1h đêm, cô bạn của vợ sắp cưới gõ cửa rồi tuột váy đưa ra đề nghị sợ ngây người 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 07/03/2022 14:33 PM (GMT+7)

Cửa vừa sập lại sau lưng, Thương đột ngột cởi chiếc áo choàng trên người khiến tôi hoảng hốt. Bên trong Thương chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng tang...

Theo sự bàn bạc của hai bên gia đình thì 2 tháng nữa tôi và Loan sẽ tổ chức đám cưới. Sau 2 năm yêu nhau, tôi quyết định cầu hôn Loan. Cô ấy là người phụ nữ đoan chính, đảm đang, có học thức, rất phù hợp làm vợ. 

Tôi có sự nghiệp, kinh tế khá vững chắc nên không cần vợ phải quá giỏi giang hay xinh đẹp. Chỉ cần là người phụ nữ biết vun vén cho gia đình, có thể là người mẹ tốt, vợ hiền, con dâu hiếu thảo là được. 

Vậy nhưng cách đây 3 hôm đã có một chuyện xảy ra khiến tôi phải kinh hãi tới bây giờ. Gần một giờ đêm, tôi vừa hoàn thành xong công việc chuẩn bị đi ngủ thì giật mình khi chuông cửa reo vang. Tôi đã mua được nhà riêng, đây cũng sẽ là tổ ấm sau đám cưới của tôi và Loan. 

Bên trong Thương chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, hở đến cả nửa bầu ngực đầy đặn. (Ảnh minh họa)

Bên trong Thương chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, hở đến cả nửa bầu ngực đầy đặn. (Ảnh minh họa)

Mở cửa ra, tôi ngạc nhiên khi người đứng ngoài lại là Thương, cô bạn khá thân của vợ sắp cưới. Không hiểu Thương đến tìm mình có việc gì, trước đó chúng tôi cũng không phải quá thân thiết, chỉ là thi thoảng có khúc mắc trong công việc thì Thương nhắn tin, gọi điện hỏi tôi. Cũng vài lần chúng tôi gặp nhau, khi đó đều có mặt Loan cả. 

Cửa vừa sập lại sau lưng, Thương đột ngột cởi chiếc áo choàng trên người khiến tôi hoảng hốt. Bên trong Thương chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, hở đến cả nửa bầu ngực đầy đặn. Làn da Thương trắng nõn, mịn màng, ba vòng quyến rũ, cộng thêm khuôn mặt ưa nhìn, Thương thật sự rất xinh đẹp. 

“Em… Em xin anh giúp em một việc…”, Thương nức nở kể rằng cô ấy nợ Loan số tiền 500 triệu. Thương vay từ cách đây 2 năm để chữa bệnh cho bố, Loan sắp kết hôn nên có ngỏ ý xin lại. Nhưng Thương không lấy đâu ra tiền để trả cho bạn cả.

“Em sẽ làm mọi điều anh muốn, chỉ mong anh đứng ra giúp em…”, Thương nghẹn ngào nỉ non. Tôi sợ ngây người. Cô nàng định dùng thân thể đổi lấy tiền ư? Nếu vậy sao phải là tôi mà không phải người khác? À chắc vì tôi trẻ tuổi lại đẹp trai, cô nàng chỉ cần coi như một cuộc tình chớp nhoáng là được?

Ấy thế nhưng hai đêm nay tôi lại hay nhớ tới vẻ đáng thương và quyến rũ của Thương đêm ấy. (Ảnh minh họa)

Ấy thế nhưng hai đêm nay tôi lại hay nhớ tới vẻ đáng thương và quyến rũ của Thương đêm ấy. (Ảnh minh họa)

Thấy tôi đứng đờ ra, Thương bạo dạn lao đến ôm chầm lấy tôi. Cô nàng còn cố tình tuột quai áo ngủ khiến cơ thể nóng bỏng hiển lộ gần như hoàn toàn trước mắt tôi. Cả tháng nay không gần gũi Loan vì tôi và cô ấy đều bận, bị Thương ôm thực sự tôi cũng có chút xao động. Nhưng may lúc đó tôi vẫn giữ được lí trí mà đẩy cô nàng ra rồi đuổi về. 

Loan tốt bụng cho vay số tiền lớn lúc khó khăn, giờ Thương lại muốn trả lại bằng cách lên giường với chồng sắp cưới của bạn à? Đúng là một người phụ nữ trơ trẽn!

Ấy thế nhưng hai đêm nay tôi lại hay nhớ tới vẻ đáng thương và quyến rũ của Thương đêm ấy. Đàn ông mà, lên giường với phụ nữ đâu cần tình yêu hay phẩm hạnh của cô ta. Khách quan thì rõ ràng Thương xinh hơn vợ sắp cưới của tôi nhiều. 500 triệu với tôi cũng không phải số tiền lớn. Tôi có nên chơi bời 1 phen không nhỉ, tất nhiên tôi vẫn quyết cưới Loan thôi chứ đời nào rước người như Thương về làm vợ! 

Đến hòa giải vợ chồng cậu bạn thân cãi nhau, tôi đứng tim khi nhìn chiếc quần ren đỏ
Vợ đưa con về bố mẹ đẻ chơi, tôi ở nhà bỗng nhận được điện thoại của vợ Tính. Cô ta khóc lóc nhờ tôi đến phân xử hộ, nếu không vợ chồng sắp ly hôn tới...

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự