khó khăn vì bị tắc tia sữa. Dù tìm đủ mọi cách nhưng Vân chỉ có thể cho con bú sữa mẹ trong 1 tháng đầu tiên. Sau đó, cô bị viêm, áp xe, đau và sốt nhiều ngày. Thời gian đó, mẹ bỉm khủng hoảng vì phải đấu tranh với sự đau đớn để có thể kiên trì hút sữa cho con. 

“Mình là người có sức khoẻ yếu, lúc đó mình kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần, dằn vặt giữa việc cho con uống sữa mẹ tiếp hay là uống sữa ngoài. Cuối cùng mình đành từ bỏ để có sức lực và tinh thần chăm sóc con. 

Mình khóc nhiều lắm, tự trách bản thân là một người mẹ không tốt nhưng may mắn có chồng động viên giúp đỡ. Chồng chính là người đã giúp mình vực dậy trong khoảng thời gian khó khăn đó. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ nhưng trộm vía, con uống sữa ngoài cũng rất hợp, phát triển bình thường nên cũng bớt lo hơn”, Vân cho hay. 

Hot tiktoker Nhà Xoài Đây kể chuyện mang thai: Lên bàn đẻ đúng ngày sinh nhật chồng, con gái tóc dày đen y như bố người Nhật - 7

Hot tiktoker Nhà Xoài Đây kể chuyện mang thai: Lên bàn đẻ đúng ngày sinh nhật chồng, con gái tóc dày đen y như bố người Nhật - 8
Bé Xoài có mái tóc vừa đen vừa dày giống y như bố.

Bé Xoài có mái tóc vừa đen vừa dày giống y như bố. 

Hiện Keiichiro đang làm cho một công ty IT Nhật Bản, còn Vân vẫn đang tạm dừng công việc, dành thời gian chăm sóc con. Bé Xoài đã được 7 tháng, là thiên thần nhí cực “hot” trên nền tảng mạng xã hội Tiktok. Nhiều người dành lời khen trước vẻ ngoài đáng yêu, bụ bẫm của cô nhóc cùng mái tóc siêu dày. 

Trả lời thắc mắc về mái tóc của con, Vân bộc bạch: “Xoài tóc dày là do gen bố, 2 bố con có mái tóc giống nhau 100%. Còn trong thai kỳ, mình thường bổ sung những thực phẩm chức năng cho mẹ bầu như Vitamin tổng hợp, sắt, canxi, axit folic…”. 

Cô giáo Hưng Yên thả lần đầu dính luôn thai đôi, bụng to vẫn lăn xả vào bếp nấu ăn
Đang ở tuần thứ 30 của thai kỳ, Nguyễn Thị Tuyết Chinh (27 tuổi, quê Hưng Yên) cảm thấy lâng lâng hạnh phúc khi mang trong mình hai sinh linh bé nhỏ.

Nhân vật mang bầu

Theo Đan San
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ