Chị gái có thai anh rể mở tiệc to, xong xuôi anh nói một câu mẹ tôi lăn ra ngất

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 17/02/2022 06:00 AM (GMT+7)

Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ, ai cũng luôn miệng khen chị tôi tốt số, được chồng cưng chiều như công chúa.

Cách đây 2 tuần, chị gái vui mừng gọi điện về khoe với nhà tôi rằng chị ấy đã mang thai. Đó là đứa con đầu lòng của chị với anh rể. Bố mẹ tôi vui lắm, mừng cho anh chị và cũng mừng vì ông bà sắp có cháu ngoại bế.

Chị tôi và anh rể kết hôn 2 năm rồi. Anh rể rất chiều chuộng vợ, lại có điều kiện kinh tế, bố mẹ vô cùng tự hào về anh.

Chị có thai, anh lại càng cưng chiều hết mực. Sau khi chị phát hiện mang thai mấy hôm, anh ấy tuyên bố phải mở tiệc ăn mừng. Em bé là kết tinh tình yêu của anh chị, là thành viên mới trong gia đình, mang lại tiếng cười và hạnh phúc cho cuộc hôn nhân của hai người. Mở tiệc cũng là để động viên chị tôi trong quãng thời gian mang bầu vất vả sắp tới. 

Mẹ nghe con rể nói vậy thậm chí bà con bật khóc vì xúc động và vui mừng thay cho con gái. Thời bây giờ mà đàn ông nghĩ được như vậy thật quá hiếm hoi. 

Chị tôi và anh rể kết hôn 2 năm rồi. (Ảnh minh họa)

Chị tôi và anh rể kết hôn 2 năm rồi. (Ảnh minh họa)

Cách đây bốn hôm, anh rể đã mở tiệc mời họ hàng hàng thân thiết, bạn bè gần gũi và người thân ruột thịt của hai bên gia đình đến chung vui với anh chị. Toàn những người thân thiết nhưng cũng đến 6 mâm cỗ chứ ít ỏi gì. Anh không tiếc tiền sửa soạn toàn đồ ăn ngon, dĩ nhiên là thuê nhà hàng nấu chứ chị tôi không phải động một ngón tay. 

Khi đến nơi, tôi thấy chị gái có vẻ không vui. Hỏi thăm tưởng chị đang nghén giai đoạn đầu thai kỳ thì chị bảo không phải. Chị không thích anh phô trương như vậy song nói thế nào cũng không được. Nghĩ lại thì đúng thật anh rể cũng hơi làm quá, để dành dịp đầy tháng con tổ chức thì hợp lý hơn. Nhưng mỗi người có cách thể hiện tình cảm khác nhau mà.

Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ, ai cũng luôn miệng khen chị tôi tốt số, được chồng cưng chiều như công chúa. Sau khi ăn uống xong xuôi, lúc mọi người đang uống nước trò chuyện thì đột nhiên anh rể đứng dậy rồi dõng dạc tuyên bố một điều khiến cho chị tôi mặt cắt không còn giọt máu, mẹ tôi thì quá sốc mà ngất xỉu:

- Hôm nay tôi mời tất cả mọi người đến đây là muốn tuyên bố một điều quan trọng… Đứa bé trong bụng cô ta không phải là con tôi mà là con của gã đàn ông khác. Tiện có mặt đông đủ ở đây tôi cũng tuyên bố ly hôn luôn, để sau này mọi người khỏi thắc mắc hoặc tò mò về lý do.

Nói xong không đợi mọi người kịp phản ứng, anh rể tung hê ra xấp ảnh dày cộm cảnh chị gái tôi vào nhà nghỉ với một người đàn ông lạ. Mẹ tôi đang vui mừng hạnh phúc, thông tin anh rể đưa ra quá chấn động, bà sốc đến nỗi ngất xỉu ngay tại chỗ. 

Cũng may mẹ nhanh chóng tỉnh lại, bà nghẹn ngào chất vấn anh rể sao có thể đối xử với vợ tàn nhẫn đến vậy, dẫu gì cũng là người đầu gối tay ấp. Ừ thì chị tôi làm điều sai trái nhưng có chắc đứa bé này không phải của anh. Bởi bà biết anh chị không tránh thai. 

Chị tôi cũng chỉ một mực cúi đầu im lặng không phản bác lời chồng. (Ảnh minh họa)

Chị tôi cũng chỉ một mực cúi đầu im lặng không phản bác lời chồng. (Ảnh minh họa)

Anh rể khẳng định như đinh đóng cột rằng vợ mang thai con người tình, mọi người cần bằng chứng thì khi chị ấy sinh con xét nghiệm ADN là được. Chúng tôi không rõ chuyện quan hệ vợ chồng nhà chị gái, song chị tôi cũng chỉ một mực cúi đầu im lặng không phản bác lời chồng. Lúc ấy tôi mới biết chị gái không thích bữa tiệc này vì trong lòng chị sợ hãi, áy náy, chứ chẳng phải không thích cách thể hiện tình cảm của chồng. 

Ngày hôm đó, nhà tôi ê chề ra về, chị gái cũng xách hành lý đồ đạc về theo. Có vẻ như chị tôi được chồng chiều quá sinh hư. Anh rể hay đi công tác bận rộn nên chị buồn chán tìm thú vui bên người khác, mà không ngờ được rằng mọi hành động của mình đều không qua được mắt chồng.

Biết trách ai bây giờ? Anh rể xử lý mọi việc cũng quá đáng và tuyệt tình thật nhưng khi bị tổn thương thì người ta sẽ xù lông lên cắn trả như vậy đó…

Ở nhờ nhà chị gái một tuần, tôi ái ngại vì hành động anh rể làm mỗi đêm
Vốn tôi là người thoải mái, vô tư nên chưa từng nghĩ việc mình lên nhà anh rể ở nhờ lại gây ra hậu quả như vậy.

Tâm sự thầm kín

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự