Sau khi mượn máy tính em dâu dùng tạm vài hôm, vợ tôi bỗng thay tính đổi nết

Ngày 26/10/2024 12:00 PM (GMT+7)

Vợ không còn nấu những món ngon đắt tiền cho chồng con ăn nữa, thay vào đó chỉ là món rau cùng với một đồ mặn.

Nhà tôi có 3 anh em trai, tôi là con cả trong gia đình. Vợ chồng tôi có công việc ổn định và thu nhập cao nhất trong các anh em. So về ngoại hình, tài ăn nói và nữ công gia chánh, vợ tôi hơn hẳn các em dâu, vì thế tôi rất tự hào về người vợ sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật của mình.

2 tuần trước, máy tính của vợ bị hỏng, công việc lại gấp nên buộc phải mượn em dâu dùng tạm. Không hiểu trong máy tính của em dâu chứa những gì mà vợ tôi lại thay đổi tính cách một cách chóng mặt làm bố con tôi rất bức bối.

Vợ không còn nấu những món ngon đắt tiền cho chồng con ăn nữa, thay vào đó chỉ là món rau cùng với một đồ mặn. Các con quen ăn những món ngon như tôm, cua ghẹ, các loại cá đắt tiền, thịt bò nấu lẩu, nay vợ cho cả nhà ăn uống kham khổ đạm bạc đột ngột không ai quen.

Cơm không thể nuốt nổi, bố con tôi đành pha mì tôm ăn cho xong bữa, dù nóng ruột nhưng nó vẫn dễ ăn hơn cơm vợ nấu. Đi làm vất vả cả ngày, có những bữa nhìn thấy mâm cơm, bố con tôi kéo nhau ra quán ăn ngay. Có lẽ gia đình tôi ăn sướng quen rồi, khổ chịu không nổi.

Tôi rất tự hào về người vợ sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật của mình. (Ảnh minh họa)

Tôi rất tự hào về người vợ sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật của mình. (Ảnh minh họa)

Mỗi lần tôi và các con chê món ăn vợ nấu, cô ấy bức xúc lắm nói:

“Từ nay trở đi, mỗi ngày em chỉ chi tiền ăn trong giới hạn 200 nghìn, anh và các con không được ăn ở đâu hết, em nấu gì phải ăn đấy. Nếu không ăn từ lần sau em cho nhịn đói hết, thử xem mọi người có thể đi ăn quán 30 ngày trong tháng được không?”.

Sợ vợ giận và buồn phiền nên bố con tôi đành ngoan ngoãn nghe theo cô ấy, không dám cãi nửa câu.

Năm nào vào ngày 20/10, tôi cũng chi 1 triệu mua tặng vợ một bó hoa to đùng. Những năm trước, vợ rất tự hào còn chụp hình tung lên mạng xã hội cho bạn bè xem. Vậy mà năm nay, cô ấy nổi giận khi nhìn thấy bó hoa chồng tặng, thậm chí còn trách tôi chi tiêu hoang phí, có tiền không biết tiết kiệm, toàn mua những thứ linh tinh.

Vợ yêu cầu tôi đưa hết lương cho cô ấy, chỉ để lại trong ví vài đồng để đổ xăng, từ lần sau tôi mà mua gì thì phải hỏi ý kiến vợ trước. Thấy vợ thay đổi một cách chóng mặt, tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì nên nhẹ nhàng hỏi han.

Cô ấy nổi giận khi nhìn thấy bó hoa chồng tặng, thậm chí còn trách tôi chi tiêu hoang phí. (Ảnh minh họa)

Cô ấy nổi giận khi nhìn thấy bó hoa chồng tặng, thậm chí còn trách tôi chi tiêu hoang phí. (Ảnh minh họa)

Vợ buồn rầu nói:

“Vợ chồng mình mang tiếng thu nhập cao gấp đôi vợ chồng em dâu, vậy mà tiền tiết kiệm của gia đình có 200 triệu, còn các em có vài tỷ gửi ngân hàng, mua vàng và cho vay.

Năm tới con trai lớn vào đại học, nếu vợ chồng mình không sống tiết kiệm thì số tiền kia làm sao đủ nuôi con 4 năm học.

Nhiều năm nay, vợ chồng mình đi đâu cũng khoe công việc ổn định lương cao với anh em họ hàng và tỏ vẻ coi thường vợ chồng em dâu thứ. Nhưng hôm trước em mượn máy tính của em ấy mới phát hiện gia đình ấy rất giàu và sống kín tiếng.

Dù giàu có nhiều tiền cũng không ai biết được, còn vợ chồng mình luôn khoe khoang bản thân giỏi kiếm tiền nhưng làm đến đâu tiêu xài hết đến đó, tiền trong nhà có chẳng đáng là bao”.

Nghe vợ nói mà tôi thấy nể các em thật sự, vậy mà bao lâu nay, tôi luôn coi thường mấy em kém cỏi, học hành dốt nên làm được ít tiền. Trong khi vợ tôi tốn nhiều tiền để mua sắm quần áo, phấn son, giày dép, bố con tôi tốn tiền ăn uống thì gia đình em dâu sống khá tiết kiệm.

Vợ tôi bảo tiền ăn, chi tiêu đình đám, mua sắm và học hành cho con của em dâu mỗi tháng hết chưa đến 10 triệu. Còn vợ chồng tôi cố gắng tiết kiệm cũng hết 30 triệu/tháng.

Thảo nào vợ tôi muốn cắt giảm chi tiêu trên mọi mặt. Sau khi biết số tiền của vợ chồng em trai đang sở hữu, tôi cũng muốn sống tiết kiệm, tôi mong rằng trong thời gian tới các con tôi đồng hành với chiến lược tiết kiệm của bố mẹ.

Nhìn thấy cảnh hàng xóm cô độc lúc về già, chúng tôi quyết định tặng nhà cho vợ chồng con gái
Mấy người hàng xóm cho rằng con rể tôi có lòng tham nên khi bố mẹ cho đất mới chịu về sống cùng. Không cẩn thận sang nhà đất cho các con rồi, chúng...

Tâm sự

Theo Phương Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự