Ly hôn xong mẹ đẻ mua cho căn hộ, tôi òa khóc một lần gặp chồng cũ trong bệnh viện

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 20/03/2021 09:30 AM (GMT+7)

Nửa năm sau ly hôn, hôm đó tôi vào bệnh viện thăm một người quen bị ốm thì tình cờ gặp nữ đồng nghiệp của chồng cũ. Cô ta chính là người phụ nữ đã xen vào gia đình tôi, là đối tượng mà Hưng cặp kè cùng.

Tôi và Hưng ly hôn sau 4 năm chung sống, khi đó con trai đầu lòng của tôi lên 3 tuổi. 

Khi xưa chúng tôi yêu nhau, bố mẹ tôi đã phản đối vì lo nghĩ cho hạnh phúc tương lai của con gái. Ông bà chê Hưng nghèo. Nhưng khi ấy tôi nghĩ chỉ cần có tình yêu là vượt qua được tất cả. Ai ngờ bước chân vào hôn nhân mới thấy kinh tế là một vấn đề vô cùng quan trọng. Thiếu tiền thì mọi mâu thuẫn và cãi vã đều có thể phát sinh.

Tuy là thế nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời xa chồng. Tôi đã chọn anh và sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời, cho dù cuộc sống còn đơn sơ thiếu thốn. Chỉ cần anh yêu thương vợ con, chung thủy với vợ là được.

Đến khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi đau khổ suy sụp. Anh đã phản bội tôi, tôi còn lý do gì để ở lại bên chồng nữa? Khi tôi đưa cho Hưng lá đơn ly hôn, chồng không còn lý lẽ gì để níu kéo. Và chúng tôi đã xa nhau như thế. Con trai do tôi nuôi dưỡng, Hưng nhận chu cấp hàng tháng.

Ly hôn xong mẹ đẻ mua cho căn hộ, tôi òa khóc một lần gặp chồng cũ trong bệnh viện - 1

Thiếu tiền thì mọi mâu thuẫn và cãi vã đều có thể phát sinh. Ảnh minh họa

Ly hôn xong tôi đưa con về nhà mẹ đẻ. Thậm chí mẹ tôi còn bảo có khi đấy lại là cơ hội để tôi làm lại cuộc đời. Em trai tôi đã lấy vợ năm ngoái nên tôi chỉ định ở lại nhà một thời gian rồi ra ngoài thuê nhà. 

Hôm đó đột ngột ông bà gọi tôi vào phòng riêng, bảo sẽ mua cho tôi một căn hộ để hai mẹ con tôi có chỗ ở cố định. Tôi kinh ngạc vô cùng bởi tôi biết bố mẹ không có điều kiện. Nhưng bố mẹ cứ  bảo ông bà vẫn còn tiền tiết kiệm, dặn tôi không cần lo lắng.

Ông bà đã nói thế tôi cũng nghe theo. Mẹ con tôi nhanh chóng dọn ra căn hộ xinh xắn bố mẹ mua cho, bắt đầu xây dựng cuộc sống mới. Hưng không hề đến gặp con gái, chỉ đều đặn chuyển tiền chu cấp nuôi con vào tài khoản cho tôi. 

Nửa năm sau ly hôn, hôm đó tôi vào bệnh viện thăm một người quen bị ốm thì tình cờ gặp nữ đồng nghiệp của chồng cũ. Cô ta chính là người phụ nữ đã xen vào gia đình tôi, là đối tượng mà Hưng cặp kè cùng. Đi ngang qua nhau tôi nghĩ rằng giữa chúng tôi chẳng có gì để nói. Ai ngờ cô ta túm chặt lấy tôi kéo ra một góc khuất rồi mắng tôi như tát nước:

- Tôi thật sự không hiểu cô có gì tốt đẹp mà anh ấy phải hy sinh đến mức ấy. Cô có biết anh ấy đang phải nằm viện không? Vì làm việc quá sức dẫn đến suy kiệt. Bác sĩ bảo nếu anh ấy còn làm việc với cường độ khủng khiếp thế này thì chẳng mấy mà ngã quỵ. 

Lúc đấy tôi mới bàng hoàng biết được thực ra căn nhà mà bố mẹ mua cho tôi không phải tiền của ông bà. Hưng đã đưa cho bố mẹ tôi, bảo ông bà làm như vậy để tôi có thể yên tâm dọn đến ở.

Tất nhiên chuyện ngoại tình kia cũng chỉ là diễn kịch. Hưng thấy bản thân không thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho vợ con nên anh ấy rất tự ti và mặc cảm. Đỉnh điểm là mẹ tôi đã tìm đến Hưng, nói ra rất nhiều lời xúc phạm, thậm chí còn yêu cầu anh rời khỏi tôi. Để tôi lấy người đàn ông khác tốt hơn, không phải chịu cảnh thiếu thốn, giật gấu vá vai như sống với anh.

Ly hôn xong mẹ đẻ mua cho căn hộ, tôi òa khóc một lần gặp chồng cũ trong bệnh viện - 2

Nước mắt tôi đã rơi ướt đẫm hai gò má từ bao giờ. Ảnh minh họa

Cuối cùng Hưng quyết định diễn màn kịch ngoại tình để ly hôn, khiến tôi không nghi ngờ gì. Sau đó anh ấy đi vay mượn khoản tiền lớn đưa cho bố mẹ tôi nhờ ông bà mua một căn hộ cho tôi và con trai ở. Nửa năm qua, anh phải vắt kiệt sức lực làm việc để trả món nợ ấy nên mới có chuyện suy kiệt dẫn đến nhập viện.

- Khi chấp nhận lời diễn kịch với anh ấy, quả thật tôi cũng có tư tâm vì tôi đã có cảm tình với anh ấy từ trước. Cứ nghĩ sau anh ly hôn thì tôi sẽ có cơ hội nhưng không ngờ anh ấy vẫn chỉ thương nhớ cô. Thôi đến giờ phút này thì tôi cũng bỏ cuộc đây. Nếu cô còn thương anh ấy thì hãy quay về với anh ấy đi.

Nước mắt tôi đã rơi ướt đẫm hai gò má từ bao giờ. Theo lời của cô nàng đó, tôi lao vào phòng bệnh của Hưng, ôm chầm lấy anh gục đầu xuống mà khóc nức nở. Hưng bất ngờ lắm khi đột nhiên tôi lại xuất hiện nhưng có lẽ chứng kiến hành động của tôi thì anh cũng hiểu là tôi đã biết mọi bí mật rồi.

Anh nhẹ đưa tay vuốt tóc tôi, thủ thỉ: “Đừng khóc, anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi”. Thật may mắn khi chúng tôi chỉ lạc mất nhau nửa năm, đến giờ lại có thể đoàn tụ bên nhau! Đời này tôi đi đâu để tìm được người đàn ông tốt với mình hơn anh?

Một năm sau ly hôn, mở lá thư chồng cũ đưa ngày ra tòa tôi khóc cạn nước mắt
Cách đây mấy hôm tôi dọn dẹp nhà kho thì tình cờ nhìn thấy chiếc phong bì anh đưa hôm ra tòa ấy. Tôi giật mình thảng thốt vội vàng mở ra xem, khi nhìn...
Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự