Muốn dùng tên của 2 vợ chồng đặt cho cửa hàng, câu góp ý của chị hàng xóm làm tôi nóng mặt

Ngày 09/08/2024 19:00 PM (GMT+7)

Nói ra một loạt ý kiến của bản thân, chị Nhung cười sảng khoái còn vợ chồng tôi tối mặt mũi lại. Siêu thị mới đang ở trong trứng nước mà chị hàng xóm đã qua nói những lời xui xẻo.

Xuất phát điểm của vợ chồng tôi đều thấp, bố mẹ 2 bên khó khăn, không giúp được gì. Thậm chí sau ngày cưới, tôi còn phải bỏ tiền mừng ra trả nợ phông bạt loa đài và tiền cỗ.

Cưới xong người ta có khoản tiền này nọ để lập nghiệp, còn chúng tôi chỉ có 2 bàn tay trắng và không có chỗ nương tựa. Tiếp tục làm công nhân thêm 3 năm nữa nhưng chúng tôi nhận thấy thu nhập không đủ nuôi các con. Dù cố gắng làm tăng ca, chăm chỉ làm việc cũng chịu cảnh nghèo đói cả đời.

Lúc đầu chồng tôi nghỉ việc trước và đi làm kinh doanh. Thấy thu nhập được nên tôi cũng nghỉ làm và theo đuổi công việc giống của chồng. Có lẽ do có duyên với nghề kinh doanh cộng với sự chăm chỉ cần mẫn và cố gắng không ngừng nghỉ, 10 năm qua, chúng tôi đã gặt hái được thành công nhất định.

Vợ chồng tôi mua được đất xây nhà, thoát được cảnh ở trọ trong 4 bức tường chật chội. Nơi chúng tôi sống khá đông dân cư và toàn cửa hàng tạp hóa nhỏ. Nắm bắt được nhu cầu của người dân, chồng tôi quyết định mở siêu thị với đủ các mặt hàng.

Tiếp tục làm công nhân thêm 3 năm nữa nhưng chúng tôi nhận thấy thu nhập không đủ nuôi các con. (Ảnh minh họa)

Tiếp tục làm công nhân thêm 3 năm nữa nhưng chúng tôi nhận thấy thu nhập không đủ nuôi các con. (Ảnh minh họa)

Nguồn hàng cung ứng chúng tôi đã tìm được nhiều mối chất lượng và giá cả phải chăng để mang đến cho người tiêu dùng – chính là những người hàng xóm của tôi nhiều lợi ích nhất.

Bạn bè anh em cho chúng tôi vay vốn làm ăn, số tiền lên đến vài tỷ. Sau 4 tháng hoạt động thì mọi người mới đồng ý lấy lãi và lãi suất cao hơn ngân hàng chút đỉnh.

Tối hôm kia, lúc vợ chồng tôi đang bàn chuyện về đặt tên cho siêu thị thì chị hàng xóm qua chơi. Khi biết tên của siêu thị gộp tên của vợ chồng tôi lại, chị Nhung có nhận xét gây tranh cãi.

Chị khuyên chúng tôi nên lấy tên của con trai mà đặt cho siêu thị, bởi nghe tên của con tôi hay hơn. Tên của vợ chồng tôi gộp lại nghe rất gượng ép và mờ nhạt, chẳng có gì nổi bật.

Chị bảo cái tên là bộ mặt, phong thủy và thành bại của siêu thị. Có nhiều cặp vợ chồng ghép tên lại đặt cho cửa hàng, công ty hay khách sạn, đến khi ly hôn rồi mới khổ thật sự. Bởi vì địa điểm kinh doanh đó đang ăn nên làm ra, nếu đổi tên mới thì sợ mất khách, để tên thì vợ mới của chồng thấy khó chịu bức xúc.

Chị bảo tên của vợ chồng tôi gộp lại nghe rất gượng ép và mờ nhạt, chẳng có gì nổi bật. (Ảnh minh họa)

Chị bảo tên của vợ chồng tôi gộp lại nghe rất gượng ép và mờ nhạt, chẳng có gì nổi bật. (Ảnh minh họa)

Nói ra một loạt ý kiến của bản thân, chị Nhung cười sảng khoái còn vợ chồng tôi tối mặt mũi lại. Siêu thị mới đang ở trong trứng nước mà chị hàng xóm đã qua nói những lời xui xẻo. Không chúc mừng chúng tôi thành công thì thôi, lại còn tưởng tượng đến chuyện ly hôn chia lìa. Không hiểu đầu óc của chị ấy đang chứa những gì nữa.

Ném ra những lời khó nghe rồi chị Nhung vội vàng nói nhà có việc bận ra về để lại cho vợ chồng tôi mớ hỗn độn.

Khi khách về, chồng tôi trầm tư suy nghĩ khá lâu. Cuối cùng anh chốt câu:

“Chị Nhung phân tích cũng có lý. Anh từng chứng kiến khá nhiều cặp ly hôn và khổ sở vì cái biển hiệu có tên chung của vợ chồng. Không ai biết trước được tương lai nhưng chúng ta có thể tránh bằng cách nghĩ xa hơn và lấy tên con trai cho siêu thị là rất hợp lý”.

Vợ chồng đang sống hạnh phúc vui vẻ, gắng sức kiếm tiền nuôi con, thế mà những lời của chị hàng xóm làm chồng tôi lung lay. Anh sợ tương lai của chúng tôi sẽ ly hôn ảnh hưởng đến siêu thị nên mới phòng xa thế.

Tôi bức xúc nói nếu làm gì cũng lo lắng vợ chồng sẽ ly hôn rồi đề phòng lẫn nhau, thiếu tin tưởng thì chung sống làm gì, giải tán cho sớm. Chồng bảo đặt tên con cho siêu thị cũng rất hay, anh đã quyết định là không thể thay đổi, cứ thế mà làm.

Vợ chồng tôi đang tranh cãi nhau rất gay gắt về vấn đề đặt tên cho siêu thị. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

Vợ mang thai, chồng đưa nhân tình lên Đà Lạt nghỉ dưỡng, tôi nhắn đúng 5 từ khiến anh vội quay về
Lấy chồng là sếp lớn của một công ty, nhiều người khen tôi số hưởng, vừa kết hôn đã được lên chức phu nhân.

Tâm sự bà bầu

Theo Phương Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự