Chồng cũ gõ cửa nhờ giúp đỡ giữa đêm khuya, tôi vội vàng thay đồ, theo anh về nhà

Cẩm Tú - Ngày 04/03/2025 06:18 AM (GMT+7)

Chồng cũ nói với giọng đầy lo âu. Nghe vậy, tôi tỉnh cả người, nhanh chóng thay đồ và theo anh về nhà anh.

Tôi năm nay 35 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sau khi ly hôn, chồng cũ nhận nuôi con gái, còn tôi sống một mình. Tôi mở một cửa hàng hoa nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Lợi nhuận tuy không cao, cuộc sống giản dị nhưng viên mãn và yên bình.

Một đêm khuya, tiếng gõ cửa dồn dập đã đánh thức tôi. Tôi dụi mắt, cảm thấy lo lắng, thắc mắc không biết ai đến giờ này. Khi mở cửa, tôi thấy chồng cũ đứng bên ngoài. Anh lớn hơn tôi 1 tuổi và là một nhân viên văn phòng bình thường. Chúng tôi đã ly hôn được 3 năm, nhưng vì con gái chung mà chúng tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc, gặp gỡ.

- Tuyết bỗng nhiên sốt cao, anh lo quá, em có thể đến giúp anh không?

Chồng cũ nói với giọng đầy lo âu. Nghe vậy, tôi tỉnh cả người, nhanh chóng thay đồ và theo anh về nhà anh.

Khi đến nơi, con gái đang nằm trên giường, mặt đỏ bừng và thở gấp. Tôi xót xa sờ trán con gái, con bé nóng như hòn than vậy. 

- Phải nhanh chóng đưa con bé đến bệnh viện thôi, sốt cao quá.

Tôi nói với vẻ lo lắng, chồng cũ gật đầu và chúng tôi nhanh chóng đưa con đến bệnh viện.

Chồng cũ đã đến tìm tôi vào lúc nửa đêm. (Ảnh minh họa)

Chồng cũ đã đến tìm tôi vào lúc nửa đêm. (Ảnh minh họa)

Trên đường đi, tôi không kìm được mà trách móc:

- Sau này có chuyện gì, anh hãy gọi cho em ngay, đừng đợi đến lúc muộn như thế này.

Chồng cũ im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đáp:

- Anh biết rồi, chỉ là không muốn làm phiền em nên mới… Sau đó sợ em đi đêm hôm nguy hiểm nên anh đánh xe tới tìm em luôn.

Tôi thở dài nhìn chồng cũ, dù biết rằng anh không phải là người giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, nhưng tình yêu của anh dành cho con gái là chân thành. Hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc vì nhiều lý do, nhưng sự quan tâm dành cho con gái vẫn không hề giảm sút.

Khi đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho con gái tôi và kê đơn thuốc. Tôi và chồng cũ ngồi bên giường bệnh, lo lắng chờ đợi cho đến khi nhiệt độ của con gái giảm xuống.

- Cảm ơn em.

Chồng cũ nói với lòng biết ơn. Tôi chỉ tay ra hiệu anh nói nhỏ cho con ngủ rồi nhẹ nhàng nói:

- Anh và em đều là bố mẹ của con gái, đây là điều chúng ta nên làm.

Khi đêm xuống, hành lang bệnh viện trở nên tĩnh lặng. Chúng tôi ngồi trên ghế, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn con gái. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, mang lại một chút ấm áp cho không gian nhỏ bé.

Tôi và chồng cũ đã cùng nhau chăm sóc con gái cả đêm. (Ảnh minh họa)

Tôi và chồng cũ đã cùng nhau chăm sóc con gái cả đêm. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, tình trạng của con gái đã ổn định nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi thêm. Chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc con. Vài ngày sau, khi bệnh tình của con đã ổn định, chúng tôi làm thủ tục xuất viện cho con.

Trước khi ai về nhà nấy, chồng cũ chân thành nói:

- Nếu có gì cần giúp đỡ, em cứ nói với anh nhé.

Tôi gật đầu, nhận ra rằng chồng cũ là một người đáng tin cậy. Dù chúng tôi không còn là vợ chồng, nhưng anh vẫn là một người bố tốt.

Thời gian trôi qua, cửa hàng hoa của tôi ngày càng phát đạt, cuộc sống của tôi cũng dần trở nên đầy đủ hơn. Chồng cũ thỉnh thoảng đưa con gái đến cửa hàng, cả 3 chúng tôi cùng nhau chăm sóc hoa và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Theo thời gian, mối quan hệ giữa tôi và chồng cũ đã có những thay đổi tích cực, không còn hằn học, thù hận như trước nữa. Giờ đây, chúng tôi không còn là vợ chồng, nhưng đã trở thành những người bạn không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Cả hai cùng quan tâm đến sự trưởng thành của con gái và cùng nhau đối mặt với những thử thách trong cuộc sống.

Đêm tân hôn, vợ tắm suốt 2 tiếng không chịu ra ngoài, vừa mở cửa tôi đã muốn ly hôn
Vào đêm tân hôn, khi tôi đang nằm háo hức chờ đợi thì vợ lại ở lì trong phòng tắm mãi không ra.

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]04/03/2025 05:08 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự